Đàn ông thành đạt thích phụ nữ như thế nào?

03/07/2025 - 17:40

PNO - Đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos với người vợ 55 tuổi thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mấy ngày nay. Nội dung “đàn ông thành đạt thích phụ nữ như thế nào” được bàn luận nhiều nhất.

Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của ông chủ Amazone- Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez tại lễ cưới ở Venice, Italy, mới đây. Ảnh: Getty Images
Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sanchez tại lễ cưới ở Venice, Italy. Ảnh: Getty Images

Những ngày qua, đám cưới của ông chủ Amazon - một trong những người giàu nhất hành tinh với người vợ đã 55 tuổi, đã trở thành chủ đề nóng trên khắp các mặt báo và mạng xã hội.

Ngay lập tức, những bình luận xôn xao về "đại gia - chân dài" được khơi lại, rằng tại sao một người đàn ông có mọi thứ trong tay, có thể có bất cứ cô gái trẻ đẹp nào, lại chọn một phụ nữ “có tuổi”.

Là một người đàn ông kinh doanh tạm gọi là ổn, tôi hiểu "đại gia" song hành với "chân dài" gần như là một công thức. Nhưng cuộc hôn nhân của Jeff Bezos và những trải nghiệm của bạn bè tôi - những người sở hữu nhiều tài sản và có chỗ đứng trong trong xã hội - đã cho thấy công thức ấy không hề đúng. Đại gia có thể giao thiệp với nhiều người đẹp, nhưng khi chọn vợ, họ không hề chọn vì nhan sắc.

Nhiều người đàn ông thành đạt, trải đời chọn bạn đời đồng điệu, chín chắn. Ảnh  Freepik
Nhiều người đàn ông thành đạt chọn vợ giỏi giang, chín chắn chứ không chọn nhan sắc - ảnh minh họa: Freepik

Tuổi trẻ, tôi cũng từng bị cuốn trong sự hào nhoáng khi luôn cặp kè hotgirl cho bằng anh bằng em. Do đặc thù công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều "chân dài" và người trong giới giải trí.

Tôi cũng từng tìm hiểu vài người và họ đã đồng hành cùng tôi trong những buổi tiếp khách, đi du lịch, vui chơi... Ở tuổi 57, tôi từng tự hào vì có “nàng thơ” 19 tuổi xinh đẹp, ngọt ngào luôn bên cạnh, yêu thương và ngưỡng mộ mình. Thế nhưng, sau những buổi tiệc tùng, khi trở về với cuộc sống đời thường, chúng tôi dần mất kết nối. Chúng tôi không có điểm chung, không có những vấn đề quan tâm sâu sắc.

Cô ấy thích đi mua sắm, chỉ quan tâm đến những thương hiệu túi xách, bộ sưu tập thời trang chuẩn bị ra mắt, hay điểm ăn uống sang trọng nào mới nổi, địa điểm du lịch nào đang "hot"...

Rồi một ngày, công ty tôi gặp sự cố. Tôi căng thẳng tìm giải pháp. Trong khoảnh khắc ấy, “nàng thơ” của tôi bỗng trở nên như vô hình. Thậm chí, cô ấy còn gây vướng ngại khi tôi cần tập trung suy nghĩ thì lại hồn nhiên hỏi những câu trớt quớt: "Chiều nay mình đi ăn ở đâu?", "cuối tháng này mình có đi du lịch không?". Điều đó khiến tôi suy nghĩ, tôi có cần một người bạn đời là "bình hoa di động?", hay người có thể chia sẻ, gợi cho tôi một vài giải pháp (dù có thể không phù hợp) và đồng cảm?

1 năm sau đó chúng tôi chia tay. Và 2 năm sau, ở tuổi 61, tôi đã gặp đúng người, đúng "gu" và đúng thời điểm.

Tôi đã đi bước nữa. Bà xã kém tôi 3 tuổi, vốn là trưởng phòng nhân sự một công ty, đã về hưu. Cô ấy đã chinh phục tôi hoàn toàn khi chúng tôi có thể trao đổi, trò chuyện về mọi vấn đề, từ những vấn đề thời sự, tình hình kinh tế, xã hội chiến tranh ở Ukraine, bầu cử tổng thống Mỹ, cho đến các vấn đề xã hội...

Cô ấy không chỉ chăm sóc gia đình, mà luôn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên hữu ích. Ngôi nhà trở thành nơi tôi luôn mong muốn quay về sau giờ làm. Nơi đó, có người phụ nữ đã chuẩn bị mâm cơm canh nóng và sẵn sàng nói chuyện "trên trời dưới đất" với tôi. Tôi đặc biệt thích khoảnh khắc trà chiều cuối tuần, vợ chồng ngồi nghe nhạc Từ Công Phụng, Phạm Duy… chứ không phải là cảnh tôi chịu đựng khi bạn gái đòi đi bar, đòi nghe nhạc remix.

Đặc biệt, tôi có thể trải lòng với vợ về những thuận lợi, khó khăn trong công việc. Sự chín chắn, từng trải và hiểu biết của vợ luôn cho tôi những lời sẻ chia, động viên ấm lòng.

Vậy nên, tôi hiểu vì sao ông chủ Amazon chọn gắn bó với người bạn đời đúng nghĩa - người có thể cùng ông chia sẻ áp lực, đối diện thử thách, và cùng ông tận hưởng cuộc sống.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ trong chuyến đi chơi ở Croatia tháng trước (ảnh Imago)
Tỷ phú Jeff Bezos và vợ trong chuyến đi chơi ở Croatia tháng trước (ảnh Imago)

Với đa số đàn ông thành công và trải đời, thứ họ tìm kiếm không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà là sự đồng điệu tâm hồn. Họ sẽ chọn vợ để cùng nắm tay vượt qua bão giông cuộc đời, họ không cần một đóa hoa trang trí.

Thành Trung (Chợ Lớn, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI