Muốn ly thân để dọa chồng nhưng sợ chồng đòi ly hôn

04/06/2026 - 10:00

PNO - Chồng vô tâm, tôi rất muốn ly thân để anh nhìn nhận lại mọi chuyện và thay đổi. Thế nhưng, tôi lại lo chồng giận tôi bỏ đi rồi ly hôn thật.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi và chồng kết hôn được 4 năm, cuộc sống nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ là êm ấm. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương 12 triệu đồng. Chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh, thu nhập khoảng 40 - 50 triệu đồng/tháng. Anh là người chịu khó làm ăn, không tiếc tiền bạc với vợ con, đặc biệt rất thương con. Thế nhưng, khoảng cách vợ chồng tôi ngày càng lớn khi anh gần như vô cảm với cảm xúc của vợ.

Áp lực cuộc sống đè nặng khi hằng ngày tôi vừa đi làm vừa lo cơm nước, chăm sóc con cái, lại phải học thêm văn bằng hai vào buổi tối. Cuộc sống chung với gia đình chồng có quá nhiều điều không thoải mái. Sự mệt mỏi thể xác cộng với sự thờ ơ của chồng khiến tôi luôn sống trong cảnh bị ức chế, rất dễ nổi cáu. Mỗi khi vợ chồng bất đồng ý kiến, tôi nói một câu, chồng bộp lại ngay, không bao giờ nhường nhịn. Trong khi đó nhiều lúc tôi chỉ cần một sự vỗ về, an ủi, dỗ dành từ người đàn ông của mình. Tôi trách chồng sao luôn tỏ thái độ với tôi, không thể lắng nghe tôi... thì chồng bảo "nói cho em sáng mắt chớ".

Kỉ niệm ngày cưới, tôi buồn tủi vì anh đi chơi với bạn đến tận khuya mà không nhắn cho tôi một tiếng. Trong khi đó, tôi ở nhà nấu nướng, bày tiệc vì muốn dành cho chồng sự bất ngờ.

Khi chồng về, tôi trách móc, anh chỉ im lặng. Tôi khóc lóc anh cũng mặc kệ khiến tôi uất đến mức tự hành xác, đi bộ lang thang ngoài đường tới gần sáng mới về. Vậy mà anh cũng không đi tìm.

Tôi rất muốn về nhà ngoại ly thân một thời gian để anh nhìn nhận lại mọi chuyện và thay đổi. Thế nhưng, tôi lại lo lỡ chồng giận tôi bỏ đi rồi ly hôn thật. Tôi chỉ muốn chồng thay đổi chứ không muốn bỏ nhau. Bản thân tôi hiểu rõ mình còn yêu chồng rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến cảnh một ngày nào đó anh nắm tay người con gái khác thì tôi đã không chịu nổi. Tôi không biết mình phải làm sao trong hoàn cảnh này, nhờ anh chị cho tôi xin lời khuyên với ạ.

Ngọc Quyên

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI