Thai nhi ở tuần 31, vợ chồng chị đã đặt tên "Nhi" cho con. Vậy mà hôm qua, gia đình chị đã đưa bào thai về chôn cất trên mảnh đất của một người bà con bên vợ.
Sáng nay, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã thăm hỏi, động viên và trao số tiền 200 triệu đồng mà độc giả gửi đến tòa soạn nhằm chung tay hỗ trợ anh Bùi Đức Công vượt qua khó khăn, sớm về với gia đình.
Khi nghe có người hỏi chuyện gia đình, anh Hồ Văn Bình bật khóc, lấy tay áo lau nước mắt. Anh bảo nhà chỉ còn có 2 cha con côi cút vì vợ anh bỏ đi khi con trai mới 5 tuổi.
Người mẹ đẻ rớt con trong đêm ấy nhập viện với tiền quyên góp của dân trong xóm lao động nghèo, những người thường ngày vẫn đánh nhau ồn ào đến nỗi 9 giờ tối, chị phải đóng chặt cửa cho an toàn.
Cơn tiền sản giật nặng đã khiến người mẹ 23 tuổi không thể nhìn thấy mặt 2 con trai dù chỉ một lần duy nhất.
Nguyễn Ngọc Đẹp bị cả ca axit hất thẳng vào mặt. Hung thủ ra tay chỉ để lại hiện trường 2 chai thủy tinh và 1 ca nhựa đựng axit.
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 giờ đã đưa Hà thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm. Giờ đây, nụ cười của em đã rạng rỡ trở lại.
Tỉnh lại sau nhiều ngày thở máy, anh Đỗ Mạnh Tám liền gọi điện thoại về cho vợ. Anh vui mừng thông báo ‘Em ơi, anh khỏe rồi’, không ngờ vừa nói xong, anh rơi vào nguy kịch.
Vừa được Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM lên lịch phẫu thuật, Hà chưa kịp vui mừng vì thoát được bệnh hiểm nghèo. Nơi quê nhà, cha của em lại đột ngột qua đời.
Suốt 4 năm đại học, cô sinh viên nghèo khó luôn phấn đấu lấy học bổng bù vào học phí. Tốt nghiệp loại giỏi, chưa kịp vui mừng, Hà lại mắc bệnh nguy hiểm.
Phải đi làm mướn suốt 7 năm mới có đủ tiền đi học. Đến 28 tuổi, anh Thể mới trở thành sinh viên. Chỉ còn vài tháng nữa tốt nghiệp đại hoc, anh lại bị phỏng điện nặng nề.
Sau khi Báo Phụ Nữ TP.HCM đăng bài 'Hết tiền, chàng võ sư 22 tuổi bật khóc với nguy cơ phải cưa chân', nhiều quý độc giả đã nhờ báo làm cầu nối để giúp đỡ chàng võ sư trẻ.