Tuổi già “có kế hoạch” mới hạnh phúc

05/06/2025 - 06:00

PNO - Tuổi già tự do, chủ động, già một cách “có kế hoạch” mới là tuổi già hạnh phúc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ chồng bác Hai tôi - vợ ngoài 80, chồng gần 90 tuổi mà vẫn còn ý định… mua nhà cho thuê. Người quen, con cháu hay tin đều mắc cười. Có người cản: “Già rồi, tính toán hơn thiệt làm chi, mua thêm tài sản mất công viết di chúc”, “Nội chuyện ký giấy tờ thủ tục mua bán rồi hợp đồng thuê, ủy quyền… cũng phát mệt, ông bà già sức đâu mà đeo theo”. Người thì xuyên tạc: “Sống tới tuổi đó rồi còn ham kiếm tiền, ham làm giàu chi vậy trời? Tiền có đem theo xuống mộ được đâu?”, “Có tiền sao không cho con cháu làm ăn rồi tụi nó phụng dưỡng, ôm đồm chi cho khổ?”…

Dù ai nói ngả nói nghiêng, bác Hai vẫn quyết tâm làm điều mình muốn. Bác giải thích: “Tiền để không thì mất giá, mua vàng cất trong nhà thì phập phồng lo thiếu an toàn cho 2 thân già, gửi ngân hàng thì lời lãi chẳng bao nhiêu. Thôi thì đem mua miếng đất có cái nhà cho thuê, hằng tháng có thêm ít tiền góp vào tiền chợ, cùng với lương hưu của vợ chồng già thì không phải phiền đến cháu con chu cấp. Cái nhà, miếng đất đó mai này mình trăm tuổi để lại cho con, không mất đi đâu”.

Người ít đụng chuyện giấy tờ, thủ tục hành chính thì hay ngại nhưng bác Hai tôi chịu khó tìm hiểu các quy định của pháp luật nên rất tự tin. Nhờ môi giới quen kiếm cho căn nhà ưng ý, không cần nhờ con cháu, ông bà tự bắt Grab ra văn phòng luật sư, văn phòng công chứng nhờ tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng, sang tên… Ngày nhận sổ hồng, 2 bác ký luôn hợp đồng cho thuê. Vậy là mỗi tháng yên tâm có thêm gần chục triệu đồng cho sinh hoạt. “Có đồng tiền trong tay, chi tiêu mạnh dạn hơn; mua đồng quà, tấm bánh cho các cháu cũng không phải suy nghĩ nhiều” - bác Hai gái bộc bạch.

Vợ chồng bác không để tiền mặt nhiều trong tài khoản, bởi thấy cha mẹ có tiền mặt, con cái hay dòm ngó, vay mượn để làm ăn; cho đứa này mà không cho đứa kia thì tụi nó sinh tị nạnh, so bì. Nhiều khi chưa cần con mở miệng xin, cha mẹ thấy đứa nào khó khăn cũng không thể ngồi yên nhìn con khổ. Nhưng đem cho con hết thì ông bà cũng lâm vào thế kẹt. Cho nên chuyển tiền thành tài sản cố định, có thêm thu nhập thụ động mỗi tháng là sự lựa chọn tối ưu.

Từ ngày có tiền cho thuê nhà, vợ chồng bác Hai trích một khoản để làm quỹ dự phòng khi ốm đau. Nếu trời thương cho khỏe mạnh đến lúc lìa đời thì con cái sẽ dùng số tiền đó lo hậu sự. 2 bác cũng cẩn thận lập di chúc cho những tài sản mình sở hữu, tránh để con cháu rơi vào cảnh tranh chấp về sau. Đến lúc này, những ai từng chê vợ chồng bác hay “tính toán” mới thấy phục tầm nhìn xa của ông bà. Còn bác chỉ cười xòa: “Tuổi già tự do, chủ động, già một cách “có kế hoạch” mới là tuổi già hạnh phúc”.

Thiếu Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI