Bộ váy cưới của mẹ

25/07/2025 - 06:00

PNO - Bộ váy cưới đẹp đẽ nằm trong góc tủ luôn nhắc mẹ về một thanh xuân rực rỡ, trọn vẹn và đáng tự hào; về tấm lòng, tình yêu của người chồng sẵn sàng đổi tất cả chỉ để lấy nụ cười của mẹ.

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Hân mở tủ quần áo của mẹ. Ở góc trong cùng vẫn luôn là bộ váy đuôi cá màu trắng kết cườm - váy cưới của mẹ cách đây hơn 25 năm. Hân hỏi mẹ: “Đã lần nào mẹ mặc lại bộ váy này ra đường chưa?”. Câu trả lời luôn là “chưa” nhưng mẹ cũng chưa từng có ý định bán, bỏ, tặng hay cho bộ váy ấy.
Mẹ kể nếu tính theo thời giá lúc đó, tiền công và tiền mua vải, phụ liệu may bộ váy cưới tốn gần 1 cây vàng. Ba - ngày ấy là chàng trai trẻ mới lập nghiệp - không ngại ngần chi trả số tiền ấy, chỉ cần đó là điều mẹ thích.

Ở vùng quê thời đó, hễ đám cưới là người ta thuê váy áo cho cô dâu, chú rể và cả ông bà sui. Chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn đồng là có bộ đồ mặc trong đám cưới, mặc chụp hình cưới. Chưa kể các cô gái còn có sở thích thay nhiều váy áo đủ màu cho các tiệc nhóm họ, lễ xuất giá, tiệc đãi bạn ở nhà gái, làm lễ ở nhà trai…

Một combo trọn gói chừng 4-5 cái váy cùng phụ kiện đi kèm và công làm tóc, trang điểm tính ra vẫn rẻ hơn so với tiền đặt may váy theo mẫu mã và số đo riêng. Vậy nên sự lựa chọn của mẹ đâm ra khác người, bị nói là chơi ngông, là tốn kém, là lãng phí… khi cái váy cưới dù lộng lẫy tới đâu cũng chỉ mặc 1 lần trong đời.

Ai nói gì thì nói, mẹ vẫn quyết tâm có bộ váy cưới cho riêng mình. Mẹ lùng sục sưu tầm rất nhiều tạp chí có đăng các mẫu váy cưới đẹp, sau đó lần dò, hỏi thăm người quen để tìm nơi thiết kế váy cưới độc đáo. Mẹ lùng sục ở các chợ để mua cho được những loại nguyên phụ liệu may mặc đặc biệt cần có cho bộ váy trong mơ. Cuối cùng, như một cơ duyên, mẹ tìm được cô thợ từng học thiết kế ở nước ngoài, từng mơ có ngày làm được những bộ cánh độc đáo nhưng giờ về nước mở một hiệu may nho nhỏ, chỉ may đồng phục học sinh vì nhu cầu người ở quê chỉ có vậy. Nghe mẹ ngỏ ý muốn có bộ váy cưới đặc biệt, cô ấy đồng ý nhận đơn đặt hàng, như một cách sống lại với ước mơ xưa.
Nhìn lại album cũ của mẹ, Hân thấy mẹ thật đặc biệt trong ngày cưới của mình. Khi bạn bè mẹ sặc sỡ trong váy cưới bùng xòe xanh, hồng, đỏ rực rỡ, thì mẹ thật giản dị mà sang trọng khi mặc lên người bộ váy đuôi cá màu trắng ngà có đính kết hạt thủ công. Ánh mắt mẹ rạng ngời, tự tin và hạnh phúc.

“Mẹ cảm thấy mình đẹp nhất, thoải mái và vui vẻ nhất khi mặc bộ váy mẹ từng nghĩ đến rất nhiều từ khi còn thiếu nữ. Mẹ muốn ngày hạnh phúc của mẹ thật trọn vẹn theo cách mẹ mong muốn. Sự viên mãn trong khoảnh khắc quan trọng ấy sẽ là nguồn năng lượng lớn cho con bước vào hôn nhân” - mẹ từng tâm sự với Hân như vậy.

Hân thử làm một phép so sánh: 1 cây vàng để tới bây giờ sẽ sinh lời không ít. Nhưng bộ váy cưới đẹp đẽ luôn nằm trong góc tủ cũng luôn nhắc mẹ về một thanh xuân rực rỡ, trọn vẹn và đáng tự hào; về tấm lòng, tình yêu của người chồng sẵn sàng đổi tất cả chỉ để lấy nụ cười của mẹ.

Hân từng nghĩ hay là không cần đám cưới, không cần váy cưới, không cần tiệc tùng, chúc tụng, dù Hân cũng rất thích những điều ấy. Lược bớt chừng đó thứ thì đỡ tốn bao nhiêu là tiền. Nhưng rồi, bộ váy cưới trong góc tủ, nụ cười rạng rỡ tự tin, ánh mắt ngời hạnh phúc của mẹ đã khiến cô nghĩ khác. Yêu chân thành, cô có quyền có một đám cưới rỡ ràng, vui vẻ theo cách cô muốn. Hôn nhân là con đường dài mà có lẽ Hân và người cô chọn đồng hành phải biết trân trọng và góp nhặt niềm vui trong từng chặng nhỏ.

Thanh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI