Trải nghiệm "lạnh sống lưng" nhất mùa phim lễ
Sau thành công phòng vé của phim Quỷ cầu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng, bộ đôi nhà sản xuất Võ Thanh Hòa và đạo diễn Lưu Thành Luân trình làng phim thứ ba thuộc vũ trụ kinh dị dân gian là Heo năm móng (khởi chiếu ngày 24/4).
Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyền thuyết rùng rợn về loài heo năm móng để kể một câu chuyện về nghiệp - quả, những hệ luỵ khôn lường khi sử dụng niềm tin tín ngưỡng sai chỗ. Với dày đặc những pha hù dọa, bối cảnh rùng rợn, nội dung "tối tăm" phim đem đến trải nghiệm "lạnh sống lưng" nhất mùa lễ này, phù hợp với nhãn dán cảnh báo T18.
 |
| Bối cảnh phim mang màu sắc tâm linh bí ẩn |
Phim mở đầu với việc Khải (Võ Tấn Phát đóng) - một Tiktoker theo đuổi nội dung về tâm linh và là người đứng sau kênh Người Chết Kể Chuyện lên đường đến miếu Ông Tà để tìm nội dung thu hút cho kênh. Tại nơi linh thiêng này, Khải cùng cộng sự của anh vô tình “đánh thức” truyền thuyết cô Năm Hợi. Từ đây, mọi tai ương liên tục xảy đến với Khải và đẩy anh rơi vào cuộc đối đầu với Chí (Trần Ngọc Vàng đóng) - một Việt kiều mới về nước nắm giữ bí mật "chết người" trong quá khứ.
 |
| Một điệu múa Khmer được đưa vào phim |
Cũng như Linh miêu: Quỷ nhập tràng, ở Heo năm móng đạo diễn Lưu Thành Luân tiếp tục đi theo công thức kết hợp yếu tố bản địa với yếu tố kinh dị. Heo năm móng khai thác nét đẹp dân gian, văn hóa tín ngưỡng của miền Tây Nam Bộ khá tỉ mỉ. Bối cảnh những mái chùa rực rỡ sắc màu, họa tiết đặc trưng và kiến trúc đậm dấu ấn Khmer khơi gợi nên một không khí tâm linh. Không gian văn hóa Khmer còn được khắc họa đậm nét thông qua những phân cảnh như múa bóng rỗi, múa mâm vàng, mâm bạc, múa Apsara, múa Chằn, nghi lễ tắm Phật...
 |
| Phim hù dọa nặng "đô" |
Lần thứ 3 làm phim kinh dị, đạo diễn Lưu Thành Luân hù dọa khán giả nặng tay hơn. Các chiêu gây sợ dày đặc với mô típ quen thuộc như nước bị cúp lúc nhân vật đang tắm, bóng người lướt qua lướt lại, oan hồn đứng ngoài cửa than khóc, đèn điện trong nhà chớp tắt liên tục, nằm mơ thấy đối diện với thực thể tâm linh...Trong đó tần suất lặp lại các cảnh mơ của nhân vật chính khá nhiều. Đi kèm với các cảnh đó là âm thanh, tiếng động lớn làm người xem giật mình. Phim cũng có nhiều cảnh máu me, nhất là màn đối đầu một mất một còn giữa Khải và Chí ở cuối phim.
Trần Ngọc Vàng, Võ Tấn Phát thoát khỏi hình tượng cũ
Như nhiều phim kinh dị khác, Heo năm móng mượn vỏ bọc kinh dị để kể về "drama" của một gia đình, cài cắm vài vấn đề xã hội. Từ đó nêu bật thông điệp về nhân quả, nghiệp báo, thiện - ác. Thông qua câu chuyện của vợ chồng Chí- Jennifer phim lên án nạn buôn thần bán thánh, phê phán tư duy bao bọc che chở quá mức của người lớn làm hư con cái, hôn nhân lệch pha vì không xuất phát từ tình yêu mà từ toan tính cá nhân, nạn ăn chơi hút hít của giới trẻ dẫn đến tội ác.
 |
| Ốc Thanh Vân trở lại màn ảnh sau nhiều năm |
Hơi tiếc khi phim dành thời lượng lúc đầu khá dài cho tuyến nhân vật Khải, còn tuyến truyện của vợ chồng Chí và Jennifer chưa được khai thác nhiều. Trong khi câu chuyện trong gia đình của Chí- Jennifer và mẹ của Chí- bà Thu mới là mấu chốt, nguồn cơn của bi kịch. Sự lãng phí tiềm năng của 3 nhân vật này khiến khán giả càng thêm tiếc vì diễn xuất của Trần Ngọc Vàng, Ốc Thanh Vân và nghệ sĩ Thanh Thủy không có điểm nào chê. Nhất là Ốc Thanh Vân, thời lượng xuất hiện ít nhưng gây ấn tượng, đặc biệt ở cảnh cao trào Jennifer tranh cãi với chồng bằng tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh.
Trích đoạn Jennifer cãi nhau với chồng trong phim:
Trần Ngọc Vàng sau Tử chiến trên không có thêm vai diễn nổi bật trên màn ảnh rộng. Nhân vật Chí trong Heo năm móng là một người chồng bất tài vô dụng nhưng sĩ diện hảo, một người con trai đúng nghĩa "con hư tại mẹ". Dạng vai này hoàn toàn khác hẳn hình tượng những chàng trai hiền lành, tốt tính hay công tử giàu có lâu nay anh đóng. Chất phản diện của Chí được Trần Ngọc Vàng lột tả tốt, biểu cảm của anh khiến người xem sợ hãi vì quá ác.
 |
| Trần Ngọc Vàng gây ấn tượng khi đóng vai phản diện |
Cũng như Trần Ngọc Vàng, Võ Tấn Phát cố gắng tách mình khỏi dạng vai hài thường đóng. Nhân vật Khải của anh khá nặng về mặt tâm lý khi phải thể hiện sự trưởng thành của nhân vật từ chỗ đam mê kiếm tiền bất chấp đến thái độ dằn vặt vì đồng tiền và sẵn sàng hành động trượng nghĩa. Ngoài việc bước qua khỏi vùng an toàn diễn xuất, vai Khải còn là thử thách lớn với Võ Tấn Phát về mặt thể lực vì có vài phân cảnh đánh nhau kịch tính.
 |
| Võ Tấn Phát thoát khỏi vai hài vào vai nghiêm túc trong Heo măm móng |
Heo năm móng hiện nay đang dẫn đầu đường đua mùa phim lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Trong ngày 24/4 tức ngày đầu ra rạp rộng rãi, phim đứng đầu doanh thu trong ngày, số vé bán ra và số suất chiếu. Tính đến hơn 9 giờ tối ngày 25/4 phim đã thu gần 25 tỷ đồng, bỏ xa các phim Việt ra cùng thời điểm như Đại tiệc trăng máu 8 (gần 12 tỷ đồng), Anh hùng (gần 9 tỷ đồng), Trùm sò (gần 2 tỷ đồng).
H.Nhu