Cả nhà sống trọn với thiên nhiên

27/07/2025 - 13:18

PNO - Anh chị ưu tiên chọn nơi có địa hình dễ tiếp cận, có không gian chơi an toàn cho trẻ nhỏ như rừng thông, thác nước nhỏ, vườn quốc gia có lối đi... Chuyến đi trở thành khóa học kỹ năng sống, nuôi dưỡng tâm hồn các thành viên trong gia đình.

Anh Đinh Nguyễn Hoàn Ái và chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (xã Nhà Bè, TPHCM), luôn rèn dạy con cái sống tự lập, biết quan tâm người khác từ những chuyến đi gần gũi với thiên nhiên.

Chị Thanh Thảo hào hứng kể, anh chị nên duyên từ những chuyến đạp xe, leo núi trong và ngoài nước, để rồi cậu con trai đầu lòng Đinh Nguyên Hoàng ngay từ nhỏ đã cùng ba mẹ rong ruổi lên rừng xuống biển.

Lần đầu bé đi cùng ba mẹ là đến vùng biển Phan Thiết. Khi con tròn 2 tuổi, cả nhà thực hiện chuyến đi Pù Luông, tiếp nối là các cuộc khám phá rừng Mã Đà, Nam Cát Tiên, Núi Dinh...

Gia đình chị Thanh Thảo trong chuyến đi đến Phú Thọ khi con tròn 2 tuổi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Gia đình chị Thanh Thảo trong chuyến đi chơi khi con tròn 2 tuổi - Ảnh do nhân vật cung cấp

Đối với anh chị, thiên nhiên không chỉ là nơi yên tĩnh, bình yên, thư giãn mà còn là nơi tách biệt hoàn toàn với khói bụi, tiếng ồn và các thiết bị công nghệ.

Với con trẻ, thiên nhiên kích thích sự tò mò, sáng tạo, khả năng vận động, quan sát và cảm nhận thế giới bằng đủ giác quan. Cũng khoảnh khắc này, cha mẹ kết nối lại với con bằng sự hiện diện trọn vẹn.

Trong rừng, trên núi, ngoài những phút giây tận hưởng không khí trong lành còn mang lại những trải nghiệm thực tế để gia đình thêm gắn kết. Cha, mẹ, con cùng nhau quan sát, xử lý vấn đề, từ đó nâng cao kỹ năng sống như vượt qua những đoạn đường nhiều chướng ngại vật, gập ghềnh hay trơn trượt.

Anh chị thống nhất cổ vũ con để con hoàn thành thử thách trong khả năng của mình. Dần dà, dù đường xa hay mệt mỏi, con vẫn tự đi không đòi ba mẹ bế. Chính những khó khăn tạo cho con ý chí chinh phục, kiên trì, tự lập.

Thi thoảng trong chuyến đi, cả nhà cùng lắng nghe tiếng chim, cùng quan sát bọ, kiến, cùng chạm và sờ thân cây, từng chiếc lá… Nhiều lần nhìn con mải miết bên một hạt mầm đang nảy lên từ đất hay hòa mình với đàn bướm rực rỡ sắc màu, tâm hồn anh chị cũng trở nên thanh nhẹ.

Bé Nguyên Hoàng thích thú trong chuyến đi đến Rừng Quốc gia Nam Cát Tiên

Bé Nguyên Hoàng thích thú trong chuyến đi đến rừng quốc gia Nam Cát Tiên - Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh chị chia sẻ thêm, tùy theo độ tuổi của con để quyết định chọn phương án nào phù hợp, từ địa điểm đến thời gian di chuyển. Ưu tiên là nơi có địa hình dễ tiếp cận, có không gian chơi an toàn cho trẻ nhỏ như rừng thông, thác nước nhẹ, vườn quốc gia có lối đi sẵn.

Trước ngày xuất phát, cả nhà liệt kê danh sách, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng một cách tinh gọn như: quần áo ấm, nước sạch, đồ ăn đơn giản, túi sơ cứu, bình xịt côn trùng… Anh chị luôn giao việc làm cho con như lấy vật dụng cá nhân hay bé có thể phụ gom củi, xách nước, chụp hình “kể lại chuyến đi”.

Điều mà chị Thảo tâm đắc, đó là vợ chồng cùng quan điểm không áp đặt, tránh vội vàng đối với cả cha mẹ lẫn con cái, rằng một chuyến đi ý nghĩa không cần đến nhiều nơi mà chỉ cần ở cùng nhau.

Nếu bé bất ngờ khóc, hay bạn đời muốn ngồi yên ngắm cảnh, đừng ép buộc hay thúc giục, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Bởi vì với anh chị, cả nhà cùng đi sâu vào rừng, chinh phục ngọn núi cao, dựng lều, hay đơn giản là cùng nhau ngồi dưới tán cây to... là quãng thời gian vô giá. Mỗi hành trình là một sợi dây buộc thêm sự tin cậy, sự hiểu nhau tạo nên ký ức khó quên.

Chị Thanh Thảo cùng con trai trong chuyến khám phá Đảo Phú Quý vào tháng 6 vừa qua - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Thanh Thảo cùng con trai trong chuyến khám phá Đảo Phú Quý vào tháng 6 vừa qua - Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh chị quan niệm, việc xây dựng một gia đình mà ở đó mỗi thành viên đều có tinh thần tự lập, biết quan sát, lắng nghe, thấu cảm, tìm thấy sự tĩnh lặng, giảm bớt căng thẳng và gia tăng kết nối chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đó thực sự là một chặng đường dài, đòi hỏi cả nhà luôn đồng lòng, sẻ chia.

Khi được hỏi về lịch trình sắp tới, chị Thảo chia sẻ: Cuối tháng 7 này, cả gia đình sẽ cùng khám phá Lâm Đồng, đắm mình trong không khí mát lành của những đồi thông, vườn chè và tiếng thác reo. Đặc biệt hơn, vào tháng 9, anh chị đã ấp ủ kế hoạch trở về khu đất gần đồi núi của gia đình, cách trung tâm TPHCM chừng 200km để dựng lều và sống trọn vẹn giữa thiên nhiên.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI