Con trai muốn độc chiếm căn nhà đắc địa

29/04/2026 - 19:30

PNO - Cưới vợ được 2 tuần, Hoàng Long, con trai út của tôi đề nghị cho chị gái chưa lập gia đình ra ở riêng, vì "vợ con không hạp chị chồng".

Con trai nói, nếu chị gái không ra riêng, thì vợ nó cũng sẽ ở mãi nhà ngoại - Ảnh minh họa: Freepik
Con trai nói rất khổ tâm khi đứng giữa vợ và chị gái, sợ rằng vợ sẽ ở mãi nhà ngoại để không phải 'làm dâu chị chồng' - Ảnh minh họa: Freepik

Vợ chồng tôi có 4 đứa con. Con gái lớn 40 tuổi còn độc thân và vợ chồng Hoàng Long - con trai út - đang ở với tôi. 2 chị gái sinh đôi của Long đã lấy chồng và ra riêng, chỉ cuối tuần mới về thăm mẹ.

Con gái lớn của tôi nhiều lần nói không thích hợp với cuộc sống gia đình nên sẽ ở với ba mẹ và hứa sau này chăm sóc chúng tôi.

Vậy nhưng, trong một bữa cơm chiều mà con gái lớn đi làm chưa về, Long đề nghị: "Ba mẹ, mình cho chị Hai ra riêng đi!".

Tôi chưa kịp nói lại câu nào thì con tiếp tục: "Có chị Hai ở đây, vợ con không thoải mái chút nào. Vì ngại đụng mặt chị nên vợ con đành phải về bên ngoại".

"Con cũng khổ tâm lắm, giờ 1 bên là chị Hai, 1 bên là vợ, con đứng giữa biết làm sao. Vợ con nói cô ấy không muốn làm dâu chị chồng" - Long nói tiếp.

Tôi nghẹn lời vì quả thực từ lúc tôi có dâu, con dâu tôi liên tục về thăm nhà, có khi ở lại hẳn, đến cuối tuần mới gọi con trai đưa về nhà tôi.

Tôi không hài lòng, nhưng cũng không nói ra vì sợ mang tiếng mẹ chồng nàng dâu. Thời gian con dâu ở nhà tôi rất ít, không thấy có mâu thuẫn nào với chị chồng, hơn nữa, con gái lớn của tôi rất hiền lành, luôn nhẫn nhịn và yêu thương các em. Từ nhỏ đã vậy, bây giờ vẫn vậy.

Hồi đó, năm con bé lớn học lớp 12, chồng tôi bị bệnh, trong nhà mất đi trụ cột kinh tế, khó khăn trăm bề, con nói không học nữa, đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em, sau này, có điều kiện sẽ đi học lại. Tôi thương con đứt ruột, nhưng lúc đó gia đình quá khó khăn, không còn cách nào khác. Nhìn con đi làm công nhân trong khi bạn bè đi học đại học, tôi xót xa, thấy có lỗi với con vô cùng, khi nào cũng nghĩ đến chuyện sau này sẽ bù đắp cho con.

Sau này, trời thương, chồng tôi khỏe lại, gia đình làm ăn khởi sắc, rồi đất đai lên giá, mấy miếng đất lúc trước tôi mua vài phân vàng đã có giá tiền tỉ, cách đây mấy năm tôi bán bớt đất, gửi ít tiền ở ngân hàng để lo cho tuổi già, số còn lại chia đều cho các con.

Chúng tôi thường nhắc các con chỉ cần con sống tốt, không phải lo cho ba mẹ nhưng mỗi tháng sau khi lãnh lương, con gái lớn vẫn biếu tiền chúng tôi.

Mấy ngày vừa rồi, con trai lựa lúc không có chị gái ở nhà, hối thúc tôi nói chuyện ra riêng. Tôi gợi ý cho vợ chồng con trai ra ngoài ở, nhưng con từ chối, với lý do: "Con trai phải ở lại nhà này, sau còn lo cho ba mẹ, thờ cúng tổ tiên".

Con nói vậy, nhưng tôi biết không có chuyện hiếu thảo gì ở đây, chỉ là căn nhà của chúng tôi ở vị trí quá đắc địa, và con trai đã nhiều lần nói rằng "căn nhà này sau sẽ là của con".

Biết rõ suy nghĩ của con, nhưng tôi vẫn chưa lựa được lời nào để nói ra vì lo sứt mẻ tình cảm, gia đình xào xáo, và điều tôi sợ nhất là các con tị nạnh, trở mặt với nhau. Thực ra, cách đây mấy năm tôi đã có ý định: sau khi con trai cưới vợ, chúng tôi sẽ bán căn nhà này, chia tiền làm 5 phần, 4 phần đều nhau cho các con, 1 phần cho vợ chồng tôi mua căn nhà nhỏ, con gái lớn có thể ở cùng chúng tôi hoặc mua nhà ở riêng. Khi tôi còn chưa kịp làm gì thì con trai đã đề xuất quá vội vàng...

Nguyệt Thu (Đồng Nai)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI