Bé trai 2 tuổi sống sót diệu kỳ sau khi rơi từ tòa nhà chung cư 15 tầng

18/05/2025 - 13:33

PNO - Một cậu bé 2 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 15 của một tòa nhà cao tầng ở Maryland, Mỹ.

Cậu bé bị gãy tay, nhưng sống sót một cách kỳ diệu.
Cậu bé bị gãy tay, gãy chân nhưng sống sót một cách kỳ diệu sau khi ngã từ tầng 15

Sở Cảnh sát Quận Montgomery thông báo một đứa trẻ 2 tuổi đã ngã từ một tòa nhà trên Oak Leaf Drive ở White Oak, Md., vào khoảng 14 giờ ngày 15/5 (theo giờ địa phương).

May mắn là đứa trẻ đã sống sót một cách diệu kỳ khi rơi xuống bụi cây và một đống lớp phủ bên dưới. Đứa trẻ mới biết đi đã được đưa đến một bệnh viện gần đó với những vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Cảnh sát cho biết các nhân viên y tế tại bệnh viện thông tin đứa trẻ bị gãy chân và nhiều vết thương bên trong nhưng sẽ sống sót.

"Không có cáo buộc hình sự nào được đệ trình vào thời điểm này. Các cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc". Phát ngôn viên cảnh sát quận Montgomery Shiera Goff cho biết, đồng thời nói thêm rằng cha mẹ của đứa trẻ đang ở nhà khi vụ việc xảy ra.

Giám đốc Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ David Pazos nói"Tuổi, kích thước và cân nặng của đứa trẻ giúp ích rất nhiều cho sự kỳ diệu này, bởi vì nếu đứa trẻ nặng hơn, có thể nó sẽ rơi xuống nhanh hơn và không thể sống sót", David Pazos nói.

Tiến sĩ Katie Donnelly, một bác sĩ cấp cứu nhi khoa của Children's National cho biết: "Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này thực sự kỳ diệu. Rơi từ độ cao này thường rất thảm khốc nhưng thật may mắn thay".

Trọng Trí (NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI