“Mùa” khoe con thi đậu

23/06/2025 - 06:00

PNO - Khoe con không phải chuyện hơn thua. Đó là niềm vui của người đã vượt qua một đoạn dốc dài cùng con bằng tất cả yêu thương.

Quãng thời gian này, mạng xã hội trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc của nhiều gia đình có con thi đậu vào trường điểm, trường chuyên... Phía sau những bài đăng rạng rỡ là muôn sắc tâm tình: có tự hào, có hạnh phúc, cũng có sự im lặng nén lại một tiếng thở dài. Bởi đây không chỉ là mùa kết quả, mà còn là mùa của tình yêu thương bền bỉ, âm thầm.

Đêm trước ngày công bố kết quả, có những người mẹ thức trắng. Không phải vì lo con trượt, mà vì sợ không biết sẽ an ủi con thế nào nếu con chẳng được như mong đợi. Cũng có những ông bố vờ ngủ nhưng tay vẫn cầm điện thoại, chỉ để đọc đi đọc lại vài dòng “đã đậu” trên màn hình, rồi lặng lẽ cười một mình trong bóng tối.

Mỗi mùa thi, là một mùa thử thách cả cha mẹ lẫn con cái, không chỉ bằng kiến thức, mà bằng cả lòng tin, sự kiên nhẫn, và tình yêu thương.

Thi đậu là nỗ lực không chỉ của riêng con mà của cả gia đình (Ảnh minh họa)
Thi đậu là nỗ lực không chỉ của riêng con mà của cả gia đình (ảnh minh họa)

Mạng xã hội mấy hôm nay đâu đâu cũng thấy đăng tin con thi đậu. Có bức ảnh con trai ôm mẹ khóc giữa sân trường. Có video cả nhà nhảy cẫng lên khi biết con trúng tuyển vào trường đúng như nguyện vọng. Có những bài viết dài như nhật ký, kể lại những buổi con học khuya, những lần con ngã bệnh, những lúc cha mẹ gượng cười để con yên tâm học tiếp. Khoe con thi đậu, thật ra, không chỉ là khoe kết quả. Đó là lời cảm ơn lặng lẽ với hành trình đã qua, một hành trình mà gia đình nào cũng chất chứa hy sinh.

Có người khoe bảng điểm đẹp như mơ của con, nhưng ít ai biết đằng sau là căn nhà trọ nhỏ 10 mét vuông là những tháng ngày mẹ chạy chợ, bố làm phụ hồ. Có người hạnh phúc đăng ảnh con nhận thư trúng tuyển vào trường quốc tế, nhưng đâu ai thấy những bữa ăn thiếu thịt cá để dành tiền học thêm, những lần con khóc vì áp lực, những đêm bố mẹ nói nhỏ: “Hay mình vay ngân hàng…”

Vậy nên, khi người ta “khoe”, đó không phải là hơn thua. Đó là niềm vui của người đã vượt qua một đoạn dốc dài cùng con bằng tất cả yêu thương.

Nhưng không phải gia đình nào cũng có tin vui để khoe. Có những đứa trẻ chưa đủ điểm vào trường mơ ước, có em mới lớp 5 đã phải khóc òa vì không thể vượt qua kỳ thi vào trường điểm THCS, có em trượt lớp 10 công lập... Có những dòng trạng thái chỉ để ở chế độ riêng tư. Có người mẹ âm thầm tắt Facebook, sợ vô tình thấy tên trường của bạn bè con, tim lại nhói lên. Có người cha chở con đi học nghề, trên xe không ai nói gì.

Và có cả những đứa trẻ giỏi giang, chăm chỉ, nhưng chỉ vì phút mất bình tĩnh đã đánh rơi giấc mơ. Chúng gấp lại giấy nháp, ngẩng đầu nhìn mẹ: “Con xin lỗi”. Nhưng người cần xin lỗi không phải là chúng. Chúng đã làm tốt rồi. Chỉ là, đường đi có những ngã rẽ mà không phải ai cũng sẵn sàng bước qua ngay từ lần đầu tiên.

Có lẽ, điều đẹp nhất mùa thi không nằm ở chữ “đậu”, mà ở khoảnh khắc cha mẹ nói với con: “Không sao, con làm hết sức là giỏi lắm rồi!”. Là khi cả nhà cùng ngồi ăn một bữa cơm nhẹ lòng, không phải để ăn mừng thành tích, mà để cùng nhau đi tiếp. Bởi kết quả chỉ là một điểm dừng tạm thời. Đích đến thật sự, là sự lớn lên của con về nhận thức sau khi trải qua mùa thi.

Không phải ai cũng có con đậu trường chuyên, hay đậu vào ngôi trường bấy lâu con mong ước. Nhưng mỗi đứa trẻ đều có quyền được tự hào nếu chúng đã cố gắng. Và mỗi gia đình, nếu đã cùng nhau đi qua mùa thi thì đều xứng đáng được gọi là thành công.

Mùa khoe con thì đậu, có chăng nên khoe bằng ánh mắt trìu mến, bằng lời cảm ơn con, bằng sự biết ơn cuộc đời vì một chặng đường đã được sống bên nhau trọn vẹn. Cũng đừng quên nhìn sang người bên cạnh bằng sự thấu hiểu nếu họ chưa đủ may mắn. Và biết đâu, họ cũng có những điều khác thầm được khoe: một đứa con biết yêu thương, một gia đình biết giữ gìn nhau qua bão gió.

Kỳ thi nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng cách chúng ta đi qua nó, với thương yêu hay áp lực, với bao dung hay kỳ vọng, sẽ để lại dấu ấn trong ký ức của những đứa trẻ rất lâu về sau. Và khi con lớn lên, điều con nhớ không phải là con đã đậu trường nào, mà là mùa ấy, cha mẹ đã yêu thương con ra sao.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI