Điều bất ngờ nằm ở chiếc điện thoại

29/05/2026 - 10:00

PNO - Có lẽ chúng ta chỉ còn cách cố gắng đi cùng con những bước đầu tiên vào thế giới số muôn màu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nếu thống kê số lần tôi phải nhắc nhở con mỗi ngày thì nội dung nhắc nhở liên quan đến việc dùng máy tính và điện thoại luôn chiếm số lượng áp đảo. Chỉ cần sểnh ra một chút, các con tôi lại sà đến máy tính hoặc tìm cách mượn điện thoại của ông bà với hàng tá lý do nghe chừng hợp lý: làm bài tập cô giao, bài tập ở trung tâm Anh văn, bài tập của lớp kỹ năng…

Sợ con nghiện điện thoại, thiết bị số, vợ chồng tôi bỏ công canh chừng con rất chặt. Từ chuyện quy định thời gian sử dụng, giao kèo thưởng phạt, giám sát chặt các trang web, ứng dụng con truy cập, thậm chí phải bắc ghế ngồi sát bên bởi chỉ cần cha mẹ lơi lỏng, các con lại nhanh tay mở thêm hàng loạt cửa sổ chat, chơi game, xem phim, nghe nhạc… Còn khi cha mẹ hỏi, đứa nào cũng bảo con đang làm bài. Từ ngày tụi nhỏ biết xài máy tính, điện thoại, cha mẹ thấy mệt mỏi nhiều hơn, thấy như mình phải chiến đấu với một thế lực thù địch vô cùng mạnh và đầy cám dỗ.

Một ngày, bất ngờ con khoe tôi kênh podcast kể chuyện con tự tạo. Nghe thử vài số, tôi thú thật chính mình cũng không làm được như vậy nếu không có sự trợ giúp. Không hiểu bằng cách nào, chỉ với một chiếc điện thoại cùng thời gian sử dụng luôn bị giám sát chặt chẽ, một đứa trẻ 10 tuổi có thể tự thu âm, cắt clip, chọn hình, tạo video, lồng âm thanh, lồng nhạc, dựng phim, chạy chữ để cho ra một sản phẩm tương đối hoàn chỉnh từ A-Z. Nghe mẹ hỏi, con trả lời: “Có gì đâu, con học trên mạng rồi tự làm vào những khi mượn máy của mẹ”.

Tôi thực sự ngỡ ngàng với khả năng tiếp cận cực kỳ nhanh của bọn nhỏ. So với thế hệ chúng tôi, dẫu có bỏ nhiều giờ tự mò trên điện thoại cũng khó mà học nhanh như vậy. Có lẽ thời đại, môi trường sống đã cho thế hệ trẻ sự nhanh nhạy và độ tương thích cực cao với thiết bị số, thế giới số. Việc thô bạo bứt con khỏi môi trường số là đi ngược thời đại, gây mệt mỏi, kiệt sức cho cha mẹ và ức chế cho các con. Có lẽ chúng ta chỉ còn cách cố gắng đi cùng con những bước đầu tiên vào thế giới số muôn màu. Khi đã vững vàng, chính con sẽ tự bước đi, tự bay nhảy theo cách mà con muốn.

Cẩm Nương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI