Bản thiết kế mùa hè “không đụng hàng”

08/06/2025 - 11:51

PNO - Sau vài mùa hè “chật vật”, tôi cũng đã học được cách… sống nhẹ hơn. Bắt đầu từ việc cùng các con thiết kế một mùa hè đúng nghĩa theo cách riêng của gia đình mình.

Mùa hè của những ngày còn thơ bé, với tôi, bao giờ cũng là một mùa đáng mong chờ nhất trong năm. Tạm gác lại đèn sách, mùa hè rộn ràng đến với bao nhiêu trò chơi thả diều, đánh trận, bịt mắt bắt dê, hái hoa, bắt bướm, mót lúa ngoài đồng... từ sáng sớm đến tối mịt.

Đến khi không còn là một đứa trẻ, nói đúng hơn là khi bắt đầu có 3 đứa trẻ gọi mình là mẹ, mỗi khi hè về, sự nôn nao mong ngóng năm xưa của tôi đã chuyển dần sang lo lắng, mỏi mệt, khi nghĩ tới chuyện làm sao để vừa đi làm vừa chăm tụi nhỏ, làm sao để ba đứa ở nhà cả ngày mà không cãi nhau chí chóe, không dán mắt vào màn hình, không để mẹ phát khùng lên mỗi sáng chỉ vì chưa kịp nấu gì ăn...

Sau vài mùa hè “chật vật”, tôi cũng đã học được cách… sống nhẹ hơn. Bắt đầu từ việc cùng các con thiết kế một mùa hè đúng nghĩa - một mùa hè vui, khoẻ, bổ ích - theo cách riêng của gia đình mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mùa hè trước, tôi hỏi nhỏ út: “Nghỉ hè rồi, con mong muốn gì nhất?”. Con trả lời: “Con chỉ mong mẹ ít la mắng đi, bớt việc lại, và chơi cùng tụi con”. Thế là, tôi không còn kỳ vọng gì nữa, thoát vai “mụ Simla”, và bắt đầu lắng nghe con nhiều hơn.

Một năm có 12 tháng, 9 tháng vùi đầu vào sách vở đã chiếm trọn ba phần tư thời gian rồi, nên một phần tư còn lại, tôi không có lý do gì để ép các con tiếp tục ngồi vào bàn học nữa. Không quan tâm chuyện những bậc cha mẹ khác tranh thủ nhồi nhét cho con them bao nhiêu là kiến thức IT, tiếng Anh nâng cao, hay thậm chí là học trước chương trình năm học tới; “bà mẹ thư giãn” là tôi vẫn thong thả cho con ngủ nướng và làm bất cứ gì con thích trong tuần lễ nghỉ hè đầu tiên. Thực ra đó cũng là một cách “câu giờ” để tôi lập kế hoạch hè chi tiết cho cả ba đứa trong những ngày sắp tới.

Nhưng tôi không lập kế hoạch một mình. Có đến ba cái đầu cùng chụm lại bàn bạc. Mỗi đứa hí hoáy viết ra những điều chúng muốn làm vào mùa hè này. Bơi ở hồ công viên gần nhà. Làm bánh pancake. Tập quay video TikTok nhưng phải chỉnh sửa "sạch sẽ". Đi nhà sách “coi cọp”. Tối thì xem phim cùng nhau. Bản thiết kế mùa hè - tôi gọi đùa là vậy - được dán lên tủ lạnh, và cả nhà cùng tuân thủ như một cam kết nho nhỏ.

Tôi không phải bà mẹ quá kỷ luật, nhưng tôi tin một điều: thân thể mà không vận động thì tâm trạng dễ trượt dốc, cả người lớn lẫn trẻ con. Nên hè này, trong bản thiết kế mùa hè, còn có thêm cái mục mỗi ngày tụi nhỏ đều phải ra khỏi nhà ít nhất 30 phút: đi bộ ra siêu thị, chạy loanh quanh chung cư, hoặc ra công viên chơi bóng rổ.

Ngày nào mẹ mệt, tự cho phép mình nằm ườn ra sofa xem tụi nhỏ thi chống đẩy, lăn lộn trên thảm. Thật ra không cần hoạt động bài bản gì. Chỉ cần đổ chút mồ hôi, giỡn đùng đùng vài trận, thế là ngày hôm đó đã có vận động rồi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi vẫn cố duy trì thói quen đọc sách cho các con, không chỉ trong mùa hè, mà là quanh năm. Nhưng mùa hè thì sẽ làm cái gì đó khác biệt, như là khuyến khích tụi nhỏ vẽ lại một “phân cảnh” tâm đắc nhất trong quyển sách vừa đọc, hoặc kể cho mẹ nghe về một nhân vật mà con yêu thích.

Tất nhiên là tôi không để các con làm điều đó một mình. Bản thân tôi cũng lọ mọ tìm đọc một quyển truyện nào đó và trao đổi với chúng theo cách tương tự. Tôi muốn các con thấy việc đọc không phải là nhiệm vụ, mà là niềm vui vì được chia sẻ với mẹ.

Mùa hè cũng là thời điểm thích hợp để các con có thể học được những thứ mà trường lớp không dạy, như rửa chén sao cho sạch mà không tốn quá nhiều nước, xếp quần áo không bị nhăn, hâm cơm sao cho không khô…

Ban đầu tụi nhỏ làm chậm lắm, thậm chí còn đập bể bao nhiêu cái chén không sao đếm xuể. Nhưng “người mẹ thư giãn” vẫn cố gắng giữ cho mình sự điềm tĩnh, dù điều đó khó còn hơn hái sao trên trời: “Ô kê con, không sao cả. Ngày xưa mẹ cũng hậu đậu khác gì con đâu, cũng từng làm rơi cả mâm chén của ngoại”. Tự dưng các con thấy có đồng minh, được tin tưởng. Và tôi thì nhận ra, khi mình buông kỳ vọng, con sẽ làm được nhiều hơn những gì mình nghĩ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mùa hè rảnh rỗi thì có lắm thời gian để nghịch cái này, táy máy cái nọ. Con nhà điều kiện chơi đồ chơi đắt tiền. Con mình thì bị mẹ thử thách biến vỏ hộp sữa, lõi giấy vệ sinh thành nhà búp bê, hay kệ mini đựng sách. Phần thưởng cho người sáng tạo nhất là một ly matcha latte. Có vậy thôi mà đứa nào cũng thi nhau làm ra những sản phẩm rất “ra gì và này nọ”. Thế là thay vì phải tốn tiền mua đồ chơi, thì tôi chỉ tốn mỗi tiền mua một ly matcha latte.

Mỗi tối, cả nhà lại chọn một bộ phim để xem cùng nhau. Đây là khoảng thời gian được yêu thích nhất trong ngày. 4 mẹ con cuộn tròn trong chăn, vừa xem phim vừa bàn tán về nhân vật, hay một cảnh quay đẹp đến nao lòng ở đảo Jeju (Hàn Quốc). Và mẹ lại tự hứa với mình, một ngày nào đó, nhất định sẽ dẫn 3 đứa đến đúng cái nơi có “cảnh đẹp như phim” này, với cánh đồng hoa cải vàng như rót mật, và thảm cỏ xanh trải dài tít tắp tận chân trời.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không có một mùa hè hoàn hảo, tuyệt vời. Tôi biết mình sẽ có lúc phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực vì nhà cửa bừa bộn, những ngày con lười biếng, không buồn bước chân ra khỏi giường, chẳng thiết tha làm gì trong vô số những kế hoạch đã vẽ ra. Nhưng đó cũng là một phần của cuộc sống. Không sao cả. Hè là để thảnh thơi, để gần gũi, để lớn lên - với con, và để học cách lớn lên cùng con - với mẹ.

Thì tôi vẫn đang học làm mẹ mỗi ngày đó thôi. Nhưng mùa hè này, tôi thấy mình ít áp lực hơn, và con thì cười nhiều hơn. Vậy là đủ để "sống sót" qua một mùa hè rực rỡ rồi.

Trà Nguyên An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI