Những ngôi nhà bị 'nhốt' giữa xóm nhà giàu

13/06/2026 - 19:21

PNO - Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân tại phường An Khánh (TPHCM) sống trong cảnh có nhà mà không có đường đi, người phải đi nhờ lối tạm ven kênh để về nhà, người phải bỏ nhà hoang.

Nhìn từ bên ngoài, dãy nhà mặt tiền tại phường An Khánh nằm dọc tuyến đường nội khu rộng thênh thang mang dáng dấp của một khu đô thị hiện đại. Thế nhưng phía sau những công trình mới ấy là những căn nhà đang bị mắc kẹt, nơi người dân nhiều năm qua vẫn liên tục gửi đơn kiến nghị, khiếu nại về quyền tiếp cận nhà ở.
Nhìn từ bên ngoài, dãy nhà mặt tiền tại phường An Khánh nằm dọc tuyến đường nội khu rộng thênh thang mang dáng dấp của một khu đô thị hiện đại. Thế nhưng phía sau những công trình mới ấy là những căn nhà đang bị "mắc kẹt", nơi người dân nhiều năm qua vẫn liên tục gửi đơn kiến nghị về quyền được tiếp cận nhà ở.
Theo phản ánh của người dân, nhiều căn nhà bên trong từng có lối đi kết nối trực tiếp ra đường đường bờ sông ( nay là đường 38 ), con đường có bề ngang khoảng 4m và chiều dài là khoảng hơn 22m. Tuy nhiên, sau khi dự án nhà ở phía trước được triển khai và các công trình mới dần hình thành, hiện trạng lối đi thay đổi khiến việc tiếp cận nhà ở trở nên khó khăn.Ngay trước cổng một căn nhà, người dân treo tấm biển phản ánh vụ việc tranh chấp kéo dài nhiều năm. Đất trước nhà chúng tôi đang tranh chấp 14 năm nay - dòng chữ viết tay trên tấm biển như lời kêu cứu của những hộ dân vẫn đang chờ một giải pháp dứt điểm cho lối đi của mình.
Sau cánh cửa này là nhiều căn nhà bên trong từng có lối đi kết nối trực tiếp ra đường (nay là đường 38), con đường có bề ngang khoảng 4m và dài khoảng hơn 22m. Tuy nhiên, sau khi 1 dự án nhà ở phía trước được triển khai và các công trình mới dần hình thành, hiện trạng lối đi thay đổi khiến việc tiếp cận nhà trở nên khó khăn.
Một căn nhà mặt tiền giờ đây chỉ còn nhìn thấy cửa chính ​qua một khe hẹp giữa hai bức tường xây sát nhau. Khoảng không từng là lối đi nay chỉ còn đủ để nhìn xuống cánh cửa phía dưới.
Một căn nhà mặt tiền giờ đây chỉ còn nhìn thấy cửa chính ​qua một khe hẹp giữa hai bức tường xây sát nhau. Khoảng không từng là lối đi nay chỉ còn đủ để nhìn xuống cánh cửa phía dưới.
Phần đất phía trước các căn nhà hiện nay quá hẹp để hình thành lối đi. Bà Cự, chủ một căn nhà bên trong do không có đường đi, bà đành phải bỏ nhà hoang.
Phần đất phía trước các căn nhà hiện nay quá hẹp để hình thành lối đi. Bà Cự, chủ một căn nhà bên trong do không có đường đi, bà đành phải bỏ nhà hoang.
Cửa chính của nhà bà Cự hiện chỉ còn nhìn thấy qua khoảng hở chật hẹp giữa hai bức tường xây sát nhau.Từ trên cao nhìn xuống, cánh cửa của căn nhà gần như bị che khuất hoàn toàn giữa hai bức tường xây sát nhau
Nhìn từ trên cao, cửa chính của nhà bà Cự gần như bị che khuất hoàn toàn bởi bức tường.
Nhìn từ trên cao, căn nhà màu xanh nằm lọt thỏm giữa các công trình mới. Theo người dân, do không còn lối đi thuận tiện để tiếp cận nên ngôi nhà đã bị bỏ hoang trong thời gian dài.
Căn nhà của bà Cự (màu xanh) nằm lọt thỏm phía sau dự án và hiện gần như bị bỏ hoang.
Căn nhà của anh Trần Tuấn Anh hiện phía trước chỉ là bức tường, muốn ra vào phải đi nhờ qua sân nhà
Căn nhà của anh Trần Tuấn Anh hiện cũng không có kết nối với đường công cộng, hằng ngày, gia đình anh phải đi nhờ qua sân nhà một hộ dân trong khu vực.

Hàng rào sắt vốn là mặt tiền, là lối ra vào của ngôi nhà, nay trở thành 'mặt sau nằm lọt thỏm phía sau những căn nhà mới của dự án.

Một căn nhà khác giờ đã trở thành mặt sau của những căn nhà dự án phía trước, hàng rào sắt vốn là mặt tiền, là lối ra vào của ngôi nhà, nay trở thành tường rào cỏ mọc.
Không còn lối tiếp cận như trước, nhiều hộ dân phải đi vòng qua hành lang bảo vệ kênh rạch để ra vào nhà mỗi ngày.
Không còn lối tiếp cận như trước, một hộ dân phải đi vòng qua hành lang bảo vệ kênh rạch để ra vào nhà mỗi ngày.
Lô đất trống nằm giữa các công trình đã xây dựng trở thành lối đi tạm của nhiều hộ dân. Người dân cho biết đây là khoảng không còn lại sau quá trình đấu tranh, kiến nghị kéo dài nhiều năm.
Lô đất trống nằm giữa các công trình đã xây dựng trở thành lối đi tạm của nhiều hộ dân. Người dân cho biết đây là khoảng không còn lại sau quá trình đấu tranh, kiến nghị kéo dài nhiều năm.
Không chỉ mất lối đi, nhiều hộ dân cho biết cuộc sống và sinh kế cũng bị ảnh hưởng kéo dài. Nhà cửa xuống cấp nhưng khó sửa chữa, trong khi các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ không thể triển khai do thửa đất không có đường tiếp cận hợp pháp ra đường công cộng. Nhiều năm qua, họ phải sống tạm trong những căn nhà ngày càng cũ kỹ, chờ đợi vụ việc được giải quyết.
Không chỉ mất lối đi, nhiều hộ dân cho biết cuộc sống và sinh kế cũng bị ảnh hưởng kéo dài. Nhà cửa xuống cấp nhưng khó sửa chữa, trong khi các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ không thể triển khai do thửa đất không có đường tiếp cận hợp pháp ra đường công cộng. Nhiều năm qua, họ phải sống tạm trong những căn nhà ngày càng cũ kỹ, chờ đợi vụ việc được giải quyết.
Hơn 20 năm trước, nơi ông đang đứng từng nhìn thẳng ra con đường phía trước. Hôm nay, cánh cổng vẫn còn, số nhà vẫn còn, nhưng con đường ấy đã trở thành tâm điểm của một vụ tranh chấp kéo dài hơn một thập kỷ. Sau những lá đơn, những lần làm việc với cơ quan chức năng và cả vụ kiện đang được tòa án thụ lý, điều ông mong mỏi vẫn chỉ là một lối đi ổn định để có thể an cư trên chính phần đất của mình.
Hơn 20 năm trước, nơi ông Từ Hải Hà đang đứng từng nhìn thẳng ra con đường phía trước. Hôm nay, cánh cổng vẫn còn, số nhà vẫn còn, nhưng con đường ấy đã trở thành điểm tranh chấp lối đi kéo dài hơn 1 thập kỷ. Sau những lá đơn, những lần làm việc với cơ quan chức năng và cả vụ kiện đang được tòa án thụ lý, điều ông Hà mong mỏi chỉ là một lối đi ổn định để có thể an cư.

Bích Trần

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=