Câu chuyện tình yêu: Chuyện đời đầy nước mắt của lão nông sản xuất giỏi

09/09/2025 - 06:00

PNO - Trải bao mất mát đau thương, nhờ tình yêu của người phụ nữ tảo tần, giỏi vun vén, người đàn ông ấy đã có bến đỗ bình an.

Ký ức buồn thương

Ông Thái sinh năm 1947 (ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũ - nay thuộc xã Bình An, tỉnh An Giang). Tuổi thơ của ông không trọn vẹn: cha mất, mẹ cũng qua đời khi ông chưa tới 20 tuổi. Từ đó, ông và em trai đã tự bươn chải, từ việc đồng áng đến phụ hồ, buôn bán vặt để tồn tại. Giọng ông chùng xuống: “Cái số tôi nó cực từ nhỏ tới lớn, đi đâu cũng gian nan”.

Khu vườn của ông Thái bây giờ (ảnh do tác giả cung cấp)
Khu vườn của ông Thái bây giờ (ảnh do tác giả cung cấp)

Ông Thái lập gia đình lần đầu khi 24 tuổi, gắn bó chưa lâu thì vợ ông bệnh nặng, qua đời, để lại cho ông 2 cô con gái nhỏ. Gà trống nuôi con, ông cố làm lụng lo các con ăn học. Thương cha, 2 con gái đều học hành đến nơi đến chốn. Nhưng trớ trêu, cô con gái lớn, khi vừa tốt nghiệp đại học và đi làm ngân hàng, đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại nỗi đau chất ngất cho ông Thái và đứa em.

Sau những năm dài cô quạnh, ông Thái đi thêm bước nữa. Người vợ thứ hai là một giáo viên hiền lành, hết lòng chăm sóc chồng con. Nhưng khi sinh con trai, bà bị băng huyết và không qua khỏi. Đứa bé còn đỏ hỏn do một mình ông Thái nuôi nấng. Những ngày ấy, ông vừa làm lò đường thủ công, vừa gánh việc nhà, vừa chăm con nhỏ.

Bến đỗ muộn màng

Sau 2 lần gãy đổ, ông Thái đã nghĩ sẽ ở vậy nuôi con. Ban ngày đi làm, ông thuê người trông coi các con. Nhưng một lần con nhỏ sốt, ông lau mình con thì mới hay con tím bầm mình mẩy. Hỏi con gái lớn: “Em sao kỳ vậy con”, ông mới hay cả mấy đứa con đều bị người giúp việc độc ác hành hạ. Ông uất nghẹn ôm các con vào lòng...

Rồi duyên phận đưa ông đến với bà Nguyễn Thị Ninh, kém ông 9 tuổi, người vợ thứ ba. Ông kết duyên với bà không chỉ vì các con mà còn vì tình yêu thương và sự chân thành mong muốn một bến đỗ bình yên.

Duyên phận đã cho người đàn ông cần cù ấy một bến đỗ bình yên- Ảnh DC.
Duyên phận đã cho người đàn ông cần cù ấy một bến đỗ bình yên - Ảnh DC.

Bà Ninh từng công tác tại chi cục thuế, rồi xin nghỉ sau hơn 20 năm làm việc. Bà cũng từng trải qua một đời chồng, có con riêng, nên thấu hiểu nỗi đau và sự cô đơn. Ông trầm ngâm kể: “Tôi chọn bà ấy, cũng vì nghĩ tới con. Con mình cần một mái ấm, cần hơi ấm của người mẹ. Mình thương con, nên thương luôn người phụ nữ biết lo toan cho chúng”.

Có bà về, ông và các con nhỏ có những bữa cơm ấm nóng sau giờ làm việc, học hành. Con gái lớn lập gia đình riêng cũng yên tâm cha và các em có người chăm lo. Nhưng rồi đứa con gái chung của họ mới 7 tuổi, một lần theo cha vào xưởng ép mía đường của gia đình, té ngã vào máy ép ra đi mãi mãi.

Nhắc chuyện xưa, mắt ông lại đỏ: “Nỗi đau mất con nó xé lòng lắm… Vậy mà tôi tới 2 lần nếm trải. Cứ ước giá như mình chịu khổ thêm để đổi được bình an cho con...”.

Xế chiều viên mãn

Ông Thái và bà Ninh có với nhau 2 người con trai: một người năm nay 26 tuổi, một người 28 tuổi. Ở tuổi cổ lai hy, giờ ông Thái có 3 cháu nội, 3 cháu ngoại. Ông thường dặn các cháu mình: “Đời ông cực khổ nhiều rồi, tụi con ráng mà sống cho đàng hoàng, thương cha mẹ, thương nhau”.

Đối với bà Ninh, ông Thái bày tỏ lòng biết ơn: “Bả dân văn phòng, làm nông thì... dở lắm. nhưng chịu thương chịu khó, thương chồng con thì không ai bằng. Nhờ bả mà cái nhà này còn nguyên vẹn, chứ không chắc tôi gục từ lâu rồi”.

Nhắc chuyện tình yêu, người đàn bà tuổi U70 mắt lấp lánh ánh cười: “Khi cưới ổng, nhiều người can tôi vì họ đồn số ông khắc vợ. Nhưng nhìn ông chăm chỉ làm, lo bầy con, dù côi cút nhưng đứa nào cũng ngoan hiền, chịu ăn học, vậy mà tôi ưng. Về sống rồi mới biết sự tận tụy, ân cần của ông không phải một ngày một bữa mà là chuyện suốt cả đời”.

Sự chăm lo, vun vén của bà Nguyễn Thị Ninh cũng là động lực để ông Dư Văn Thái kiên trì làm lụng, đổi mới sản xuất, ứng dụng kỹ thuật, cải tiến đất đai, trở thành điển hình nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền của tỉnh Kiên Giang. Năm 2022, ông còn được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen, tuyên dương danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Ông Thái trong niềm vui bên rẫy khóm-cau-dừa, mô hình đưa ông đạt nhiều danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi
Ông Thái trong niềm vui bên vườn khóm - cau - dừa, mô hình giúp ông đạt nhiều danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi - Ảnh: Đ.Quý

Ngồi bên hiên căn nhà cấp bốn khang trang, vẳng trong gió tiếng lá dừa, lá cau xào xạc, thoảng hương khóm chín, nghe ông Thái, bà Ninh kể chuyện đi qua từng nỗi đau, đón nhận từng niềm vui, chúng tôi bỗng thấy tin yêu cuộc đời này quá đỗi.

Chuyện đời, chuyện tình ông Dư Văn Thái và bà Nguyễn Thị Ninh không phải là bản nhạc êm đềm mà đầy những nốt trầm, khoảng lặng, nhưng những nốt bổng làm thăng hoa giai điệu ấy chính là tình yêu thương chân thành họ dành cho nhau.

Tô Huê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI