Mỗi tháng được hỗ trợ 50.000 đồng tiền điện, bà không dám dùng nhiều, chủ yếu để nấu cơm, bật điện ban đêm. Bà rơm rớm nước mắt nghĩ đến cái nghèo.
Sau cơn bạo bệnh, bà Lan nay chỉ còn hơn 35kg, 2 chân không đi được nữa. Bà mong phép màu sẽ đến với bà.
Chị rất mong có được sự hỗ trợ của cộng đồng để có thể nhìn thấy những đứa cháu lớn khôn thêm chút nữa.
Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đã thăm và tặng quà cho bệnh nhi ung thư, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.
Sau 1 năm điều trị bệnh ung thư, chị Nguyễn Thị Hiền - 51 tuổi, quê ở Lâm Đồng - đã phải vay mượn nợ nần gần 80 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Bạch Liên bị ung thư đại tràng, u tuyến giáp phải điều trị tốn kém... Tất cả nhờ vào đồng lương phụ quán cơm của con gái chị.
Mới 10 tuổi nhưng cháu Ngô Gia Bảo - quê Bình Phước - đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu trong suốt 3 năm.
Bà Đặng Thị Kim Hồng - 59 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - đã không còn khả năng về kinh tế để tiếp tục điều trị.
Mới 44 tuổi nhưng chị Trần Thị Kim Thiện (ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã phải mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác 5 năm.
Bà A cho biết, bà có 4 người con, 3 gái 1 trai, nhưng tất cả đều nghèo khổ, tha phương cầu thực.
Mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, bà Thạch Thị Hên - 55 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau - đang chật vật chống chọi với tử thần.
“Mẹ ơi, sao bác sĩ cạo hết tóc của mẹ vậy?” - con trai 3 tuổi hỏi chị Ngô Thị Thu Trang khi lần đầu chị đi xạ trị trở về.
“Tôi biết mình bệnh nặng nhưng vẫn cố sống chờ ngày nó lấy vợ rồi mới nhắm mắt, xuôi tay”...
Nhìn chị Nguyễn Thị Lệ chặt trái dừa mãi không xong, bà Nhứt - người nhà của một bệnh nhân - lắc đầu: “Sức yếu lắm rồi..."
Những buổi sáng không có lịch vô thuốc hay con không bị sốt hành, anh Đạt tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm tiền lo thuốc men cho con.
Giờ, con trai mất, con dâu không đi lại được. Trước mắt, cần một khoản chi phí cho đợt phẫu thuật của cháu mình nhưng bà cũng không biết vay mượn ai.
Sức khỏe của bà Bé ngày càng yếu, không thể mưu sinh như trước. Để có cơ hội sống sót, bà Bé chỉ trông chờ vào lòng thương xót của mọi người.
Ở tuổi 63, bà Nguyễn Thị Phú, phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, mang rất nhiều bệnh trong người.
Chị Lê Thị Hoàng Liên, 46 tuổi (KP 4, P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, Bình Thuận), có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% và mức độ khuyết tật “đặc biệt nặng”.
Bà Nguyễn Thị Trinh (56 tuổi) cám cảnh: “Tui như người sống “bên lề” xã hội”. Hiện, bà chỉ ước mơ có ai giúp cho cái thẻ bảo hiểm y tế.
Đã 15 tháng tuổi nhưng cháu Lê Hữu Lộc (ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) mới chỉ biết ngồi, chưa thể đứng được.
Chị Diễm trang điểm thật đẹp, mặc váy đẹp rồi nhờ người thân chụp cho tấm hình. Cả nhà bật khóc vì hiểu chị đang chuẩn bị cho hậu sự của mình.
“Sao con lại mắc vào cái bệnh này, nằm hoài một chỗ, không đi không đứng được, con chán quá mẹ ơi”, câu nói của con trai khiến chị My thắt ruột.
Căn nhà mái tôn thủng lỗ chỗ của gia đình chị Nguyễn Thị Thủy là căn nhà tình thương do UBND H.Côn Đảo xây tặng gia đình chị Thủy từ năm 2008.
Bé được chỉ định thực hiện ghép gan, càng sớm cáng tốt. Chi phí cho ca phẫu thuật lần này lên đến trên một tỷ đồng.