Câu chuyện đầu tư: Mẹ bỉm sữa bỏ heo tiền lẻ để... mua đất, mua vàng

17/05/2026 - 13:26

PNO - Sức mạnh tích cóp tiền lẻ là điều ai cũng biết nhưng không phải ai cũng thực hiện. Đọc chia sẻ của nhiều người, tôi cảm thấy được tiếp thêm động lực.

Đầu năm nay, tôi đọc được chia sẻ về tiết kiệm của một mẹ trong hội nhóm khéo vun vén tài chính gia đình. Mẹ ấy mua một con heo, chọn mệnh giá tiền là 20 ngàn đồng; bất kỳ khi nào có tờ tiền mệnh giá này thì đều bỏ vào heo. Cứ làm đều đặn, đến cuối năm đập lợn cũng có một khoản 8 triệu đồng để tiêu tết.

Tôi thấy cách làm này thú vị quá và bắt tay vào thực hiện kế hoạch tiết kiệm mới. Tôi cũng mua một chú heo thạch cao chỉ mấy chục ngàn rồi chọn thực hiện tiết kiệm với những tờ 50 ngàn đồng. Vốn là người lao động tự do, tôi coi như đây là một khoản tự tích lũy tiền thưởng tết cho mình.

Sáng đi đổ xăng có tờ 50 ngàn, tôi mang về bỏ vào heo đỏ của mình (Ảnh tác giả cung cấp)
Sáng đi đổ xăng có tờ 50 ngàn, tôi mang về bỏ vào heo đỏ của mình (Ảnh tác giả cung cấp)

Lý do mẹ ấy chọn mệnh giá tiền 20 ngàn đồng vì đây là số tiền nhỏ, không ảnh hưởng gì nhiều đến chi tiêu hàng ngày. Còn tôi lại thích tờ 50 ngàn đồng vì nó có màu hồng trông vui mắt, cũng vừa phải với mình.

Mỗi ngày đi chợ hay mua hàng ở đâu đó mà được trả lại tiền, tôi đều thích thú mang tiền về bỏ heo. Nhiều khi ít tiêu tiền mặt, tôi còn chuyển khoản thừa, nhờ những người bán hàng dễ tính cho mình thêm tờ 50 ngàn để mang về.

Tôi thấy việc này giống như đang chơi một trò chơi về tài chính vậy, cứ săn tìm những tờ 50 ngàn đồng ở khắp nơi. Mới đó, tôi cũng đã bỏ heo được 3 tháng, cảm thấy mình không... bị nghèo đi mà còn có thêm sự an tâm mỗi khi nhìn chú heo màu đỏ ở góc nhà.

Điều vui nhất là khi chia sẻ về cách làm này trên Facebook, bài đăng của tôi đã nhận được rất nhiều lượt tương tác vời gần 2.000 lượt yêu thích và gần 200 lượt chia sẻ. Tôi càng bất ngờ hơn vì mọi người vốn đã bỏ heo từ rất lâu, đạt được những kết quả đáng mong đợi.

Tài khoản người dùng Linh Tran chia sẻ về chuyện tiết kiệm của cô con gái 4 tuổi: “Bé con nhà mình năm ngoái được mẹ cho tiền tự tiết kiệm bao gồm 1 ngàn đồng, 2 ngàn đồng, 5 ngàn đồng, 10 ngàn đồng, 20 ngàn đồng nhưng hầu như tiền giấy là nhiều. Bạn cũng có thêm 1 ít tiền sinh nhật khoảng 3 triệu. Vậy mà cuối năm bả tiết kiệm được hẳn 12 triệu đồng. Mẹ cũng phải 'wow' luôn. Và bả đi làm vàng đeo vì mẹ nói không có tiền làm vàng cho con nên mẹ cho tiền tự tiết kiệm mà mua vàng. Kết quả mẹ không có ten vàng nào vậy mà con có được mới giỏi!”.

Một bạn chia sẻ vui: Của mình nè, ngồi đếm còng lưng. Ta nói cầm có triệu bạc bỏ túi áo mà nhìn như có chửa (Ảnh: Quý Phương)
Một bạn chia sẻ vui: "Của mình nè, ngồi đếm còng lưng. Ta nói cầm có triệu bạc bỏ túi áo mà nhìn như có chửa" (Ảnh: Quý Phương)

Hay cũng có trường hợp gia đình kinh doanh nên chỉ bỏ mỗi tờ mệnh giá 500 ngàn. Nhờ bỏ heo mà nhà bạn đã trả được rất nhiều nợ, tiết kiệm được tiền mua đất. Đến bây giờ, bạn vẫn tiếp tục nuôi, bỏ ít hơn nhưng vẫn giữ mệnh giá 500 ngàn.

Sức mạnh của việc tích cóp tiền lẻ là điều ai cũng biết nhưng không phải ai cũng kiên trì để thực hiện được. Đọc chia sẻ của những người khác, tôi cảm thấy được tiếp thêm động lực hơn rất nhiều.

Và một khi đã có ý thức tiết kiệm, mọi người đều có những cách thực hiện rất hay. Nhặt những tờ tiền lẻ không tiêu và đỏ lại trong một hộp bánh rồi đến khi đầy là mang đi đổi, vậy thôi mà mỗi lần cũng được vài triệu. Hoặc chơi trò thú vị hơn là cứ tờ nào mới sẽ đút vào heo, cuối năm đập ra lấy tiền đó để làm tiền lì xì, nếu tiêu không hết lại đút lợn mới…

Có bạn lại chia sẻ tiết kiệm tờ 500 ngàn để mua đất (Ảnh: Hà Gold)
Có bạn lại chia sẻ tiết kiệm tờ 500 ngàn để mua đất (Ảnh: Hà Gold)

Tôi bỗng nhớ về ngày nhỏ, mẹ tôi bán hàng rau ở chợ và tôi thường phụ mẹ đếm tiền mỗi buổi trưa mẹ đi chợ về. Khi đó, mẹ thường bỏ tiền trong túi to, người ta mua hàng trả toàn tiền lẻ thôi mà chắt chiu cũng đủ để mẹ nuôi 3 anh chị em tôi ăn học nên người.

Rồi những khi đếm tiền, tôi sẽ xin mẹ ít tiền lẻ mệnh giá từ 100 đồng, 200 đồng… gom lại bỏ trong một cái chai nhựa to. Lần anh trai tôi khăn gói đi thi đại học ở Hà Nội, tôi đã đổ hết số tiền đó ra, gom được mấy chục ngàn - một số tiền khá lớn hơn 30 năm trước - để cho anh.

Tôi từng phỏng vấn một nhân vật có đam mê thiện nguyện. Chị có một quán ‘phở treo’ ở Hà Nội, mỗi ngày đi bán hàng, chị đều trích một số tiền về để bỏ heo. Chị từng nói với tôi: “Con heo ấy đã có một khoản tiền mấy trăm triệu đồng và chị đã dặn con rằng nếu chẳng may mẹ có chuyện gì, hãy dùng số tiền đó để tiếp tục làm công việc thiện nguyện đang dang dở của mẹ”.

Việc tiết kiệm những đồng tiền hàng ngày tưởng chừng rất mất thời gian và nhìn qua có thể là vô nghĩa nhưng có thể mang đến những ý nghĩa rất lớn lao vào một thời điểm bất ngờ.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI