Hôn nhân chỉ còn là vỏ bọc nhưng chồng kiên quyết không ly hôn

26/06/2026 - 07:00

PNO - Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi viết thư này mong nhận được lời khuyên từ chị. Vợ chồng tôi đã ly thân suốt 7 năm qua. Giữa chúng tôi từ lâu đã hoàn toàn nguội lạnh, chẳng còn chút tình cảm hay sự gắn kết. Các con chúng tôi đều đã khôn lớn và hiện ở với tôi.

Về mặt tài sản, tất cả của cải, nhà đất hiện có đều là tài sản riêng của cá nhân tôi tích lũy được, vợ chồng tôi không có tài sản chung. Nhận thấy cuộc hôn nhân này chỉ còn là cái vỏ bọc vô nghĩa, tôi rất muốn làm thủ tục ly hôn để giải thoát cho cả hai. Thế nhưng, chồng tôi kiên quyết không ký đơn ly hôn.

Tôi rất hoang mang và băn khoăn. Với tình cảnh hiện tại, tôi có nên dứt khoát ly hôn? Trong trường hợp chồng cố tình né tránh, không hợp tác ký đơn, tôi phải làm thế nào mới đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình?

Phạm Thị Kim Hạnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Kim Hạnh thân mến,

Đọc những dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chất chứa đầy sự chịu đựng của chị, Hạnh Dung không chỉ thấy hình ảnh một phụ nữ độc lập, giỏi giang tự tay gầy dựng tài sản, nuôi con khôn lớn mà còn thấy một chiếc lò sưởi đã tắt lửa từ lâu nhưng chưa được dọn dẹp. 7 năm ly thân là một quãng thời gian quá dài chị phải sống trong trạng thái lửng lơ: không hẳn là độc thân để tự do yêu đời cũng chẳng phải là có chồng để được sẻ chia.

Vậy, có nên ly hôn? Câu trả lời của Hạnh Dung là: Nên và đã đến lúc chị phải dứt khoát. Có 3 lý do để chị đi đến quyết định ly hôn ngay lúc này.

Thứ nhất, con cái đã lớn, chị không còn lý do để chờ đợi. Nhiều phụ nữ cố bám víu vào một cuộc hôn nhân đã chết vì sợ con cái tổn thương. Thế nhưng, các con chị đều đã trưởng thành để hiểu và tôn trọng hạnh phúc riêng của mẹ. Đôi khi, nhìn thấy mẹ sống hạnh phúc, tự do nửa đời còn lại mới là điều các con mong muốn, chứ không phải chứng kiến mẹ mang danh nghĩa có chồng nhưng lầm lũi một mình.

Thứ hai, chồng chị không còn tình cảm, không sống chung nhưng lại kiên quyết không ký đơn. Ở góc độ tâm lý, hành động này thường xuất phát từ sự ích kỷ và tự ái đàn ông. Anh ta biết tài sản đều là của chị, vị thế của anh ta trong cuộc hôn nhân này đã mất. Việc từ chối ký đơn là cách cuối cùng để anh ta thể hiện quyền lực hoặc sự kiểm soát lên cuộc đời chị, khiến chị không thể danh chính ngôn thuận đi tìm hạnh phúc mới. Hoặc là anh ta đã quen với việc có một vỏ bọc hôn nhân an toàn mà không phải chịu trách nhiệm. Nếu tiếp tục thỏa hiệp và để sự việc kéo dài, chị đang vô tình dung túng cho sự ích kỷ đó và tự tước đi quyền được nhẹ lòng của bản thân.

Thứ ba, chị cần giải phóng năng lượng tiêu cực. Sống trong một mối quan hệ chưa giải quyết xong khác nào mang một món nợ treo lơ lửng trên đầu. Nó bào mòn năng lượng sống, sự tươi trẻ và cảm xúc của chị. Ly hôn không phải là một sự thất bại hay sự đổ vỡ ghê gớm mà là một thủ tục trả tự do cho tâm hồn. Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới mà chị xứng đáng nhận được.

Chị đã đủ mạnh mẽ để làm chủ kinh tế và nuôi con, không có lý do gì chị lại giao quyền quyết định hạnh phúc của mình vào tay một người đàn ông không còn tình nghĩa. Người ta không ký đơn, đó là việc của người ta. Quyết tâm giải thoát cho bản thân là quyền của chị.

Đừng chờ đợi sự đồng thuận từ một người vốn đã không còn bước chung đường. Hãy can đảm bước lên, hoàn tất thủ tục đơn phương để nhẹ nhàng khép lại quá khứ. Mong chị sớm tìm lại được nụ cười trọn vẹn và cuộc sống tự do tự tại đúng nghĩa.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI