Con mong có được 1 cơ hội để vượt qua ca phẫu thuật

31/03/2026 - 15:22

PNO - Sinh ngày 6/5/2024, chưa đầy 2 tuổi, bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý được chẩn đoán có khối u ác tính trung thất. Chi phí chữa trị quá lớn, gia đình mong cộng đồng giúp đỡ để chữa bệnh cho con.

Đưa con gái nhỏ từ Gia Lai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 kiểm tra sau khi bé bị té ngã vào những ngày cận tết, vợ chồng anh Nguyễn Minh Chí và chị Trương Thị Yến Ngọc (ngụ xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) không thể ngờ cả gia đình phải ăn tết ở bệnh viện và đến nay vẫn chưa được về nhà.

Trước khi bị té và trải qua nhiều xét nghiệm chuyên sâu phát hiện bệnh, bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe - Ảnh: Gia đình cung cấp
Trước khi bị té và trải qua nhiều xét nghiệm chuyên sâu phát hiện bệnh, bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe - Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Chí kể: “Bé đùa nghịch với chị ở nhà bị té. Thấy bé có dấu hiệu sốt, sợ ảnh hưởng phần đầu, vợ chồng tôi đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 kiểm tra. Bác sĩ chụp CT và siêu âm thì phát hiện bé bị viêm phổi và tràn dịch phổi. Trong quá trình điều trị, can thiệp sâu hơn lại phát hiện bé có khối u lớn phía sau trung thất…”.

Ban đầu, vợ chồng anh Chí còn cả mừng vì bác sĩ nói con bị viêm phổi, không có chấn thương đầu. Sau đó lại nghe nói con có khối u, còn là u ác và đã ăn vào 2 đốt xương sống, anh chị cảm thấy đất trời như sụp đổ.

“Bác sĩ chẩn đoán với tình trạng khối u ăn vào đốt xương sống, nếu vào trong tủy thì bắt buộc phải cấy tủy. Viện phí chi trả cho mỗi ca cấy tủy (loại bỏ tế bào ung thư trong tủy) là từ 500 - 600 triệu đồng, chưa tính chi phí phẫu thuật khối u, hóa trị…” - anh Chí cho biết.

Bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý sau đợt
Bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM - Ảnh: Gia đình cung cấp

“Chồng tôi là giáo viên cấp 2, thu nhập khoảng 6.247.000 đồng/tháng. Còn tôi trước đây làm công nhân, thu nhập khoảng 8.300.000 đồng/tháng nhưng đã nghỉ việc để chăm con bệnh. Con lớn đang học mầm non, gửi ông bà ở quê. Ông bà làm nông, chỉ đủ sống, không dư dả gì. Hiện nay, gia đình chỉ còn một nguồn thu nhập chính từ chồng tôi. Chi phí điều trị quá lớn, vượt xa khả năng của gia đình…” - chị Yến Ngọc nói.

Ngày 30/3Đã lấy hết 5 ống máu để xét nghiệm lại, trước đó xét nghiệm tình trạng đang hạ bạch cầu
Ngày 30/3, bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý vào hóa trị đợt 2, phải lấy 5 ống máu để xét nghiệm lại, trước đó bé bị hạ bạch cầu - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau khi chữa bệnh viêm phổi ở Bệnh viện Nhi đồng 1, bé Thiên Ý đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục điều trị khối u. Hiện tại, bé đang vào hóa trị đợt 2, chờ khối u gom nhỏ lại sẽ phẫu thuật.

“Chúng tôi đã xoay xở đủ cách, vay mượn khắp nơi rồi mà mới chỉ đóng được hơn 30 triệu đồng. Gia đình kính mong các nhà hảo tâm và cộng đồng dang tay giúp đỡ cho cháu cơ hội sống, cháu còn nhỏ quá…” - anh Chí xúc động nói.

Mọi đóng góp hỗ trợ bé Nguyễn Hoàng Thiên Ý xin gửi tại Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TPHCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình bé.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI