Jaafar Jackson vụt sáng với hóa thân thành Michael Jackson
Bộ phim tiểu sử về Michael Jackson tựa đề Michael (chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/4)) đang tạo nên cơn sốt phòng vé hiếm thấy với doanh thu mở màn tại Mỹ đạt gần 100 triệu USD - con số vượt xa các dự báo ban đầu. Phim được công chúng đánh giá cao dù nhận nhiều tranh cãi của giới chuyên môn. Thành công của Michael kéo theo tiếng thơm dành cho Jaafar Jackson - người thủ vai Michael Jackson trong phim và là cháu ruột ngoài đời của ông vua nhạc pop.
 |
| Jaafar Jackson (trái) là cháu trai của Michael Jackson (phải) |
Jaafar Jackson là con của Jermaine Jackson - con trai thứ tư của ông Joe Jackson và bà Katherine Jackson. Michael Jackson là con thứ tám, Janet Jackson là em út. Jaafar đã được nhà sản xuất Graham King của phim Michael liên hệ cho vai diễn này vào năm 2020 sau khi xem xét 200 ứng viên khác.
Clip thử vai của Jaafar chỉ là ghi lại giọng nói và giọng hát mà Jaafar đã tập luyện để bắt chước giống vua nhạc pop. Khi nhà sản xuất đưa cho bà Katherine Jackson xem, bà chỉ nhẹ nhàng nhận xét: "Đó chính là Michael". Với Michael, đây là lần đầu tiên Jaafar đóng phim. Ngôi sao 30 tuổi được đánh giá cao nhờ khả năng tái hiện phong cách biểu diễn, vũ đạo và thần thái rất gần với Michael Jackson.
 |
| Jaafar Jackson hóa thân thành Michael Jackson trong phim |
Chia sẻ về việc lần đầu đóng phim, Jaafar thổ lộ trên trang TODAY: “Tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành diễn viên, hay thậm chí nghĩ đến việc đóng vai chú ấy, nhưng tôi biết đó là tiếng gọi từ trái tim mình. Để hóa thân thành Michael, tôi thực sự phải nỗ lực để có được vai diễn này và chứng minh cho các nhà làm phim thấy rằng tôi có khả năng trở thành Michael”.
Đạo diễn Antoine Fuqua bày tỏ kinh ngạc với hóa thân của nam diễn viên: “Khi mới gặp, tôi đã nghĩ Jaafar chắc hẳn đang diễn. Sau đó tôi nhận ra đó thực sự là con người cậu ấy. Chúng tôi đã thử cho trang điểm, làm tóc và mức độ cậu ấy giống Michael khiến tất cả chúng tôi hoảng sợ. Khi đặt câu hỏi cho cậu ấy, Jaafar trả lời đầy chất thơ đẹp đẽ theo đúng cách mà Michael sẽ nói, làm quay phim Dion Beebe, Graham và tôi đều rơi nước mắt".
Trailer phim Michael:
Ngủ trên sàn nhà để nhập vai
Khi Michael Jackson qua đời, Jaafar Jackson mới 12 tuổi. Như nhiều người trẻ khác, Jaafar bị cuốn hút bởi các video âm nhạc và những bước nhảy mê hoặc của ông vua nhạc pop. Tuy nhiên, cậu nhóc khi đó chưa bao giờ nghĩ đến việc nối gót chú mình. Niềm đam mê thời niên thiếu của Jaafar là chơi golf và trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Nhưng rồi sức nặng của cái họ Jackson quá lớn đã đưa đẩy Jaafar đến với thế giới âm nhạc với vai trò nhạc sĩ và vũ công. Năm 2019, anh có bài hát Got Me Singing thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube. Ngôi sao 30 tuổi cũng từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế The Jacksons: Next Generation (2015) và trong MV Love One Another của người chú Tito Jackson.
 |
| Ngoài đời Jaafar Jackson là ca sĩ và vũ công |
Mặc dù là cháu trai, nhưng Jaafar không thân thiết với chú của mình, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở những buổi họp mặt của đại gia đình. Jaafar tiếp cận "nguyên mẫu" thông qua kho lưu trữ cá nhân của Michael Jackson, cụ thể là những tài liệu ông ghi chép chẳng hạn nhật ký. Để tìm kiếm sự kết nối sâu sắc với Michael Jackson, Jaafar Jackson còn dành thời gian ngủ trên sàn nhà của gia đình ở Hayvenhurst (bang California) - nơi mà vua nhạc pop từng sống cho đến khi chuyển đến trang trại Neverland ở Santa Barbara.
 |
| Jaafar Jackson có màn trình diễn thuyết phục trong phim |
Jaafar cũng xem hàng loạt cuộc phỏng vấn và video đời thường nhằm thấu hiểu từng sắc thái, phong thái cũng như con người thật phía sau ánh hào quang của chú mình. Anh đặt mục tiêu cho bản thân phải thể hiện thật chính xác cử chỉ, điệu bộ, giọng hát, bản chất và cả cách nói chuyện. Jaafar cũng muốn đảm bảo vũ đạo không lấn át diễn xuất và ngược lại.
Ngoài việc tận dụng nền tảng ca hát của mình và trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu để hát giống Michael, giọng của Jaafar cũng được hòa quyện với giọng của Michael trong một số cảnh quay. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc phim không có nhiều nhạc nền, đó hoàn toàn là giọng hát của Jaafar.
 |
| Jaafar Jackson trong một cảnh quay |
Về việc luyện vũ đạo, Jaafar nhớ lại có nhiều khó khăn: “Tôi bắt đầu tập luyện hàng giờ liền cho đến khi một động tác duy nhất hoàn hảo, nhảy đến khi chân chảy máu hoặc tê cứng. Nhiều lần tôi thức dậy với cơ thể đau nhức và tự hỏi liệu mình có nên đi tập luyện không.
Tôi luôn tự hỏi không biết ngón chân của Michael trông như thế nào sau tất cả những buổi tập luyện đó. Bởi vì ngón chân của tôi bắt đầu biến đổi khi mang những đôi giày lười đó nhiều giờ liền. Màn trình diễn khó nhất đối với tôi là bài Billie Jean vì chúng tôi phải phân tích từng chuyển động từng khung hình một và khớp với nó".
H.Nhu