Mái ấm nhỏ và trái ngọt mùa thi

29/05/2025 - 11:24

PNO - Giải III cấp thành phố môn Sinh học của con là kết quả của quá trình nỗ lực, là niềm tự hào và hạnh phúc của con và cả gia đình.

Tan buổi học, vừa dựng xe trước cửa nhà, Bùi Trúc Nhi (lớp 11 Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Thủ Đức, TPHCM) vội chạy tìm mẹ, hớn hở báo tin: “Mẹ ơi! Con mới đạt giải III Olympic TPHCM môn Sinh học đó mẹ!”. Chị Nguyễn Thùy Duyên bất ngờ, mừng rỡ và thoáng áy náy bởi “sao mình là mẹ mà vô tâm quá đỗi, không biết cả chuyện con gái đi thi”. Ba Nhi, anh Bùi Tô Uyên đang bộn rộn điều phối đoàn xe từ xa cũng buông điện thoại, chạy đến nghe con gái nói. Nhà mình rộn ràng như mở hội, thao thao nói cười, chúc mừng, khen tặng nhau, quên cả giờ cơm.

Trúc Nhi vinh hạnh được nhà trường chúc mừng và tuyên dương - Ảnh: nhân vật cung cấp
Trúc Nhi vinh hạnh được nhà trường chúc mừng và tuyên dương - Ảnh: nhân vật cung cấp

Nghe con gái chia sẻ, chị Duyên xua tan dần cảm giác ray rứt ban nãy. Thì ra là do Trúc Nhi cố tình giấu chuyện đi thi, sợ gia đình kỳ vọng rồi lại thất vọng nếu không có kết quả như mong muốn. Ròng rã ôn thi hàng tháng, mỗi thứ Bảy, Chủ nhật, Trúc Nhi âm thầm đi ôn luyện nhưng nói tránh với ba mẹ là tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Thành tích này cùng với kết quả đạt giải môn Sinh học của TP Thủ Đức vào năm học lớp 9 và học lực xuất sắc 11 năm liền khiến chị hai Trúc Nhi trở thành động lực phấn đấu cho em trai Bùi Minh Giang (lớp 7 Trường THCS Trường Thạnh, TP Thủ Đức). Với những bài tập khó, người mà Minh Giang “níu áo” nhờ hướng dẫn đầu tiên là chị Nhi.

Ba bên cạnh Trúc Nhi trong ngày nhận bằng khen - Ảnh: nhân vật cung cấp
Ba bên cạnh Trúc Nhi trong ngày nhận bằng khen - Ảnh: nhân vật cung cấp

Minh Giang không chỉ học giỏi mà còn năng nổ trong các hoạt động đoàn thể của lớp: là Sao Đỏ, lớp phó văn thể mỹ… Minh Giang còn giữ chức “trưởng phòng ngủ bán trú”. Do tính Minh Giang “hơi bị hiền” nên cô giáo bầu bổ sung 2 trợ lý để cùng Giang giữ nề nếp phòng ngủ, giúp các bạn ngon giấc, nâng cao sức khỏe. Minh Giang có sở thích nấu ăn. Mỗi sáng con thức dậy lúc 5g30, tự chế biến món ăn cho mình: bánh mì phết phô mai, hủ tiếu, cơm chiên… Thèm món ngon nhà làm, chị hai Trúc Nhi cũng đăng ký ké và cậu em luôn sẵn sàng phục vụ. Đặc biệt Minh Giang có món yaourt bổ dưỡng, cả nhà đều thích.

Trúc Nhi - Minh Giang, ở nhà là chị em, trên sân khấu là bạn diễn - Ảnh: nhân vật cung cấp
Trúc Nhi - Minh Giang, ở nhà là chị em, trên sân khấu là bạn diễn - Ảnh: nhân vật cung cấp

Phương pháp học của 2 chị em là học đi đôi với trải nghiệm, vui chơi và phát triển thể chất, phát huy kỹ năng. Bên cạnh đọc sách, tích cực tham gia các câu lạc bộ học thuật, đi tham quan dã ngoại kết hợp nghiên cứu cỏ cây, động vật, hiện tượng thiên nhiên… 2 chị em còn tham gia câu lạc bộ người mẫu, dẫn chương trình, dance sport. Những đợt đi thi ở các tỉnh thành khác hoặc sang tận Malaysia, Singapore… là những kỷ niệm khó phai vì Nhi - Giang được nhận giải thưởng và quan trọng hơn là được dịp cọ xát, học hỏi bạn bè các nước, cùng thỏa niềm đam mê nghệ thuật.

Trúc Nhi trong những bước nhảy uyển chuyển, duyên dáng - Ảnh: nhân vật cung cấp
Trúc Nhi trong những bước nhảy uyển chuyển, duyên dáng - Ảnh: nhân vật cung cấp

Đó cũng là cơ hội gắn kết của gia đình, cả 4 người cùng tham quan, du lịch, khám phá thế giới trong không khí hân hoan, đầm ấm. Đặc biệt, qua các sân bay cửa khẩu, vào nhà hàng, khách sạn, 2 chị em trổ tài giao tiếp bằng tiếng Anh khiến ba mẹ “phục lăn”. Chị Duyên mỉm cười, lắc đầu: “Thế hệ mình thua tụi nhỏ thật rồi!”.

Vợ chồng chị Duyên luôn thống nhất nhau trong phương pháp dạy con, thường xuyên nhắc nhở, động viên, áp dụng kỷ luật tích cực từ nhỏ. Giờ giấc vui chơi, nhất là chơi game được quy định nghiêm ngặt trở thành nếp và các con tự giác làm theo dù đang trong tầm kiểm soát của ba mẹ hay không. Khi các con còn nhỏ, dù bận rộn công việc, anh chị vẫn sắp xếp dỗ con ngủ, đọc sách cùng con. Với những thành tích các con đạt được từ hành trình chuyên cần, nỗ lực, anh chị thưởng cho cả nhà những chuyến du lịch và qua đó, tình thâm gia đình thêm thắt chặt, những kỷ niệm thân thương thêm đong đầy.

Đi đâu ăn gì cũng được, miễn cả đội đi cùng nhau là vui - Ảnh: nhân vật cung cấp
Đi đâu ăn gì cũng được, miễn cả đội đi cùng nhau là vui - Ảnh: nhân vật cung cấp

Bước vào mùa hè, Minh Giang hăm hở với kế hoạch tham gia học kỳ quân đội ở Bình Dương. Con thoáng chút tâm tư khi lần đầu tiên phải xa ba mẹ và chị đến 1 tuần lễ. Còn Trúc Nhi không khỏi bâng khuâng khi nhìn những nhành phượng thắp lửa dưới nền trời xanh. Đây là mùa hè cuối cùng của đời học sinh.

Chia sẻ cảm xúc với con gái, chị Duyên nhận ra con đã lớn thật rồi. Chị chợt bồi hồi nhớ lại những ngày còn đứng bán ở hiệu thuốc Tây, chị còn mang con trong lòng. Rồi lớn một chút, chưa biết đọc chữ, con đã biết nhìn màu sắc trên vỏ hộp mà lon ton chạy đi lấy giùm mẹ chai nước muối, hộp khẩu trang hay vỉ thuốc Panadol... Trúc Nhi chia sẻ: “Em chưa chọn cụ thể trường đại học nào nhưng muốn thi vào ngành sức khỏe. Em còn phải cân nhắc vì ba học y, mẹ học dược nhưng hiện tại lại làm việc trong ngành vận tải. Em hy vọng sẽ sớm chọn được trường phù hợp và đạt kết quả tốt trong kỳ tuyển sinh sắp tới”.

Tô Diệu Hiền

Nguồn: BTN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI