Tuổi già, sao cho vui?

Vườn rau và hoa đầy sắc màu của cụ ông tuổi 80

26/01/2023 - 13:06

PNO - Tết năm nào, ông Bùi Huy Khuê (năm nay 81 tuổi, ở tỉnh Bình Dương) cũng trồng một vườn rau sạch và chăm chút khoảng sân nhà rực rỡ sắc hoa.

 

Vườn rau của gia đình ông Bùi Huy Khuê luôn xanh mướt mỗi dịp tết đến xuân về
Vườn rau của gia đình ông Bùi Huy Khuê luôn xanh mướt mỗi dịp tết đến, xuân về
Để có rau kịp ăn tết, khoảng tháng 11 Âm lịch là ông Khuê đã làm đất, gieo hạt
Để có rau ăn đúng dịp tết, khoảng tháng 11 âm lịch, ông Khuê đã làm đất, gieo hạt
Khổ qua và rau xà lách, hai loại không thể thiếu trong vườn rau tết nhà ông Khuê

Khổ qua và rau xà lách là 2 loại rau trái không thể thiếu trong vườn rau tết của ông Khuê

Bên cạnh những luống rau, ông Khuê không quên trồng vài chậu mào gà để tết tới mang ra trước sân nhà trưng cho đẹp

Bên cạnh những luống rau, ông Khuê còn trồng vài chậu hoa mào gà để mang ra trước sân nhà chưng cho đẹp

Khu vườn mùa xuân của gia đình ông Khuê
Khu vườn mùa xuân của gia đình ông Khuê

 

Vàng, đỏ là 2 màu chủ đạo ở sân nhà ông Khuê vào những ngày tết. Ông Khuê cho biết, ông trồng hàng mai trước sân nhà từ mấy chục năm trước và năm nào cũng nở bông vàng rực đúng tết 

 

Theo ông Khuê, mấy năm gần đây, khu vực ông ở thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa. Có năm, nước ngập tràn vào sân cả mét, kéo dài mấy ngày nên nhiều cây mai bị chết úng, giờ chỉ còn được 2 cây.

Ông Khuê chăm sóc vườn hoa không chỉ để thỏa thú chơi hoa kiểng mà còn để cả nhà cùng sum vầy ngắm hoa, chụp hình. Ông nói: "Tết có thể thiếu thịt thà, bánh mứt nhưng nhà tôi không bao giờ thiếu rau, hoa. Tết có bông có hoa thì cuộc sống mới vui tươi, phấn khởi"

 

Khoảng sân trước nhà ông Khuê không khác gì hội hoa xuân

Khoảng sân trước nhà ông Khuê không khác gì hội hoa xuân và là điểm "sống ảo" tuyệt vời cho con cháu

 

 

Mỗi năm, tùy vào thời tiết cũng như hoàn cảnh mà khoảng sân trước nhà ông Khuê có sự thay đổi cảnh sắc khác nhau nhưng lúc nào cũng không thiếu sắc màu và tiếng cười của sự sum họp.
Mỗi năm, khoảng sân trước nhà ông Khuê không lúc nào thiếu sắc màu và tiếng cười của sự sum họp

 

Hà Giang 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI