Ai nói mẹ bỉm sữa thì không được đu idol?

09/05/2026 - 17:45

PNO - Không phải cứ làm vợ, làm mẹ thì phụ nữ không thể sống cho mình. Đó là quan điểm của nhiều bà mẹ hiện nay.

Có một định kiến rất quen thuộc từ bao đời này: phụ nữ khi đã làm vợ, làm mẹ thì nên 'bớt bớt lại' - bớt mơ mộng, bớt những sở thích cá nhân, bớt cả những niềm vui tưởng như chỉ dành cho thời son rỗi. Nhưng thực tế, có những người phụ nữ đang sống theo một cách khác, họ vẫn là mẹ, là vợ, và vẫn giữ cho mình một góc rất riêng: được làm 'fan girl'.

Chị Phi Vũ (phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) đã là vợ, là mẹ của một cậu con trai đang học lớp 1, độ tuổi cần được chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, từng buổi đến lớp. Cuộc sống của chị xoay quanh con, quanh gia đình, quanh những lo toan không tên của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng điều đó không có nghĩa chị từ bỏ bản thân.

''Có con rồi… không có nghĩa là mình phải thôi là mình'', chị Phi nói.

Chiếc túi chị mang theo mỗi ngày không chỉ là thỏi son, đồ trang điểm mà còn có đồ chơi của con, có thuốc và đủ thứ linh tinh của một bà mẹ. Nhưng đâu đó, vẫn có chỗ cho những tấm hình nhỏ xinh, vài món đồ liên quan đến người nghệ sĩ chị yêu thích, như một cách nhắc rằng mình vẫn còn một phần rất riêng.

Chị Phi Vũ tham gia concert Sketch A Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại TPHCM vào tháng 3/2025 - Ảnh nhân vật cung cấp
Chị Phi Vũ tham gia concert Sketch A Rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn tại TPHCM vào tháng 3/2025 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Không ít lần, những người quen biết của chị nói rằng: ''Có con rồi thì nên hy sinh'', ''Đừng mê mấy thứ xa xỉ như đu idol, đi concert nữa''. Nhưng với chị, đó không phải là sự xa xỉ. Đó là niềm vui, là cách để giữ cho tâm hồn của mình luôn trẻ.

Chị vẫn chăm con, vẫn dạy con học, vẫn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Nhưng sau những giờ phút đó, chị cho phép mình được sống với sở thích cá nhân, như một phần thưởng nhỏ, nhưng rất cần thiết.

''Yêu mến một nghệ sĩ, mình học được ở họ rất nhiều điều, từ cách sống tích cực, cách nỗ lực đến cách lan tỏa những điều tốt đẹp'' - chị Phi chia sẻ.

Và đôi khi, chỉ cần một đêm tham gia concert của người nghệ sĩ chị yêu mến, hát theo những ca khúc 'tủ', được hét lên thật to như những ngày còn trẻ… cũng đủ để chị 'sạc lại năng lượng'. Không phải để trốn tránh, mà để ngày hôm sau quay về với vai trò làm mẹ, nhưng là một người mẹ vui vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn.

Những tấm vé concert được chị giữ gìn cẩn thận để nhắc nhớ về một thời thanh xuân đã đi qua - Ảnh do nhân vật cung cấp
Những tấm vé tham dự concert của ca sĩ Hà Anh Tuấn được chị giữ gìn cẩn thận để nhắc nhớ về một thời thanh xuân đã đi qua - Ảnh do nhân vật cung cấp

Câu chuyện của chị Phi không phải là ngoại lệ. Nó phản ánh một điều rất giản dị: phụ nữ không chỉ là những vai trò mà họ đang gánh vác. Họ vẫn là một con người, với những cảm xúc, những sở thích riêng.

Làm mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ bản thân. Làm vợ không có nghĩa là phải sống theo kỳ vọng của người khác.

Chị vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình. Vẫn nuôi dạy con, vẫn vun vén tổ ấm. Nhưng bên cạnh đó, chị cũng cho phép mình được làm những điều mình muốn, được sống đúng với bản thân.

Và có lẽ, đó mới chính là điều đáng quý nhất, không phải là trở thành một người hoàn hảo theo kỳ vọng của người khác, mà là biết cách cân bằng để không đánh mất chính mình.

Tuấn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI