Tình bạn ở tuổi 70 sẽ như thế nào?

11/03/2026 - 06:00

PNO - Món quà quý giá nhất của đời người không phải là sự hoàn hảo, mà là tìm được những người tri kỷ để cùng ta đi đến tận cuối cuộc đời.

Ở tuổi nào cũng cần có tình bạn để trò chuyện, sẻ chia - Ảnh: Freepik
Ở tuổi nào cũng cần có bạn để trò chuyện, sẻ chia - Ảnh: Freepik

Trong quán ăn sáng, ngồi cùng dãy bàn với chúng tôi là một cụ ông và một cụ bà. Thoáng nhìn, tôi đoán 2 cụ ở tuổi ngoài 70, nhưng giọng nói của cụ bà nghe như chỉ tầm tuổi trung niên của tôi.

Cụ bà giọng vẻ còn đầy tiếc nuối: “5 đứa tụi mình đang chơi với nhau vui vẻ, ai biểu ông Hiếu chê bai chi để tới tai bà Hương, làm bả né tụi mình luôn. Nhóm thiếu bà Hương thì mất vui. Mai mốt không biết có còn tụ tập nữa hay thôi luôn”.

Cụ ông vừa ăn vừa ngồi giải thích tính tình từng người, có những người dễ mích lòng, lại gặp người thích nói đùa, thành ra giận nhau miết chứ không ai ác ý gì. Bởi nếu không ưa nhau hẳn, chắc gì họ đi đoạn đường dài cùng nhau cho đến tuổi này?

Câu chuyện về nhóm bạn thân của họ được 2 cụ trò chuyện rôm rả suốt bữa ăn. Tôi nghe có phần ngạc nhiên, cứ tưởng ở tuổi chúng tôi hoặc trẻ hơn nữa, chừng 20 - 30 tuổi mới dễ giận hờn, nghỉ chơi. Nào ngờ ở tuổi bạc trắng đầu mà vẫn vậy.

Nhìn họ, tôi phần nào thấy tương lai phía trước của mình, nhưng thấy ở màu sắc tươi sáng, vẫn còn chút hồn nhiên, nên vui vui trong lòng.

Tôi còn ngưỡng mộ họ ở chỗ đến tuổi ấy mà vẫn có nhóm bạn chơi cùng để mà giận hờn, nghỉ chơi, người này kết nối người kia các kiểu, chẳng khác những gì chúng tôi đang trải qua.

Tôi tự hỏi, có mấy ai giữ được tình bạn đúng nghĩa cho đến khi về già? Nếu có, hẳn người ấy sẽ luôn cân bằng bởi mọi vấn đề trong cuộc sống đều có người sẻ chia.

Ai cũng có những mối quan hệ thân cận bên cạnh, nhưng để có được mối quan hệ cởi mở với nhau, không giấu diếm nhau bất cứ thứ gì, được sống thật với nhau ở mọi khoảnh khắc… là rất khó.

Ngay cả những người như chồng, vợ, là những mối quan hệ sẽ đi cùng mình đoạn đường dài, nhưng không hẳn là sẻ chia được mọi thứ. Vì vậy mà ai đang có cho mình mối quan hệ đã cùng nhau trải qua vui, buồn, vượt qua những giận hờn, trách móc, ganh tỵ… chỉ còn lại thứ tình thương thuần túy dành cho nhau, muốn tốt cho nhau, chính là món quà quý giá trong cuộc sống này.

Khi xem những bộ phim có nội dung về tình bạn của nhóm bạn, như bộ phim Những tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu, Lời hồi đáp 1988, tôi đều thầm mong mình cũng có nhóm bạn đáng yêu, sống hết mình vì nhau như vậy.

Có lẽ không riêng gì tôi, nhiều người cũng muốn có cho mình những mối quan hệ thật lòng với nhau, hợp nhau, nhưng ở thời buổi này thì điều đó là quá khó.

Anh Quốc - một người anh đồng nghiệp từng nói với tôi rằng, khi mạng xã hội phát triển, đồng nghĩa với việc mỗi người mang theo mình nhiều bộ mặt khác nhau. Vì vậy mà họ không còn sống thật được như trước đây. Trên mạng xã hội, mỗi người tự xây dựng chính mình theo cách họ muốn nhất, và họ muốn sống ở trên ấy hơn hiện thực bên ngoài.

Điều này thì tôi cũng từng thấy. Đợt đó, chuyến đi hội thảo ở tỉnh của chúng tôi phải ngủ lại qua đêm. Toàn là những người quen với nhau, thậm chí có những người tưởng rất thân nhau bởi trên mạng họ í ới gọi nhau là chị yêu, em yêu suốt, nhưng đến khi ban tổ chức hỏi ai sẽ ở cùng phòng với ai để xếp chung thì tất cả đều có phần khựng lại.

Tôi cũng có nhóm bạn thân hình thành từ trước khi mạng xã hội phát triển, chúng tôi không hẳn cởi mở, chia sẻ với nhau mọi thứ như trong phim, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, công việc riêng, mối bận tâm riêng, nhưng chính những kỷ niệm ở tuổi thanh xuân đã có với nhau giúp chúng tôi gắn bó với nhau bền chặt hơn. Dù không thể tránh những giận hờn, nhưng tôi vẫn mong chúng tôi không buông tay, ngoảnh mặt với nhau, cùng đi với nhau mãi về sau này.

Chứng kiến cuộc trò chuyện rôm rả của hai cụ ông, cụ bà ngoài 70 về những giận hờn trong nhóm bạn thân, tôi chợt nhận ra: Hóa ra món quà quý giá nhất của đời người không phải là sự hoàn hảo, mà là tìm được những người tri kỷ để cùng ta đi đến tận dốc bên kia cuộc đời.

Điều đó khiến tôi càng thêm trân trọng những mối quan hệ chân thành mà mình đang có.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI