Có quá sớm để lo cho tuổi già?

22/09/2024 - 13:17

PNO - Có người cho rằng, nên chuẩn bị tuổi già ngay khi còn trẻ. Tức là ở độ tuổi sức khỏe và công việc đang tốt nhất.

Các bác sĩ dinh dưỡng đều khuyên rằng, để có một cơ thể khỏe mạnh, cần hình thành lối sống lành mạnh càng sớm càng tốt. Đó là một chế độ dinh dưỡng cân bằng, chăm chỉ luyện tập thể thao, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan... Như vậy mới đảm bảo có sức khỏe và tinh thần tốt sau này.

Về kinh tế cũng quan trọng không kém, muốn được tự do tài chính, không để phụ thuộc con cháu sau này thì ta nên tích lũy ngay khi còn trẻ. Tranh thủ thời điểm bản thân còn nhiều sáng tạo, ý tưởng, sự đam mê học hỏi để trau dồi chuyên môn. Vậy chẳng lẽ chuẩn bị cho tuổi già ở tuổi trên dưới 30?

Về mặt lý thuyết, điều đó là không sai. Nhưng thật khó để nói một người trẻ đang ở độ tuổi trên dưới 30 rằng: “Phải tránh xa đồ ngọt, chất béo, hạn chế tinh bột, nói không với chất có ga, chất cồn, uống đủ nước cho cơ thể, ăn nhiều rau xanh, chọn loại trái cây ít ngọt, giữ tinh thần luôn tích cực, tập thể dục đều đặn mỗi ngày và đi ngủ trước 22 giờ” được. Rồi thì: “Phải tập trung vào việc kiếm tiền. Tích lũy tiền để phòng lúc ốm đau hay già yếu sau này…”.

Những lời khuyên ấy rất hữu ích, nhưng rút kết từ chính bản thân mình để thấy rằng, nếu mình chưa trải qua thì lý thuyết cho dù hay mấy cũng bằng không.

Người khác thì cho rằng, tuổi nào có việc phải lo ở tuổi ấy, rảnh đâu mà lo chất chồng. Vì ở độ tuổi lập gia đình, sinh con có biết bao chuyện phải bận tâm, còn tâm trí đâu mà lo vượt mức. Đợi đến khi con trưởng thành, ổn định cả rồi mới quay sang lo tuổi già. Ở tuổi ngoài 50-60 thì điều đó cũng chưa muộn, việc gì phải vội vàng?

Tìm nguồn vui sống ở tuổi trung niên bằng những sở thích cá nhân (ảnh minh họa)
Tìm nguồn vui sống ở tuổi trung niên bằng những sở thích cá nhân (ảnh minh họa)

Ngẫm lại mới thấy trong cuộc sống, có những người đã quen với việc chuẩn bị mọi thứ. Mới ăn tối xong đã nghĩ xem sáng mai ăn gì? Chưa cuối năm chuẩn bị cho kế hoạch đầu năm; rồi chuẩn bị lập gia đình, sinh con, cưới hỏi cho con, đón cháu đầu lòng… Thậm chí có người mới ở tuổi trung niên đã chuẩn bị nơi chôn cất cho mình. Nói không quá, có người còn chuẩn bị cho cả kiếp sau của mình. Vậy nên chuẩn bị cho tuổi già chắc chắn không nằm ngoài ý nghĩ của những người đã quen với việc chuẩn bị.

Nhưng ở tuổi nào mới gọi là già? Tôi chợt nhớ đến lời thoại rất hay trong bộ phim mới xem. Cô gái hỏi chàng trai: “Anh yêu em từ khi nào thế?”. Đứng trước biển, nhìn những con sóng lăn tăn, chàng trai trả lời: “Biển cả trước mặt chúng ta, có đến mười mấy tỷ tấn nước, không phải nó được hình thành trong một ngày đâu….”.

Tôi cũng tin mọi diễn biến trong cuộc sống, nhất là về tuổi già, không ập đến theo cách đúng tuổi được. Sẽ chẳng có tình huống một sáng ngủ dậy, đột nhiên mái tóc đen thành bạc trắng.

Kết nối với người thân, bạn bè là điều không thể thiếu (ảnh minh họa)
Kết nối với người thân, bạn bè là điều không thể thiếu (ảnh minh họa)

Việc chuẩn bị cho tuổi già, theo tôi là cần thiết. Nhưng nếu cứ chuẩn bị vậy, khi nào ta mới thực sự sống? Chi bằng cứ sống khỏe mạnh, vui vẻ và dọn lòng để dễ dàng đón nhận mọi thứ đến với mình.

Nếu quá lo lắng cho một tương lai chưa biết sẽ ra sao, hướng tâm về nó, ta sẽ dễ dàng đánh mất những khoảnh khắc hiện tại tươi đẹp mà mình đang có. Là gì ư? Là cơ thể còn khỏe mạnh, là ý nghĩ còn minh mẫn, đôi bàn chân còn mạnh khỏe để đến được những nơi muốn đến, cảm nhận được món ăn ngon, giấc ngủ sâu… Bạn tin không, tất cả những điều giản đơn đó, không phải lúc nào ta cũng sở hữu được.

Vậy thì hãy sống thật trọn vẹn cho hôm nay, chứ không phải chuẩn bị cho một ngày mai nào khác.

An Na (Bình Thạnh, TPHCM)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.