Hơn 50% dân số Lebanon kiệt quệ trong vòng xoáy chiến sự

08/05/2026 - 18:15

PNO - Cuộc xung đột kéo dài tại Lebanon đã đẩy hơn 3 triệu người vào cảnh bần cùng, khiến họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ quốc tế để duy trì sự sống.

Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) phân phát bộ dụng cụ chăm sóc trẻ sơ sinh cho phụ nữ mang thai và sau sinh tại các khu tạm trú dành cho người tị nạn ở Lebanon - Ảnh: UNFPA
Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) phân phát bộ dụng cụ chăm sóc trẻ sơ sinh cho phụ nữ mang thai và sau sinh tại các khu tạm trú dành cho người tị nạn ở Lebanon - Ảnh: UNFPA

Cứu cánh từ những chuyến hàng nhân đạo

Theo báo cáo mới nhất từ Liên hiệp quốc và Liên minh châu Âu (EU), Lebanon đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quy mô khổng lồ.

Hiện có hơn 3 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số 5,8 triệu người của quốc gia này, đang phải sống dựa vào viện trợ nhân đạo.

Kể từ khi xung đột leo thang vào đầu tháng 3, các cuộc tấn công từ Israel đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.700 người và khiến ít nhất 1 triệu dân thường phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều ngôi làng ở phía Nam Lebanon bị san phẳng hoàn toàn, đẩy hàng ngàn gia đình vào cảnh không nhà cửa, phải tá túc trong các khu trại tạm bợ hoặc trường học chật chội.

Trước tình hình nguy cấp, Liên minh châu Âu cung cấp 100 triệu euro viện trợ và triển khai nhiều chuyến bay cứu trợ khẩn cấp mang theo nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn như "muối bỏ bể" khi nhu cầu thực tế của người dân đang tăng vọt theo từng giờ. Những người may mắn sống sót sau các đợt không kích phải đối mặt với một thực tế tàn khốc là mất đi sinh kế, không có việc làm và không còn bất kỳ nguồn dự trữ tài chính nào.

Bóng đen đói nghèo và lời khẩn cầu quốc tế

Không chỉ dừng lại ở thương vong trực tiếp, chiến tranh còn bóp nghẹt Lebanon thông qua nạn đói và sự sụp đổ của hệ thống y tế.

Dự báo có khoảng 1/4 dân số sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong mùa hè này do giá cả leo thang và sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng.

Áp lực sinh tồn càng đè nặng lên vai những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là khoảng 13.500 phụ nữ đang mang thai và gần 390.000 trẻ em cùng gia đình đi lánh nạn.

Các dịch vụ cơ bản như nước sạch, vệ sinh và chăm sóc y tế tại các khu tạm trú đều đang ở trong tình trạng quá tải hoặc bị phá hủy bởi bom đạn.

Trước bối cảnh đó, các cơ quan nhân đạo khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và hậu cần.

Bộ trưởng Nông nghiệp Lebanon Nizar Hani kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua tờ Arab News: “Đảm bảo an ninh lương thực ở Lebanon hiện là trách nhiệm chung của quốc gia và quốc tế. Việc mở cửa thị trường Ả Rập cho các sản phẩm của Lebanon và mở lại hành lang vận chuyển hàng hóa đường bộ trở thành những ưu tiên cấp bách”.

Linh La (theo Arab News, Al Jazeera, UNFPA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI