Hàng chục ngàn người mang ảnh người thân hy sinh trong chiến tranh diễu hành qua Quảng trường Lenin

09/05/2026 - 18:15

PNO - Hàng chục ngàn người dân đã mang theo ảnh người thân hy sinh trong chiến tranh cùng diễu hành qua Quảng trường Lenin để tưởng nhớ những người đã ngã xuống. Những khuôn mặt già nua xen lẫn các em nhỏ cầm di ảnh ông, cha trên tay đã tạo nên những hình ảnh xúc động nhất trong lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít tại Novosibirsk.

Một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh là sự xuất hiện của các tấm biểu ngữ khổng lồ, bao gồm bản sao Lá cờ Chiến thắng và quốc kỳ Nga. Đặc biệt, tấm biểu ngữ đỏ với dòng chữ “Novosibirsk — thành phố của lòng quả cảm trong lao động” được xem là biểu tượng tri ân những đóng góp của người dân Siberia trong chiến tranh.

Hàng chục ngàn người dân TP Novosibirsk mang di ảnh người thân đã hy sinh trong chiến tranh diễu hành qua Quảng trường Lenin.
Hàng chục ngàn người dân TP Novosibirsk mang di ảnh người thân đã hy sinh trong chiến tranh diễu hành qua Quảng trường Lenin.

Trong thời kỳ chiến tranh, Novosibirsk từng là hậu phương chiến lược quan trọng của Liên Xô, nơi sản xuất vũ khí, khí tài và lương thực cho tiền tuyến. Hàng trăm nghìn kỹ sư, bác sĩ, công nhân đã làm việc ngày đêm trong các nhà máy và bệnh viện để bảo đảm nguồn lực cho cuộc chiến chống phát xít.

Tham dự các hoạt động tại Novosibirsk có các cựu chiến binh, người từng sống sót qua cuộc phong tỏa Leningrad, cựu tù nhân các trại tập trung phát xít, cùng các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và gia đình họ.

Thống đốc vùng Novosibirsk Andrey Travnikov cho rằng ký ức về chiến thắng vẫn được người dân Nga gìn giữ qua nhiều thế hệ và ngày càng trở thành biểu tượng đoàn kết dân tộc.

Sau lễ duyệt binh, chính quyền và người dân tiếp tục tham gia các hoạt động tưởng niệm, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Vinh quang và tượng bán thân của Alexander Pokryshkin — phi công ba lần được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

Việt Khoa (Theo Komsomolskaya Pravda)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI