Mẹ bỉm kết nối lối sống xanh

18/03/2026 - 06:37

PNO - Lớp học may tái chế đồ cũ trong cộng đồng “Xanh 50 đồng” đã trở thành không gian để nhiều mẹ bỉm sữa thư giãn, tìm thấy niềm vui và khơi dậy sự sáng tạo sau những giờ bận rộn chăm con, quán xuyến việc nhà. Từ những bộ quần áo, mảnh vải bỏ đi, các mẹ đã khâu nên những sản phẩm hữu ích, góp phần lan tỏa lối sống xanh, tạo nên giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Truyền năng lượng tích cực cho nhau

Một ngày đầu tháng Ba, đúng giờ, tại một quán cà phê nhỏ ở phường Tân Phú, TPHCM, các mẹ bỉm sữa từ nhiều nơi lần lượt có mặt. Người mang theo máy may mini, người xách theo túi quần áo cũ, có người còn địu theo con nhỏ sau lưng, lỉnh kỉnh tã sữa. Khi mọi người đã đến đông đủ, lớp học may tái chế mang tên “Xanh 50 đồng” bắt đầu. Chị Nguyễn Thị Dung (phường Tân Phú, TPHCM) là người hướng dẫn cả nhóm.

Lớp học may tái chế dành cho các mẹ bỉm sữa trong cộng đồng “Xanh 50 đồng”
Lớp học may tái chế dành cho các mẹ bỉm sữa trong cộng đồng “Xanh 50 đồng”

Những ngày đầu đến dạy, thấy phần lớn học viên đều là các mẹ bỉm sữa địu con theo, chị Dung ngỡ ngàng. Chị kể, mới bắt đầu vài công đoạn may cơ bản, lớp đã có tiếng trẻ khóc, đòi bú, đòi mẹ bế. Chị thoáng nghĩ, lớp khó có thể duy trì lâu dài. Thế nhưng, bằng sự kiên trì và khéo léo của những người vừa làm mẹ vừa học nghề, các chị đã tìm được cách cân bằng giữa việc chăm con và học may. Vừa dỗ con, các chị vừa chăm chú tập từng đường kim, mũi chỉ, từng bước tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn rất cá nhân.

Trong một góc lớp học, chị Trịnh Ngọc Trân vừa ôm con, vừa tỉ mỉ khâu từng mũi chỉ trên chiếc túi xinh xắn được ráp nối từ những mảnh vải vụn quần áo cũ. Tiếng máy lạch cạch xen lẫn tiếng trẻ bi bô khiến lớp học trở nên gần gũi, ấm áp. Chị Trân cho hay, trước đây chị theo nghề làm bánh. Nhưng từ khi sinh con, chị phải nghỉ làm, cuộc sống chỉ xoay quanh những công việc quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày như thay tã, cho con ăn, tắm rửa, nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa. Ít có cơ hội gặp gỡ bạn bè hay quay lại công việc cũ, đôi lúc chị Trân cảm thấy mệt mỏi, buồn tủi. Tham gia cộng đồng “Xanh 50 đồng”, chị Trân như tìm thấy một không gian mới cho mình; học được cách tận dụng những món đồ cũ trong gia đình để làm thành các vật dụng hữu ích như túi xách, ba lô, thảm trải hay những chiếc giẻ lau…

Rồi chị Trân kể, trước đây, trong quá trình sử dụng áo quần, hễ bị rách hay dính bẩn là chị bỏ đi. Nhưng từ khi đến với lớp học tái chế, chị hầu như không bỏ bất cứ thứ gì. Chị để dành những mảnh vải còn đẹp, giữ lại từng chiếc nút để biến chúng thành những món đồ mới. “Có khi tôi may được gấu bông cho con chơi, hay cả tấm thảm trải bàn lớn cho gia đình. Dường như mọi thứ đều có giá trị nếu mình biết cách sử dụng lại. Với những món đồ do chính tay tôi làm ra, đôi khi còn giúp tôi có thêm một khoản thu nhập nho nhỏ, gom góp vài sản phẩm bán được cũng đủ mua thêm 1, 2 hộp sữa cho con” - chị Trân bộc bạch.

Tỉ mỉ chụp lại những sản phẩm mà chị em vừa hoàn thành, chị Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa - một thành viên tích cực của cộng đồng “Xanh 50 đồng” - tâm sự, từ cuối năm 2025, lớp học đã dần trở thành “điểm hẹn” quen thuộc của các mẹ bỉm sữa. Đây là nơi mọi người cùng học hỏi, sáng tạo, gặp gỡ và sẻ chia những câu chuyện đời thường, tiếp thêm cho nhau nguồn năng lượng tích cực sau những ngày tất bật chăm con và vun vén gia đình.

