Nhớ lắm bếp than hồng, nồi bánh tét

07/02/2026 - 10:05

PNO - Đến ngày gói bánh tét, mọi người bỗng có mặt đông đủ, mỗi người chọn một chỗ trên tấm chiếu...

Tết năm nào ông bà tôi cũng gói bánh tét như một truyền thống của gia đình.

Cứ đến ngày gói bánh, cả nhà lại cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi người một việc, ông sẽ chở bà đi chợ quê để mua gạo nếp, đậu xanh… Bà nói: “Chọn được gạo, đậu ngon coi như làm bánh thành công một nửa rồi”.

Bà còn đảm nhận việc ra vườn chặt lá chuối. Năm tháng khiến đôi tay bà chậm hơn nhưng vẫn khéo léo. Mỗi tấm lá được cắt sao cho đủ gói một cái bánh, nhờ vậy cái bánh nào cũng tròn đều vừa vặn.

Với tác giả, hạnh phúc nhất vẫn là lúc ngồi nhìn dáng vẻ chăm chút của ông nội khi gói bánh
Với tác giả, hạnh phúc nhất vẫn là lúc ngồi nhìn dáng vẻ chăm chút của ông nội khi gói bánh

Thấy ông gói bánh, tôi cũng học để làm. Dù quanh năm bận rộn, ngày cuối năm tất bật nhưng đến ngày gói bánh tét, mọi người bỗng có mặt đông đủ, mỗi người chọn một chỗ trên tấm chiếu vừa làm vừa trò chuyện rôm rả.

Sau khi gói, bánh được bà xếp vào nồi. Lửa cháy đượm làm nóng cả góc bếp. Bánh chín vừa kịp cúng Giao thừa.

Có một nghi thức nhỏ sau khi vớt bánh: đợi bà nhấc nồi bánh xuống, cả nhà ngồi quanh than hồng. Bà để nguyên than trong lò. Khi đồng hồ điểm đúng 12g, bà đem muối hột quăng vào bếp. Từ bếp than hồng ấy, những tiếng kêu tí tách vang lên thật vui tai. Ánh than hồng làm mặt ai cũng rạng rỡ trong giây phút đầu năm.

Thời đại số, chỉ cần cầm điện thoại lên là có thể mua bất cứ thứ gì nhưng với tôi, hạnh phúc nhất vẫn là lúc ngồi nhìn dáng vẻ chăm chút của ông nội khi gói bánh, nghe tiếng nổ tí tách của muối trong than hồng và lắng nghe đất trời chuyển mình vào năm mới.

Vân Trình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI