Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Quà tặng là 'vũ khí chữa lửa' số một

08/03/2026 - 06:00

PNO - Quà tặng 8/3 ý nghĩa nhất là gì? Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng lưu ý những “ca khó đỡ” và chia sẻ bí quyết tặng quà để thắt chặt tình cảm gia đình.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 lại đến, nhiều người “mướt mồ hôi” tìm quà gì để tặng cho những người phụ nữ yêu thương quanh mình. Đó là mẹ, là cô giáo, là chị em, người yêu, bạn nữ, nữ đồng nghiệp… Người viết bài thử gõ cửa ca sĩ Nguyễn Phi Hùng để xin "cao kiến" từ anh.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bên mẹ yêu thương - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bên mẹ yêu thương - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tặng quà “trăm phát trăm trúng”

Phóng viên: Ngày 8/3, nhiều người muốn dành cho người phụ nữ thân yêu của mình một quà tặng gì đó hơn là một cành hồng. Áp lực lắm nên nhiều người rối não, loay hoay, nhất là các chàng trai trẻ. Theo anh, làm sao để chọn được món quà tốt, làm đẹp lòng người nhận?

- Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng: Thú thật, ngay cả Phi Hùng đôi khi cũng thấy mình nằm trong số những người "loay hoay" đó. Với tôi, hay bất cứ người con nào đứng trước việc tặng quà cho mẹ cũng đều trở nên lóng ngóng và vụng về. Thấm vào lòng câu hát "một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh", tôi dần nhận ra đôi khi chỉ cần nhìn sâu vào mắt mẹ và nói "Con thương mẹ", đó đã là món quà lớn hơn tất cả.

Mẹ không cần quà xa xỉ, mẹ cần sự yêu thương chân thành, một sự lắng lại để con cái quan sát mẹ kỹ hơn, ngồi với mẹ lâu hơn. Mình không áp lực chuyện phải mua đồ sang trọng, đắt tiền, chính tình cảm đặt vào đó mới là quyết định. Và bật mí nhé, đôi khi chúng ta càng vụng về, mẹ lại càng thương nhiều hơn đấy!

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng từng vụng về, loay hoay trong việc tặng quà - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thú thật từng vụng về, loay hoay trong việc tặng quà - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Là ca sĩ, hẳn anh có chiêu đặc biệt… “thay quà muốn tặng”?

- Khi xa nhà, mình càng thương gia đình nhiều hơn nhưng đâu dễ có món quà trao tận tay. Ba tôi vừa qua đời, mẹ hiu quạnh hơn, trông ngóng con nhiều hơn. Tôi mượn những ca khúc Nghĩa mẹ tình cha, Nỗi lòng xa xứ, Lời mẹ ru, Lòng mẹ, Dắt mẹ đi chơi… để gửi gắm tâm tư thiết tha cho mẹ. Đó giống như một "tin nhắn từ xa".

Dù mẹ không trực tiếp xem mình diễn, nhưng khi tôi hát cho những khán giả lớn tuổi - những người tương đồng với tuổi của mẹ - tôi xem họ chính là mẹ để truyền tải thông điệp. Tôi luôn trau dồi để tìm ra những cảm xúc chạm nhất, vì đó là món quà tinh thần mà mình dành tặng cho mọi khán giả, nhất là những người mẹ, người bà.

* Trường hợp anh hỏi mà mẹ cứ im lặng thì sao anh có thể tặng trúng món mẹ thích, mẹ cần?

- Tôi tặng mẹ món nào cũng… trúng hết. Không phải do mình giỏi đoán tâm lý mà do mẹ thương mình thì như có “lưới hứng”, tặng gì mẹ cũng thích, cũng vui. Có niềm vui âm thầm, không nói ra trực tiếp nhưng mẹ lồng nó qua lời kể với những người khác. Thỉnh thoảng xót tiền thì mẹ bảo thôi, mẹ không thiếu gì. Tôi từng tặng mẹ bông hồng chế tác bằng gốm sứ Minh Long, biểu tượng cho sự bền vững. Đã mười mấy năm trôi qua mà mẹ vẫn cất trong tủ kính.

Nhưng đó chưa phải là món quà quý nhất. Với mẹ, món quà quý nhất chính là thời gian ở cạnh con cháu. Vì thế, dù lịch diễn bận rộn thế nào, dù tôi nay đã lên chức ông trẻ rồi nhưng vẫn giữ thói quen theo chân mẹ đi chúc tết từng nhà như hồi nhỏ.

Bức ảnh quý của hai mẹ con mấy mươi năm về trước - Ảnh do nhân vật cung cấp
Bức ảnh quý của hai mẹ con mấy mươi năm về trước - Ảnh do nhân vật cung cấp

Không chỉ ngày 8/3, mà bất cứ ngày nào làm được điều gì cho mẹ vui, đưa mẹ đi chơi hay ngồi cạnh nhau trò chuyện thì đó chính là ngày 8/3, là ngày xuân của mình rồi. Tôi tâm đắc việc người em trai luôn tặng quà cho mẹ ngay ngày sinh nhật của chính mình vì ngược dòng thời gian mấy chục năm về trước thì đây là ngày mẹ phanh da xẻ thịt để chào đón con.

Quà xa xỉ không bằng một phút "lắng lòng"

* Với những người trẻ hoặc các quý ông đôi khi hơi "vụng", cộng thêm người nhận quà nhạy cảm; báo hại quà tặng dịp lễ tết, sinh nhật, ngày kỷ niệm lại thành ngòi nổ của giận hờn.

Tặng mỹ phẩm thì người nhận nghĩ tiêu cực “chắc ảnh chê mình xấu”; tặng sách thì lại thấy cái tựa như lời mai mỉa, cạnh khóe… Anh có lời khuyên gì để quà tặng không gây hiểu lầm và trọn vẹn niềm vui?

- Một cuốn sách thì giá trị của nó đâu chỉ ở mỗi cái tựa đề, bên trong có bao kiến thức bổ ích, thú vị. Người nhận quà không nên quá chú tâm hay nhạy cảm, cứ hồn nhiên, mở lòng đón nhận tình cảm người tặng thể hiện bằng món quà trên tay. Đã gọi là bạn bè, tri kỷ, vợ chồng hoặc cha mẹ - con cái, nếu có gì lăn tăn thì nên bóc tách vấn đề để hiểu nhau hơn và tích lũy kinh nghiệm.

Nói đến đây, tôi sực nhớ đến trường hợp con cháu họ hàng nhiều năm về quê thăm bà cụ 99 tuổi. Con cháu tặng quà và kính cẩn chúc cụ sống lâu trăm tuổi. Cụ gằn lại: “Vậy là tôi chỉ còn 1 năm nữa thôi hả?”. Đúng là một pha sượng chín. Bởi vậy, mình cũng phải lắng lòng, để ý trước một lời chúc, một món quà.

Hồi xưa đi học, cả lớp thường mua chung một loại hoa tặng các bạn gái, nhưng như thế thì... phổ thông quá, ai nhận cũng thấy giống nhau. Muốn người nhận hạnh phúc và cảm thấy mình đặc biệt, người cho đi phải tìm hiểu họ cần gì qua một hành trình quan sát, “điều nghiên”. Quan tâm nhau đã là món quà đầu tiên rồi.

Thời nay, công nghệ phát triển, mọi người ít viết tay nhưng tôi thấy một tấm thiệp nhỏ với những dòng chữ chân thành, ngắn gọn lại có động lực rất lớn. Món quà có thể mua ở đâu cũng được, nhưng ngôn ngữ từ trái tim thì chỉ dành riêng cho người ấy. Đó là "điểm chốt" quan trọng nhất để nói trọn tình cảm. Ngoài ra, cũng nên tìm hiểu ý nghĩa các loài hoa hoặc quà tặng, tránh tặng những thứ mang "thông điệp ngầm" nhạy cảm khiến người nhận hiểu lầm là mình thờ ơ.

Món quà quý nhất mang tên... bên nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp
Món quà quý nhất mang tên... bên nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Nếu lỡ làm ai giận, nhất là vợ hoặc người yêu thì có thể “vuốt giận” bằng tặng quà không anh?

- Được chứ (cười)! Quà tặng là "vũ khí chữa lửa" số một luôn đấy! Giận cỡ nào thì giận, chứ có quà là đã chữa lành vết thương được 80% rồi. Nhưng lưu ý, quà phải cộng với một lời giải thích thuyết phục và thái độ chân thành mới đưa tình yêu trở lại quỹ đạo được. Còn nếu cứ tái phạm mà dùng quà để "mua chuộc" thì coi chừng... bửu bối hết linh nghiệm, "lửa cháy" luôn, không gì cứu kịp đâu! Hy vọng mỗi món quà, dù ít hay nhiều, đều sẽ là chất xúc tác làm tăng thêm "men yêu thương" cho mọi gia đình.

*Xin cảm ơn anh về những chia sẻ chân thành và thú vị.

Tô Diệu Hiền (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI