Nam Kinh vào mùa hoa đẹp nhất, thơ mộng nhất

25/04/2026 - 17:45

PNO - Tôi đến Nam Kinh khi thành phố bước vào những ngày đẹp nhất để 'săn hoa'. Nơi đây là một trong tứ đại cố đô của triều đại phong kiến, hiện là thủ phủ tỉnh Giang Tô.

Trong lịch trình “săn hoa” tại Nam Kinh, chùa Kê Minh là điểm dừng tôi mong chờ nhất. Ngôi chùa nằm ở quận Huyền Vũ, gần hồ Huyền Vũ, và thường được nhắc đến như một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất của Nam Kinh.
Trong lịch trình 'săn hoa' tại Nam Kinh, chùa Kê Minh là điểm dừng tôi mong chờ nhất. Ngôi chùa nằm ở quận Huyền Vũ, gần hồ Huyền Vũ và thường được nhắc đến như một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất của Nam Kinh.

Theo các tư liệu phổ biến, chùa được xây dựng từ năm 527 vào thời Lương thuộc Nam triều, từng trải qua nhiều lần phá hủy, đổi tên và tái thiết trong suốt chiều dài lịch sử.
Theo các tư liệu phổ biến, chùa được xây dựng từ năm 527 vào thời Lương, thuộc Nam triều, từng trải qua nhiều lần phá hủy, đổi tên và tái thiết trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhưng điều khiến chùa Kê Minh trở nên nổi tiếng không chỉ có bề dày lịch sử hơn một thiên niên kỷ. Mỗi độ xuân về, khi đất trời đón mùa hoa mới, khu vực quanh chùa và con đường vãn cảnh lại trở thành một trong những điểm du xuân được người dân và du khách yêu thích, khi những lối đi gần chùa và khu hồ Huyền Vũ bước vào mùa hoa nở.
Nhưng điều khiến chùa Kê Minh trở nên nổi tiếng không chỉ có bề dày lịch sử hơn một thiên niên kỷ. Mỗi độ xuân về, khi đất trời đón mùa hoa mới, khu vực quanh chùa và con đường vãn cảnh lại trở thành một trong những điểm du xuân được người dân và du khách yêu thích, khi những lối đi gần chùa và khu hồ Huyền Vũ bước vào mùa hoa nở.

Giữa những tán hoa nở dọc lối vào chùa, khung cảnh vừa có nét rực rỡ của mùa xuân, vừa giữ được sự thanh tĩnh hiếm có giữa một đô thị lớn.
Giữa những tán hoa nở dọc lối vào chùa, khung cảnh vừa có nét rực rỡ của mùa xuân, vừa giữ được sự thanh tĩnh hiếm có giữa một đô thị lớn.

Dòng người đến chùa khá đông, nhưng chỉ cần bước qua cổng và ngẩng lên nhìn những lớp mái cổ thấp thoáng sau tán hoa, tôi đã hiểu vì sao nơi đây luôn là điểm hẹn quen thuộc của những ai muốn tìm một Nam Kinh vừa thơ mộng, vừa sâu lắng.
Dòng người đến chùa khá đông, nhưng chỉ cần bước qua cổng và ngẩng lên nhìn những lớp mái ngói cổ thấp thoáng sau tán hoa, tôi đã hiểu vì sao nơi đây luôn là điểm hẹn quen thuộc của những ai muốn tìm một Nam Kinh vừa thơ mộng, vừa sâu lắng.

Trải qua nhiều thế kỷ hưng suy, đổi tên và trùng tu, chùa Kê Minh vẫn được nhắc đến như một ngôi chùa có vị trí đặc biệt trong lịch sử Nam Kinh. Chính bề dày ấy khiến không gian nơi đây mang lại cảm giác như đang cất giữ nhiều lớp ký ức của cố đô.
Trải qua nhiều thế kỷ hưng suy, đổi tên và trùng tu, chùa Kê Minh vẫn được nhắc đến như một ngôi chùa có vị trí đặc biệt trong lịch sử Nam Kinh. Chính bề dày ấy khiến không gian nơi đây mang lại cảm giác như đang cất giữ nhiều lớp ký ức của cố đô.

Tôi thích nhất ở chùa Kê Minh là vị trí giữa lòng Nam Kinh. Đứng từ chùa Kê Minh, du khách có thể phóng tầm mắt ra hồ Huyền Vũ và khu vực thành cổ, nơi những dấu tích lịch sử vẫn hiện hữu giữa nhịp sống đương đại.
Tôi thích nhất ở chùa Kê Minh là vị trí giữa lòng Nam Kinh. Đứng từ chùa Kê Minh, du khách có thể phóng tầm mắt ra hồ Huyền Vũ và khu vực thành cổ, nơi những dấu tích lịch sử vẫn hiện hữu giữa nhịp sống đương đại.

Tường thành Nam Kinh bắt đầu được xây từ năm 1366, dưới thời cuối Nguyên, đầu thời Minh, và là phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của kinh đô xưa. Điều đẹp nhất ở đoạn thành gần chùa Kê Minh có lẽ là cảm giác giao thoa: Phía dưới là nhịp sống đô thị hiện đại, đằng trước là hồ Huyền Vũ tĩnh lặng, sau lưng là ngôi chùa có lịch sử hơn nghìn năm.
Tường thành Nam Kinh bắt đầu được xây từ năm 1366, dưới thời cuối Nguyên, đầu thời Minh, và là phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của kinh đô xưa. Điều đẹp nhất ở đoạn thành gần chùa Kê Minh có lẽ là cảm giác giao thoa: Phía dưới là nhịp sống đô thị hiện đại, đằng trước là hồ Huyền Vũ tĩnh lặng, sau lưng là ngôi chùa có lịch sử hơn nghìn năm.

Vào mùa xuân, khu vực quanh hồ Huyền Vũ cũng là một trong những không gian dạo bộ được yêu thích của Nam Kinh. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 3,78 km², tổng diện tích toàn khu khoảng 5,13 km², gồm 5 đảo nhỏ nối với nhau bằng cầu; đường ven hồ dài khoảng 15 km. Từ chùa Kê Minh phóng mắt ra hồ, du khách được ngắm nhìn phần nhịp sống thư thả rất đặc trưng của thành phố này.
Vào mùa xuân, khu vực quanh hồ Huyền Vũ cũng là một trong những không gian dạo bộ được yêu thích của Nam Kinh. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 3,78 km², tổng diện tích toàn khu khoảng 5,13 km², gồm 5 đảo nhỏ nối với nhau bằng cầu; đường ven hồ dài khoảng 15 km. Từ chùa Kê Minh phóng mắt ra hồ, du khách được ngắm nhìn phần nhịp sống thư thả rất đặc trưng của thành phố này.

Tôi rời chùa Kê Minh khi mùa xuân vẫn còn vương trên lối đi. Hoa nở là khoảnh khắc rất ngắn của một mùa, nhưng mái chùa, hồ nước và thành cổ lại gợi cảm giác bền bỉ của một đô thị đã đi qua quá nhiều biến thiên lịch sử. Và có lẽ chính sự đối lập ấy làm nên vẻ đẹp khó quên của nơi này.
Tôi rời chùa Kê Minh khi mùa xuân vẫn còn vương trên lối đi. Hoa nở là khoảnh khắc rất ngắn của một mùa, nhưng mái chùa, hồ nước và thành cổ lại gợi cảm giác bền bỉ của một đô thị đã đi qua quá nhiều biến thiên lịch sử. Và có lẽ chính sự đối lập ấy làm nên vẻ đẹp khó quên của nơi này.

Ta Chi

(Ảnh: Ngọc Duy)

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=