Về mình, chị Nghĩa kể, sau khi sinh con, cửa hàng quần áo của chị phải đóng cửa, cuộc sống gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của chồng. Chị biết đến “Xanh 50 đồng” khá tình cờ khi lướt mạng xã hội để mua đồ. Khi nhận những sản phẩm đầu tiên, chị bất ngờ vì chất lượng tốt hơn mong đợi trong khi giá lại rất hợp lý. Từ sự tò mò ban đầu, chị đã tìm hiểu sâu hơn về cộng đồng này, rồi trở thành thành viên, tham gia các buổi học. Không chỉ chăm chỉ học may, chị Nghĩa còn nhiệt tình chia sẻ với các mẹ bỉm những kinh nghiệm kinh doanh mà chị tích lũy được. Chị hướng dẫn mọi người cách chụp ảnh sản phẩm sao cho đẹp mắt: từ việc sắp xếp ánh sáng, lựa chọn góc chụp phù hợp đến việc đặt thêm vài chi tiết trang trí để làm nổi bật món hàng. Nhờ vậy, những sản phẩm tái chế tưởng chừng đơn giản đã trở nên hấp dẫn hơn khi được giới thiệu trên các trang bán hàng trực tuyến, góp phần lan tỏa lối sống xanh và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

“Lớp học “Xanh 50 đồng” không chỉ là nơi học nghề mà còn là điểm hẹn để những người mẹ trẻ gặp gỡ, sẻ chia với nhau những câu chuyện rất đời thường, từ việc chăm con, phát triển kinh tế gia đình, cách sống tiết kiệm… Qua những buổi gặp gỡ ấy, tôi nhận ra rằng mình không hề đơn độc trên hành trình làm mẹ và xây dựng cuộc sống” - chị Nghĩa cho hay.

Từ đồ cũ đến giá trị mới

Nói về lớp học này, chị Trần Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xanh 50 đồng (phường Tân Phú, TPHCM) - cho biết, ý tưởng về “Xanh 50 đồng” bắt đầu từ chính trải nghiệm làm mẹ của chị. Khi sinh bé thứ hai và có thời gian hỗ trợ công việc tại một số bệnh viện phụ sản, chị nhận ra nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình lần đầu có con, thường mua sắm rất nhiều quần áo, đồ dùng cho trẻ. Thế nhưng trẻ lớn nhanh, nhiều món đồ mới đã không còn dùng tới. Thấy thế, chị Nga mạnh dạn xin về làm thiện nguyện. Với sự hỗ trợ của bạn bè ở nhiều tỉnh, thành, lượng quần áo và đồ dùng gửi về ngày càng nhiều. Đến năm 2023, chị quyết định lập một cộng đồng trên mạng xã hội với tên gọi ban đầu là “Shop 50 đồng”. Tại đây, các mẹ bỉm sữa có thể đến mua những món đồ còn mới với giá 50.000 đồng hoặc mang đồ cũ đến đổi lấy những món đồ khác còn sử dụng tốt.

Nhiều phụ nữ mang theo con đến lớp học
Nhiều phụ nữ mang theo con đến lớp học

Khi cộng đồng ngày càng phát triển, chị Nga quyết định thành lập doanh nghiệp mang tên “Xanh 50 đồng” nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng bền vững hơn cho mô hình. Tuy nhiên, một bài toán mới cũng dần xuất hiện: lượng đồ cũ, hư hỏng không thể bán lại ngày càng nhiều. Từ trăn trở đó, các lớp học tái chế bắt đầu được hình thành. Mỗi tháng 1 lần, cộng đồng tổ chức những buổi hướng dẫn làm đồ thủ công, may vá hoặc sáng tạo sản phẩm từ các vật liệu đã qua sử dụng. Ngoài ra, cộng đồng “Xanh 50 đồng” còn có các lớp làm bánh, vẽ tranh lên áo, làm xà phòng… Với cộng đồng, hầu như không có thứ gì bị bỏ đi. Ngay cả những mảnh vải nhỏ cũng được tận dụng để làm dây buộc tóc hay nhồi gối ôm. Để rồi, nhiều sản phẩm tái chế mới ra đời, thu hút lượng khách hàng ủng hộ đông đảo hơn.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải bán được sản phẩm, có nguồn doanh thu lớn, mà hơn hết là sự thay đổi của những người phụ nữ tham gia. Từ những bà mẹ từng loay hoay giữa bộn bề việc nhà và con nhỏ, nhiều người đã dần tìm lại sự tự tin khi bước vào cộng đồng. Họ không chỉ học được những kỹ năng mới, tạo ra nhiều giá trị xanh cho cuộc sống, mà còn trở nên vui vẻ, cởi mở hơn và có thêm không gian để thỏa sức sáng tạo” - chị Nga nói.

Chị Bùi Thị Ngọc Bích (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) là khách hàng thường xuyên ủng hộ các sản phẩm của cộng đồng “Xanh 50 đồng”. Với chị Bích, khi biết nhiều sản phẩm được tái chế từ những mảnh vải cũ, chị càng trân trọng hơn công sức và ý nghĩa từng món đồ mang lại. Vì vậy, không chỉ thường xuyên mua ủng hộ, chị Bích còn giới thiệu cho bạn bè đặt hàng trực tuyến để cùng lan tỏa việc làm ý nghĩa.

“Không phải vì là đồ tái chế mà chất lượng kém. Ngược lại, mỗi sản phẩm đều được may rất tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều chỉn chu. Mỗi lần nhận hàng tôi đều rất thích vì món đồ luôn đúng ý và mang lại cảm giác rất đặc biệt. Nhờ các chị, các mẹ trong cộng đồng mà lối sống xanh được lan tỏa rộng hơn” - chị Bích chia sẻ.

Hải Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI