Lòng tốt không bao giờ hết hạn sử dụng

28/11/2025 - 11:46

PNO - Những thông tin làm cho người thành phố cũng hoang mang, đôi tay đang soạn sửa đồ đạc bỗng chậm lại phân vân, ngần ngại.

Sau lũ, người dân không còn quần áo,  chăn mền, phải mua mới toàn bộ. Nhiều người nghèo chỉ có thể trông vào sự hỗ trợ - ẢNH: V.N.
Sau lũ, người dân không còn quần áo, chăn mền, phải mua mới toàn bộ. Nhiều người nghèo chỉ có thể trông vào sự hỗ trợ - Ảnh: V.N.

Vừa thấy mẹ đi làm về, nhóc con đã sà vào lòng tôi, mặt buồn thiu nói: “Mẹ ơi, ngưng nhận quần áo cũ cứu trợ đồng bào lũ lụt rồi, ngoài ấy các bạn hết cần rồi. Con đem xuống nhà cộng đồng chung cư thì mấy cô chú bảo vậy. Uổng công con soạn đồ nguyên ngày hôm qua”.

Tôi lên nhóm cư dân chung cư quả nhiên thấy có thông báo ngưng nhận quần áo cũ. Trên Facebook, vài người trực tiếp đi cứu trợ lên bài kể chuyện một số người dân vùng lũ nghe tới quần áo cũ là lắc đầu bỏ đi. Xe cứu trợ nào chở quần áo cũ là bị kêu quay ra lẹ lẹ cho xe khác có chỗ vào. Qua các bài chia sẻ có lẽ cũng rất thật nhưng còn phiến diện đó, hình ảnh người dân vùng lũ khốn khổ bỗng trở nên có gì tính toán, thực dụng. Các tài khoản ấy còn kêu gọi mọi người đừng cho quần áo nữa, kẻo bị “sốc”.

Vài bài đăng khác dè bỉu chuyện trong bao hàng cứu trợ có đồ lót, áo dây, đầm, áo dài. Nhiều ảnh chế từ AI cũng cho ra rất nhiều phiên bản người vùng lũ mặc áo 2 dây, đầm maxi với ý cười cợt. Những thông tin trên làm cho người thành phố cũng hoang mang, đôi tay đang soạn sửa đồ đạc bỗng chậm lại phân vân, ngần ngại.

Con gái lớn của tôi cầm bộ áo dài tết năm ngoái, bộ váy xòe còn rất mới nhưng đã chật ngập ngừng nói: “Con tính gửi tặng các bạn, mà chắc tặng cái này bị chửi hả mẹ?”.

Nhìn 2 con mới cách đây ít hôm còn rất hào hứng với ý tưởng soạn tủ chia sẻ đồ cho các em vùng lũ nay tiu nghỉu, hoang mang, tôi nhẹ nhàng động viên con mà cũng như động viên chính mình: “Có thể lúc này nhiều người ủng hộ quà, bộ phận vận chuyển, phân phối bị quá tải, cần ngưng lại một chút. Có thể người dân chỗ này nhận đủ rồi nên không cần nhưng vẫn còn rất nhiều nơi thiếu thốn. Áo dài, váy… con có thể soạn sẵn, chờ gần tết mình gửi ra, chắc chắn các bạn nhỏ sẽ thích lắm”. Lúc đó, 2 đứa nhỏ mới hết buồn. Chúng vui vẻ đem túi đồ cất gọn vào một góc, chờ trao đi.

Mở lại Facebook, dưới bài đăng của một bạn trẻ chia sẻ chuyện “sốc” vì bị từ chối quà, may thay đã có rất nhiều bình luận “nói lại cho rõ” rằng biểu hiện bạn ấy gặp chỉ là một phần rất nhỏ; rằng có thể bạn đến cứu trợ ở nơi đã có nhiều đoàn đến; rằng ở nhiều nơi sâu hơn, xa hơn, vẫn còn nhiều người cần lắm sự hỗ trợ từ đồng bào cả nước. Họ thiếu từ tấm áo, manh quần, chiếc chiếu, cái mền cho tới cuộn giấy vệ sinh, bịch tã, bữa cơm…

Vậy nên hãy cứ tin tấm lòng bao giờ cũng có chỗ để cho đi và lòng tốt mãi mãi không bao giờ hết hạn sử dụng.

Thiên Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI