Đưa con về với tết xưa

23/01/2026 - 13:16

PNO - Những năm gần đây, dịp cận tết, nhiều trường mầm non đã lồng ghép chủ đề “tết xưa” nhằm đưa trẻ trở về với cội nguồn văn hóa. Sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu và sáng tạo đã giúp các hoạt động này thu hút sự tò mò và hứng thú của các em.

Cô trò đóng vai người bán, người mua giữa chợ quê  - ẢNH: KIM NGÂN
Cô trò đóng vai người bán, người mua giữa chợ quê - Ảnh: Kim Ngân

Xuyên suốt sự kiện, cô trò cùng khoác lên mình áo dài, áo bà ba, khiến không khí thêm phần sinh động. Từ hoạt động gói bánh chưng, bánh tét đến góc thầy đồ, làng nhang, gian hàng chợ quê, tạp hóa tuổi thơ, các trò chơi dân gian và mâm cơm gia đình… đã tạo nên chuỗi trải nghiệm vô cùng thú vị với trẻ.

Từ sáng sớm, trên chiếc chiếu cói dệt hoa văn đỏ thắm, đám trẻ xúm xít ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn và tận hưởng mùi thơm của nếp mới, của đậu xanh và thoang thoảng hương lá dong, lá chuối. Những bàn tay lóng ngóng học cách gói ghém, tỉ mẩn để tạo nên chiếc bánh chưng vuông vức hay chiếc bánh tét thon dài. Có bé hí hửng khoe thành quả là khối nhân đậu xanh tròn xoe. Khoảnh khắc ấy, cô kể trò nghe sự tích bánh chưng bánh dày.

Khi bánh đã được sắp xếp ngay ngắn lên chiếc mâm nhôm chờ mang đi luộc, đám trẻ í ới gọi nhau sang khu vực viết thư pháp với giấy đỏ, bút nghiên… bên cành mai vàng khoe sắc. Ở đó, cô giáo chia sẻ về truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt.

Nhắc đến tết, ai cũng bồi hồi nhớ về những tiệm tạp hóa nhỏ, nơi cất giữ vô vàn món quà vặt tuổi thơ. Nào xí muội, kẹo ú, kẹo chanh, kẹo cam; nào mì gói vụn, bánh men, bánh tai heo, bánh đuông dừa… Tất cả được bày xen kẽ bên những món đồ chơi của một thời rất xa. Cô trò chạm tay vào những điều cũ kỹ ấy, rồi chậm rãi nhấm nháp từng chút hương vị ngọt ngào của ký ức. Cô và bé còn sắm vai người bán, người mua trong góc nhỏ chợ quê với củ hành, củ kiệu, rau thơm, cà, ớt... Nét đẹp của khu chợ ấy nằm ở chỗ thay vì túi ni lông, mọi nguyên liệu đều được gói ghém bằng lá chuối, giấy cũ như cách các bà, các mẹ ngày xưa vẫn làm.

Cậu bé thích thú tại làng nhang thu nhỏ - ẢNH: KIM NGÂN
Cậu bé thích thú tại làng nhang thu nhỏ - Ảnh: Kim Ngân

Với cô Phạm Thị Mộng Trang - Hiệu trưởng Trường mầm non Khủng Long Con (xã Nhà Bè, TPHCM) - tết xưa là một nét đẹp truyền thống ý nghĩa, mang lại sự ấm cúng, gần gũi giữa các thế hệ trong gia đình cũng như tình làng nghĩa xóm. Chuỗi hoạt động mừng xuân dành cho trẻ cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái, giúp các em cảm nhận rõ không khí tết truyền thống.

Những em nhỏ đang chơi trò rồng rắn lên mây - ẢNH: KIM NGÂN
Những em nhỏ đang chơi trò rồng rắn lên mây - Ảnh: Kim Ngân

Là mẹ của 3 trẻ độ tuổi mầm non, chị Nguyễn Mỹ xúc động khi ngắm những khoảnh khắc vô tư chơi đùa của các con. Chị chia sẻ: “Ngày nay, nhịp sống hiện đại, bận bịu khiến thời gian chuẩn bị tết cũng vội vã. Thật hay là ngay tại trường mầm non, các cô đã mang về một “tết xưa” thật gần gũi. Từ những gian hàng chợ quê mộc mạc, quầy tạp hóa bé xinh với bim bim, kẹo bột, xí muội… đến hình ảnh các con trong chiếc áo bà ba, áo dài, gương mặt rạng rỡ, háo hức gói bánh chưng, chơi ô ăn quan… đều gợi lại những ký ức thân thương tôi từng đi qua”.

Tết ở trường mẫu giáo sẽ là ký ức đẹp theo trẻ suốt hành trình trưởng thành.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI