Người dưng một nhà

23/06/2026 - 07:00

PNO - Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.

Chào chị Hạnh Dung,

Hiện tại, vợ chồng em đã ly thân được hơn 1 tháng nhưng vì điều kiện gia đình nên vẫn sống chung dưới một mái nhà. Vợ em nói rằng đã hết tình cảm với em. Cô ấy bảo đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Còn em thì ngược lại. Sau ngần ấy năm chung sống, em vẫn còn rất nhiều tình cảm với vợ. Em không muốn gia đình tan vỡ, càng không muốn các con phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia xa. Em đã nhiều lần tìm cách nói chuyện, mong vợ chồng có thể cho nhau thêm một cơ hội. Nhưng em cảm nhận được sự lạnh nhạt và quyết tâm của cô ấy.

Chị Hạnh Dung ơi, liệu em vẫn còn cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân này hay không?

Giấu tên

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em thân mến!

Em hỏi: "Liệu em vẫn còn cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân này không?", Hạnh Dung xin trả lời thành thật: cơ hội vẫn còn nhưng nó đòi hỏi rất nhiều ở em một sự dũng cảm thay đổi cục diện hiện tại.

Đàn ông cạn tình đôi khi vì một lý do bộc phát hoặc có đối tượng khác. Nhưng phụ nữ thì khác, một khi đã thốt ra câu: "Em đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.

Khi nói "hết yêu", không hẳn họ ghét em, mà là họ đã kiệt sức. Sự lạnh nhạt hiện tại của cô ấy không phải là một sự hờn dỗi muốn được dỗ dành mà là bức tường phòng vệ để cô ấy không bị tổn thương thêm. Càng cố đẩy, bức tường ấy sẽ càng dày lên.

Hạnh Dung hiểu em rất sợ gia đình tan vỡ, sợ các con tổn thương. Nhưng muốn cứu vãn, em phải đi đường dài, chậm rãi và tinh tế hơn.

Đầu tiên, hãy ngừng ngay việc đòi nói chuyện và xin cơ hội. Lúc này, mỗi lời xin lỗi hay mong cầu cơ hội từ em đều vô tình tạo áp lực cho vợ em, khiến cô ấy cảm thấy em ích kỷ, chỉ muốn giữ thể diện gia đình hoặc thỏa mãn cảm xúc cá nhân mà không màng đến sự kiệt sức của cô ấy.

Hãy cho cô ấy khoảng trống, tôn trọng sự im lặng của cô ấy. Hãy để cô ấy thấy rằng em đã nghe, đã hiểu và đang tôn trọng quyết định ly thân này dù trong lòng em rất đau.

Sống chung khi ly thân là con dao hai lưỡi. Nó có thể làm tăng sự ngột ngạt nhưng cũng là cơ hội để cô ấy quan sát em nhiều hơn. Vì vậy, hãy hạn chế sự phụ thuộc cảm xúc, đừng đi ra đi vào với gương mặt u sầu, ủ rũ hay dò xét. Hãy giữ thái độ lịch sự, chừng mực và văn minh như hai người bạn đồng hành nuôi con.

Hãy hành động nhiều hơn là nói. Thay vì bảo "Anh sẽ thay đổi", hãy âm thầm gánh vác việc nhà, chăm sóc các con chu đáo, tinh tế để ý xem cô ấy có cần giúp đỡ gì không (nhưng làm một cách tự nguyện, không kể công, không đòi hỏi đáp lại). Phụ nữ nhìn vào hành động, không nghe lời hứa hẹn khi lòng đã nguội, em ạ.

Và cuối cùng, hãy xem lại bản thân, xem em có thực sự biết mình đã sai ở đâu suốt những năm qua. Sự vô tâm, áp lực kinh tế hay sự lệch pha về quan điểm sống? Hãy dùng thời gian ly thân để thay đổi. Em phải trở thành một phiên bản tốt hơn, vững chãi hơn. Người ta chỉ muốn quay lại với người đàn ông đem đến cho họ sự an toàn và hạnh phúc chứ không ai quay lại vì sự tội nghiệp hay thương hại.

Nếu sau khi áp lực lắng xuống, cô ấy nhìn thấy sự thay đổi tích cực từ chồng và bắt đầu mở lòng giao tiếp lại, dù chỉ là những chuyện nhỏ, cơ hội cứu vãn sẽ xuất hiện.

Ngược lại, nếu em đã cố gắng thay đổi nhưng sự quyết tâm rời đi của cô ấy vẫn không hề lay chuyển, lúc đó, việc tôn trọng quyết định của cô ấy chính là sự tử tế cuối cùng em có thể làm cho người phụ nữ mình yêu. Chia tay trong văn minh, cùng nhau nuôi dạy con cái vẫn tốt hơn ép uổng nhau sống trong một nấm mồ hôn nhân lạnh lẽo.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI