Brooklyn Beckham bóc phốt cha mẹ: Con cái không phải là “trang sức”

22/01/2026 - 12:00

PNO - Cơn địa chấn mang tên Brooklyn Beckham không chỉ là vụ bóc phốt gia đình ồn ào, mà còn là sự đổ vỡ tình thân sau những bản hợp đồng thương mại, con cái thành “trang sức” cho hình ảnh và thương hiệu cá nhân.

Hình ảnh gia đình Beckham luôn lung linh với sự yêu thương, gắn kết giữa các thành viên - trước khi Brooklyn bóc phốt cha mẹ. Ảnh internet
Hình ảnh gia đình cầu thủ David Beckham luôn lung linh với sự yêu thương, gắn kết giữa các thành viên - trước khi Beckham Brooklyn bóc phốt cha mẹ.

Cơn địa chấn mang tên Brooklyn Beckham không chỉ đơn thuần là một vụ "bóc phốt" gia đình ồn ào trên mặt báo, mà nó thực sự là một sự đổ vỡ cấu trúc gia đình được vận hành như một bộ máy công nghiệp, nơi tình thân đôi khi bị đặt sau những bản hợp đồng thương mại.

Khi cậu cả nhà Beckham công khai những góc khuất về việc bị cha mẹ kiểm soát và ưu tiên thương hiệu cá nhân hơn sự kết nối, chúng ta buộc phải nhìn lại thực trạng đang trong những ngôi nhà hiện đại, giàu có và nổi tiếng: Con cái đang bị biến thành những món "trang sức" đắt giá của cha mẹ.

Nhiều phụ huynh ngày nay, trong nỗ lực gây dựng sự nghiệp và duy trì sức ảnh hưởng, đã vô tình tạo ra một áp lực khổng lồ lên vai những đứa trẻ, buộc chúng phải xuất hiện và "diễn" tròn vai không chỉ trong các chiến dịch quảng cáo nhãn hàng mà ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi, có bao nhiêu đứa trẻ thực sự hào hứng khi mỗi ngày thức dậy, đi học về, ăn cơm, chơi đùa… thì chúng lại phải đối diện với ống kính máy quay, điện thoại mà cha mẹ đang livestream để phục vụ cho người xem trên mạng xã hội? Những nụ cười tươi tắn, những hành động hiếu thảo hay sự ngoan ngoãn được trưng trên Facebook, YouTube mỗi ngày liệu bao nhiêu phần trăm là sự tự nguyện, hay chỉ là kết quả của một kịch bản đã được dàn dựng công phu nhằm thu hút lượt view và củng cố niềm tin về một tổ ấm hoàn hảo?

Sự hiện diện của trẻ tại các sự kiện thảm đỏ, nơi đầy rẫy ống kính phóng viên và những tay săn tin, đôi khi là một sự cưỡng chế tinh vi mà ở đó, đứa trẻ không hề có quyền chọn lựa hay từ chối. Chúng bị cuốn vào vòng xoáy của hào quang và doanh thu từ khi còn chưa đủ nhận thức, bị biến thành những "công cụ" để làm đẹp thêm bộ mặt của gia đình.

Brooklyn và vợ . Ảnh internet
Beckham Brooklyn và vợ. Anh cho biết từ khi cắt đứt với gia đình anh mới thực sự là chính mình.

Nhiều cha mẹ tự cho mình quyền định đoạt cuộc đời con, ép con phải sống theo một lộ trình định sẵn, phải khoác lên mình lớp vỏ bọc ngoan ngoãn, tài năng để thỏa mãn cái tôi và lòng kiêu hãnh của người lớn. Khi sự đáng yêu của một đứa trẻ trở thành món hàng để trao đổi bằng lượt tương tác và sự ngưỡng mộ ảo, đó cũng là lúc sự hồn nhiên, tuổi thơ của trẻ bị tước đoạt, xâm phạm bởi chính người sinh thành.

Một số trẻ con của những người nổi tiếng phải sống trong trạng thái cảnh giác, luôn phải giữ hình ảnh vì biết rằng mọi hành động của mình đều có thể trở thành tâm điểm của sự phán xét của công luận, hoặc bị cho “lên thớt” (đăng mạng xã hoặc đăng báo).

Sự phẫn nộ và những lời tố cáo của Brooklyn, dù sự thật bao nhiêu phần trăm, cũng là lời báo động đối với những gia đình đang xem con cái là tài sản thương hiệu. Đây không còn là vấn đề của riêng nhà Beckham, mà là lời cảnh tỉnh chung với phụ huynh. Nếu cha mẹ vẫn tiếp tục phớt lờ tiếng lòng của con, tiếp tục ép con phải diễn thì sẽ còn nhiều cú bom tấn Brooklyn của những gia đình nổi tiếng khác - khi mà giá trị tình thân được nhập nhằng với lợi ích kinh tế.

Một gia đình thực sự phải là nơi đứa trẻ được phép sai lầm, thất bại, được phép lấm lem và được phép từ chối sự dòm ngó của thế giới bên ngoài, chứ không phải là món trang sức làm đẹp cho bất kỳ ai. Hạnh phúc hay thành đạt của con không nằm ở số lượng hợp đồng hay sự tung hô của công chúng, mà là con có được là chính mình trong sự yêu thương, tôn trọng và bảo vệ từ gia đình.

Bảo Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI