Ước gì con có mùa hè như mẹ…

16/06/2025 - 06:00

PNO - Chính những câu hỏi của con khiến tôi ngồi lại, thẳng thắn trò chuyện để hiểu con hơn. Thay vì “chọn giúp con”, tôi “chọn cùng con”.

Con hào hứng thu hoạch dưa lưới trong một chuyến đi chơi
Con hào hứng thu hoạch dưa lưới trong một chuyến đi chơi

Vì nỗi lo sợ con thua bạn bè mà hè năm ngoái, cũng như số đông bà mẹ có con sắp vào tiểu học, tôi chạy đôn chạy đáo tìm nơi học văn hóa, năng khiếu cho con. Nhiều ngày liền, tôi miệt mài lên kế hoạch. Vậy mà một buổi chiều, con trai tôi bất ngờ hỏi: “Ngày xưa, mùa hè mẹ làm gì hả mẹ?”. Nghe tôi kể trong niềm say sưa bất tận, con chợt nhìn tôi rồi bảo: “Ước gì con cũng có mùa hè như vậy”.

Tôi giật mình nhớ về ký ức xa xưa, thuở mình còn thơ bé. Ngày ấy, đầu trần chân đất, tôi rong ruổi theo bạn bè trong xóm bắt cào cào, châu chấu ngoài đồng. Có khi cả đám lội ruộng rồi hí hửng mang về nào cua nào ốc. Đôi lúc, chúng tôi lại trèo vắt vẻo trên cành mận, cành ổi cùng chén muối ớt cay xè rồi cười đùa hí hửng. Hôm nào tập hợp đông đủ, cả đám chơi năm mười, ô ăn quan, chia quân đánh trận giả. Thuở đó chẳng đứa nào phải đi học thêm, học năng khiếu mà thoải mái suốt 3 tháng hè để trưởng thành và lớn lên với bao trò chơi.

Thế nhưng, mùa hè của trẻ con bây giờ chỉ còn tầm 2 tháng ngắn ngủi, lại đầy những kế hoạch chen chúc. Thay vì được tận hưởng mùa hè đúng nghĩa, được hòa mình với thiên nhiên, với miền quê thôn dã hay những trò chơi dân gian, vận động, đám trẻ phải gồng mình với những kỳ vọng của cha mẹ.

Tôi nghĩ lại những ngày cận hè, bao nhiêu hoạt động cho con được vạch ra chi tiết. Trong mắt tôi, học chữ, toán thông minh, tiếng Anh phản xạ, bơi lội, võ thuật, hội họa, bóng đá… - môn nào cũng đều cần thiết với con. Cứ như một vòng tuần hoàn, tôi mải mê cân đối thời gian và tài chính của mình mà vô tình quên mất cảm nhận của con. Tôi nhớ có lần tôi thuyết phục con học bóng đá, võ thuật. Tôi bảo rằng con trai học bóng đá, học võ mới mạnh mẽ. Vậy nhưng, đối diện với sự kiên quyết của tôi, con hỏi ngược lại: “Sao mẹ nói mẹ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con? Con chỉ thích vẽ”. Sau này, nhìn con phiêu trong từng nét cọ, tôi hiểu còn hạnh phúc nào hơn khi được sống với đam mê của mình.

Chính những câu hỏi của con khiến tôi ngồi lại, thẳng thắn trò chuyện để hiểu con hơn. Thay vì “chọn giúp con”, tôi “chọn cùng con”. Tôi từ chối các cuộc gọi tư vấn về năng khiếu hè. Thay vào đó, tôi đồng hành cùng con trong tất cả hoạt động.

Gia đình tôi bắt đầu lên lịch trình hè theo kiểu mới: cùng nhau khám phá các bảo tàng trong thành phố như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Động thực vật ở Thảo cầm viên…

Đặc biệt nhất là chuyến đi đến khu căn cứ Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TPHCM). Ở đó, con lặng lẽ quan sát từng hiện vật tái hiện đời sống chiến đấu của các chiến sĩ đặc công. Khi ra về, con trầm ngâm nhớ lại lời kể của bác hướng dẫn viên và khẽ cúi đầu chắp tay nơi đài tưởng niệm. Đó là lúc tôi nhận ra con đã học được một bài học lịch sử sâu sắc không qua sách giáo khoa mà thấm nhuần từ cảm xúc.

Cuối tuần, gia đình tôi lại về quê nội tại miền Tây để con được ở bên ông bà nhiều hơn. Con reo lên thích thú khi phân biệt được cá lóc, cá trê, cá rô dưới mương. Có lúc, con mải mê nhìn bà làm món thịt khìa nước dừa rồi cười toe toét hít hà trong những bữa cơm gia đình dưới mái hiên, lắng nghe tiếng gà gáy vang vọng.

Có lúc, tranh thủ sáng sớm thứ Bảy, cả nhà cùng thức dậy, chuẩn bị đồ ăn mang theo và chạy xe máy hướng về biển Hồ Tràm, Phước Hải hoặc Vũng Tàu. Nơi đây, con được thỏa sức chơi đùa trên cát rồi tắm biển hoặc dạo bước trong vườn dưa lưới. Hoặc có dịp, cả nhà cùng đặt vé xe đi Biên Hòa hay thi thoảng đợi đò đi xã đảo Thạnh An.

Từ những chuyến đi, con học cách ghi nhớ hình ảnh, tự lập trong việc chăm sóc bản thân, xử lý tình huống. Nhìn con phấn khích thưởng thức ẩm thực vùng miền đa dạng và thêm yêu quê hương, đất nước qua từng trải nghiệm, chúng tôi tin rằng mình đã tạo nên một mùa hè đáng nhớ cho con.

Tôi chợt nhận ra mùa hè là khoảng thời gian để con lớn lên từ chính những gì thân quen, gần gũi. Quan trọng hơn, không mùa hè nào là hoang phí nếu con được hạnh phúc.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI