Giúp việc nhà - nghề nguy hiểm

03/11/2025 - 15:55

PNO - Vụ án chủ nhà 3 lần đầu độc người giúp việc bằng thạch tín đang gây xôn xao dư luận. Giúp việc nhà trở thành nghề rất nguy hiểm.

Giúp việc nhà là nghề nguy hiểm. Ảnh minh họa: Pexels
Giúp việc nhà là nghề nguy hiểm. Ảnh minh họa: Pexels

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao thông tin quanh vụ việc một cô chủ xinh đẹp ở Thái Bình 3 lần đầu độc người giúp việc bằng thạch tín với sự toan tính tàn ác đến rợn người.

Dưới những dòng bình luận, nhiều người bắt đầu nhận xét: Giúp việc nhà thực sự là một trong những nghề nguy hiểm.

Chị Hồng Lan (49 tuổi, quê ở An Giang) có thâm niên 12 năm đi giúp việc nhà kể lại nỗi oan khuất mà chị không bao giờ quên: "Hôm đó bà chủ báo mất 5 chỉ vàng để trong hộc bàn trang điểm. Bà không cần bằng chứng, không cần hỏi han, mà lập tức khóa trái cửa, gọi công an đến. Trong lúc chờ công an đến thì bà tra hỏi tôi, từ dụ ngọt đến đe dọa “bỏ tù, còng đầu” để tôi trả lại 5 chỉ vàng. Mặc tôi nói rõ không lấy và cũng chưa từng thấy vàng của bà, nhưng bà khăng khăng nhà chỉ có mình tôi là người lạ vào phòng bà chủ, tôi không lấy thì ai lấy”.

Chị Lan uất ức, khóc và thề thốt đủ điều nhưng bà chủ không tin. Khi công an đến, kiểm tra túi xách, quần áo và cả xét người chị Lan, nhưng không tìm thấy tang vật. Dù vậy, bà chủ vẫn nghi ngờ chị và yêu cầu công an phải điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra thật bất ngờ: kẻ trộm chính là con trai bà chủ. Khi đó, để cứu con trai mình, bà chủ nói: “Tôi kêu con lấy rồi tôi quên mất” và không một lời xin lỗi chị Lan.

“Họ coi mình như tội phạm, mất cái gì cũng đổ cho mình đầu tiên, cái nghề này nó cay đắng vậy", chị Lan chua

Vũ Tuyết Mai, người 3 lần đầu độc người giúp việc bằng thạch tín, tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Ngoài nỗi oan kẻ trộm, nhiều người giúp việc còn dễ gặp mối nguy hiểm khác là: chủ nhà, con trai chủ nhà quấy rối tình dục và họ phải chịu đòn ghen oan uổng của bà chủ.

Chị Hạnh (29 tuổi, quê Tiền Giang) vẫn bức xúc lẫn sợ hãi khi kể lại: "Ông chủ của tôi hay kiếm cớ đụng chạm tôi. Tôi lau nhà ông đi ngang cố tình chạm vào mông tôi. Khi tôi bưng nước cho ông, lần nào ông cũng chụp tay tôi. Mỗi khi gặp tôi mà nhà vắng người là ông cố tình đi ngang để động chạm vào người tôi. Tôi sợ ổng mà không dám méc bà chủ vì sợ mất việc. Có lần, khi tôi đang ngủ, ông chủ say rượu mò vào phòng tôi. Trong lúc tôi đang vùng vẫy chống cự (tôi không kêu cứu được vì ông bịt miệng tôi). Bà chủ lao vào, bà không mắng chồng mà tát tôi tới tấp và chửi tôi “giựt chồng”. Bà đuổi tôi đi trong đêm, không trả lương 10 ngày của tháng đó. Tôi vừa đau vừa tủi, vừa nhục”.

Người giúp việc cũng là người lao động và chủ nhà là người sử dụng lao dộng. Ảnh minh họa Pexels
Người giúp việc cũng là người lao động và chủ nhà là người sử dụng lao dộng. Ảnh minh họa: Pexels

Có những người giúp việc thì bị chủ xem như 'tội phạm tiềm ẩn'. Nỗi lo con không được người giúp việc chăm tốt, sợ bị bạo hành, ngược đãi… khiến nhiều chủ nhà biến sự cẩn thận thành kiểm soát cực đoan. Chị Út 41 tuổi quê ở tỉnh Lâm Đồng tâm sự: "Tôi được chủ thuê giữ em bé 10 tháng và lo cơm nước. Tôi rất thương thằng bé. Nhưng mẹ nó lúc nào cũng canh chừng tôi qua camera. Một ngày, chị gọi cho tôi hơn 50 cuộc gọi, hỏi cho ăn cháo chưa, ăn nhiều không, uống nước chưa, ăn váng sữa chưa… Chiều về, việc đầu tiên là chị kiểm tra xem có bị trầy trụa, vết bầm nào không. Có lần thằng bé bị té bầm tay là chiều tôi ăn đủ, bị điều tra đủ điều như thể tôi là kẻ bạo hành. Làm cái nghề này, tủi cực vô cùng, mình bỏ quê lên đây kiếm tiền chân chính chứ có phải đi ăn cắp, ăn trộm, hay bắt cóc đâu mà bị đối xử như vậy?".

Lâu nay, mọi người quen với suy nghĩ: giúp việc nhà là nghề không được xem trọng, là Ô - sin, chứ không phải người lao động. Tư duy này đã vô tình đặt người giúp việc vào thế yếu, bị chủ đối xử tùy tiện, coi thường. Họ hoàn toàn đơn độc trong một không gian kín, không có đồng nghiệp, không có công đoàn, không có gì bảo vệ ngoài sự may rủi vào đường ăn ở: gặp được chủ tốt.

Chỉ khi nào mối quan hệ chủ và osin đầy rủi ro này được thay thế bằng mối quan hệ người sử dụng lao động - người lao động sòng phẳng, tôn trọng và có ràng buộc pháp lý, thì những bi kịch sau cánh cửa gia đình mới có thể hy vọng được chấm dứt.

Gia Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI