Xin giúp đỡ người phụ nữ nghèo mang nhiều bệnh tật

31/05/2023 - 06:58

PNO - Chị Nguyễn Thị Bạch Liên bị ung thư đại tràng giai đoạn 3, u tuyến giáp phải điều trị tốn kém... Tất cả nhờ vào đồng lương phụ quán cơm (mỗi ngày 100.000 đồng) của con gái chị.

Không có nhà cửa, chị Nguyễn Thị Bạch Liên cùng con gái 17 tuổi thuê trọ tại quận Tân Phú và sống bằng nghề bán hàng rong. 

Chị Nguyễn Thị Bạch Liên chỉ còn da bọc xương  sau những ngày dài chống chọi bệnh tật
Chị Nguyễn Thị Bạch Liên chỉ còn da bọc xương sau những ngày dài chống chọi bệnh tật

Sau thời gian dài bị đau ở vùng bụng, tháng 4/2022, chị Liên đến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM khám mới biết mình bị ung thư đại tràng giai đoạn 3. Chi phí cho ca mổ là 30 triệu đồng. Gom góp tất cả các khoản tiền dành dụm chỉ được 10 triệu đồng, nên chị phải vay mượn thêm người thân. Sau phẫu thuật, chị Liên phải vào 8 toa thuốc hóa trị, mỗi toa hơn 3 triệu đồng. 

Rủi thay, bệnh ung thư còn chưa trị xong thì chị Liên được phát hiện bị u tuyến giáp và phải nhập viện phẫu thuật vào tháng Ba vừa qua. Hiện tại, cùng lúc chị phải điều trị suy giáp, thiếu máu và men gan cao để ổn định các chỉ số, nhằm tiếp tục các đợt hóa trị ung thư. Tác dụng phụ của thuốc khiến tay chân chị Liên tê cóng, đi lại rất khó khăn. 

Chi phí điều trị, thuốc thang của chị Liên hiện đều nhờ vào đồng lương phụ quán cơm (mỗi ngày 100.000 đồng) của con gái chị. Được biết, con gái chị Liên từ nhỏ đã mắc bệnh hở van tim, sức khỏe cũng không ổn định. 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm giúp chị Nguyễn Thị Bạch Liên chữa bệnh xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay chị Liên. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI