"Học kỳ III" mệt mỏi
Từ khi trường chưa làm lễ bế giảng, chị Châu Thị Hà (ngụ quận 6, TPHCM) đã lên lịch cho “học kỳ III” của con, bắt đầu từ 1/6/2025. Chị chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều đi làm, không thể đưa đón con tới những lớp học kỹ năng, ngoại khóa, đành gửi con ở nhà ngoại vào ban ngày. Ông bà lớn tuổi chiều cháu nên suốt ngày con tôi lướt điện thoại, xem ti vi. Cuối tuần, tôi cho con đi học thêm môn toán, tiếng Anh, văn, lý, hóa. Nhà neo người nên đành chịu”.
 |
Kéo mo cau, tàu dừa - trò vui tuổi thơ ai cũng thích - Ảnh: Thùy Dương |
Bé Trần T.V. (Trường THCS Bình Đông, quận 8, TPHCM) 6 năm qua không hề có một mùa hè đúng nghĩa. Chị Nguyễn N.H. - mẹ bé V. - than thở: “Thật ra, tôi rất muốn cho con một mùa hè vui chơi nhưng vợ chồng đều là công chức, không thể đem con vào cơ quan suốt 3 tháng hè. Cứ tới hè là phải gửi con cho một chị trong chung cư. Chị này nhận giữ từ 5-10 bé đủ “trình độ”, từ các bé nhỏ xíu mới học chữ cái cho đến bé lớp Năm, lớp Sáu với giá 3-4 triệu đồng/tháng. Có chỗ gửi là mừng rồi”.
Còn chị Nguyễn Quỳnh Tr. - Giám đốc một công ty tin học - luôn được bạn bè trên mạng xã hội ngưỡng mộ, khen “con siêu nhân, mẹ siêu nhân” khi chị thường xuyên cập nhật thành tích xuất sắc của con. Mới 8 tuổi, bé K. - con chị Tr. - đã làm host (người dẫn dắt) trong lớp học online tiếng Anh. 4 bé con chị Tr. từ 6 tuổi đã nói tiếng Anh trôi chảy.
Để có thành tích đó, những đứa trẻ ấy chưa bao giờ có mùa hè. Chị Tr. từng có tuổi thơ như vậy nên không xem đó là thiệt thòi của con. Chị quan niệm: “Sự kỷ luật phải được rèn ngay từ nhỏ. Các con tôi hè cũng học bán trú như ngày thường. Tôi gửi con ở một trung tâm, học toán, văn, lý, hóa để chuẩn bị cho năm học mới. Tối về, các con học online tiếng Anh. Nhiều người cho rằng tôi ép con học, làm mất tuổi thơ của con. Vậy nhưng, với tôi, chỉ hy sinh mùa hè của 12 năm học để sau này cả đời sung sướng là một sự lựa chọn tốt”.
Chị Thuận (ngụ quận 7, TPHCM) những năm trước cứ hè là gửi con vào một trường quốc tế với mức giá 25 triệu đồng/8 tuần. Tuy nhiên, năm nay, con gái chị không muốn nghỉ hè mà cứ phải đi học. Con mong có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.
Quyết định cho con thôi học hè ảnh hưởng khá lớn đến lịch trình công việc, sinh hoạt của cả gia đình nhưng vì xét thấy hợp lý, chị Thuận vẫn chiều ý con. Chị huy động 2 bên nội ngoại hỗ trợ trông nom để bé có mùa hè an toàn, như ý.
Mùa hè rực rỡ
May mắn hơn, nhiều em nhỏ được cha mẹ chủ động lên kế hoạch nghỉ hè theo sở thích. Một chiều cuối tháng 5/2025, tại giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương (quận 8 - quận Bình Tân, TPHCM), khi dừng chờ đèn đỏ, một phụ nữ chở 2 bé gái học sinh chợt quay ra sau hỏi con: “Mong muốn lớn nhất của 2 con hè này là gì?”. 2 cô bé mắt sáng lên, cười tươi rồi ngập ngừng “Nhiều hơn 1 được không mẹ?”. Người mẹ trả lời “Con cứ nói, để mẹ tính”...
Người mẹ đó là chị Nguyễn Thúy Phương - mẹ bé Ngọc Yến - Ngọc Linh (Trường THCS Phú Định). Kể câu chuyện trên, chị Thúy Phương cho biết: “Tôi mong hè còn hơn 2 đứa nhỏ. Mùa hè, 2 con không phải đến trường còn tôi cũng không phải kèm con học. Mấy mẹ con bày đủ trò chơi cùng nhau: cờ tỉ phú, cờ cá ngựa, xem phim, đi chơi nhiều nơi. Năm nay, tôi sẽ xin nghỉ phép để cùng 2 con đi xuyên Việt bằng... xe khách, 3 mẹ con thích đâu thì ghé”. Chị Phương chia sẻ thêm: “Ngày xưa, 3 tháng hè tôi được thả diều, tắm sông, câu cá... Bây giờ, tôi cũng muốn con có những ngày vui như vậy”.
Tương tự, em Nguyễn Lê Quốc Vượng (lớp 6A1 Trường Trần Văn Ơn, quận 1, TPHCM) cũng luôn được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè. Quốc Vượng hồ hởi kể: “Con rất thích hè vì được về ngoại ở Tiền Giang và nội ở Đà Lạt. Buổi sáng, con và các anh chị chạy bộ rồi về nhà đọc sách, chơi với mọi người; chiều thì đạp xe địa hình vòng quanh Hồ Xuân Hương, được đi bơi hồ nước ấm. Con chỉ học online tiếng Anh 2 buổi/tuần”.
Chị Lê Thị Yến - mẹ Vượng - cho biết cả 2 con của chị luôn có mùa hè đúng nghĩa. Con trai lớn của chị tới năm lớp Mười hai mới biết đến học thêm. Chị cười nói: “Được chơi thoải mái, vui vẻ; hết hè, các con tôi bắt nhịp vào học ngay chứ không ngán ngẩm khi quay trở lại trường”.
Thùy Dương
Nhờ leo núi mà biết quý... giọt nước  | Chị em Vĩ Sơn kiên trì leo núi và vỡ òa vui sướng khi chinh phục đỉnh núi Thị Vải - Ảnh: Tô Diệu Hiền |
Đói, khát, mỏi, mệt, mồ hôi ra như tắm là những trải nghiệm chưa từng có của chị em Vĩ Sơn (Trường THCS Tăng Bạt Hổ, quận 4, TPHCM) trong chuyến chinh phục đỉnh núi Thị Vải ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào mùa hè năm 2024. Lần leo núi này giúp 2 em khắc sâu sự quý giá của giọt nước. Do leo cao, hành lý cần gọn nhẹ, vì là lần đầu leo núi, chị em Vĩ Sơn và mẹ không chuẩn bị nhiều nước. Leo đến đỉnh núi, thèm tu hết bình nước nhưng 3 mẹ con phải “quy hoạch” lượng nước còn lại cho bận quay xuống. Được sư ông trên núi tặng trái cam, 3 mẹ con lột ra ăn ngay và chưa bao giờ thấy cam ngon đến vậy. Mùa hè năm nay, 3 mẹ con lên kế hoạch chinh phục một ngọn núi khác để thử sức mình, rèn luyện ý chí, tạo kỷ niệm vui bên nhau và nhất là tìm chút trải nghiệm… gian khó. Tô Diệu Hiền |