Những 'hạt mầm yêu thương' tỏa sáng ở Chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi

09/05/2026 - 13:11

PNO - Sáng 9/5, vòng chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I - 2025 do Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức đã diễn ra với 6 phần thi giàu cảm xúc.

Từ những câu chuyện thiếu nhi quen thuộc đến các tác phẩm viết về chiến tranh, lịch sử, các thí sinh nhỏ tuổi đã mang đến nhiều góc nhìn hồn nhiên nhưng sâu sắc về tình yêu thương, lòng yêu nước và giá trị của việc đọc sách.

Những câu chuyện nhỏ chạm đến cảm xúc lớn

Mở đầu ngày thi, thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu đến từ Hà Nội mang đến phần kể chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài. Với phong thái tự tin cùng lối kể truyền cảm, Minh Châu dẫn dắt người xem bước vào hành trình trưởng thành của Dế Mèn qua những bài học về lòng khiêm tốn và tinh thần sống vì cộng đồng.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu hồn nhiên kể chuyện về chú dế mèn

Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Châu hồn nhiên kể chuyện về chú dế mèn

Ông Trần Đình Ba - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM - nhận xét, ông đánh giá cao khả năng kể chuyện của thí sinh nhỏ tuổi. Thông qua tác phẩm, em đã truyền tải được nhiều thông điệp nhân văn, từ việc biết sửa sai đến ý thức sống vì bạn bè và cộng đồng.

Thí sinh Phạm Minh Bảo Ngọc (TPHCM) gây xúc động với tiết mục Mưa đỏ - tác phẩm lấy bối cảnh 81 ngày đêm chiến đấu tại Quảng Trị.

Phần thi của Bảo Ngọc được đánh giá là đầu tư công phu cả về hình ảnh lẫn cảm xúc, tái hiện sự hi sinh của những người lính trong chiến tranh.

Phần thi của Bảo Ngọc được đánh giá là đầu tư công phu cả về hình ảnh lẫn cảm xúc, tái hiện sự hi sinh của những người lính trong chiến tranh

NSND Mỹ Uyên nhận xét đây là tiết mục hoành tráng, có sự dàn dựng xuất sắc và truyền cho bà nhiều xúc động. Bảo Ngọc đã cho thấy sự thấu hiểu về lòng yêu nước cũng như sự hi sinh của người con Việt Nam. Bà kỳ vọng em sẽ tiếp tục lan tỏa những cuốn sách về tình yêu thương và tinh thần dân tộc.

Cũng lựa chọn đề tài lịch sử, Nguyễn Cao Thanh Trúc (TPHCM) kể lại câu chuyện Chị Út Tịch bằng giọng kể truyền cảm và đầy tự hào. Em tái hiện hình ảnh nữ anh hùng thời chiến không theo hướng bi lụy mà nhấn mạnh tinh thần quả cảm của người phụ nữ Việt Nam.

Nguyễn Cao Thanh Trúc tự hào thể hiện tác phẩm Chị Út Tịch
Nguyễn Cao Thanh Trúc tự hào thể hiện tác phẩm Chị Út Tịch

Nhận xét về phần thi, NSƯT Lê Trung Thảo cho rằng Thanh Trúc sở hữu giọng nói tốt, giàu cảm xúc và cần tiếp tục phát huy thế mạnh này. Tuy nhiên, ông góp ý phần kể chuyện cần được hoàn thiện hơn để tiết mục trở nên trọn vẹn.

Tổng hợp tiết mục của các thí sinh

Lan tỏa tình yêu sách từ những cảm xúc chân thành

Mang màu sắc nhẹ nhàng hơn, Mai Nguyễn Quốc Bảo (An Giang) chọn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Với lối kể mạch lạc và sự đầu tư chỉn chu, Quốc Bảo đưa người nghe trở về những ký ức tuổi thơ trong trẻo.

NSƯT Võ Minh Lâm nhận xét đây là một lựa chọn “mạo hiểm” bởi tác phẩm đòi hỏi cảm xúc và sự hoài niệm. Phần trình bày của Quốc Bảo cần chậm rãi và giàu cảm xúc hơn để khơi gợi sự đồng cảm nơi người nghe. Nam nghệ sĩ cũng nhắn nhủ các thí sinh nên lựa chọn những cuốn sách thật sự chạm đến tâm hồn mình.

Chia sẻ sau phần thi, Quốc Bảo cho biết em chọn tác phẩm này vì muốn hiểu hơn về cái giá của sự trưởng thành và biết trân trọng hiện tại

Chia sẻ sau phần thi, Quốc Bảo cho biết em chọn tác phẩm này vì muốn hiểu hơn về cái giá của sự trưởng thành và biết trân trọng hiện tại

Tiếp nối chương trình, Văn Huỳnh Ngọc Diệp (TPHCM) mang đến không khí tươi sáng, hồn nhiên qua tác phẩm Hàng xóm của tôi là Totoro. Sự tự nhiên cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp phần thi của em nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Bà Đoàn Thị Mai Hương - Thư ký tòa soạn Báo Phụ Nữ TPHCM - nhận xét, phần trình bày của Ngọc Diệp cho thấy em thật sự yêu thích sách và có tố chất của một người kể chuyện. Bà khuyến khích em tiếp tục giữ sự hồn nhiên, đồng thời mở lòng với nhiều thể loại sách khác nhau để trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa đọc đến bạn bè đồng trang lứa.

Tiết mục dự thi của Ngọc Diệp nhận được nhiều đánh giá cao từ ban giám khảo

Tiết mục dự thi của Ngọc Diệp nhận được nhiều đánh giá cao từ ban giám khảo

Khép lại cuộc thi là tiết mục Chuyện ở làng mênh mông của thí sinh Huỳnh Phúc An (TPHCM). Đây cũng là phần trình diễn đặc biệt nhất chương trình khi em vẫn còn rụt rè trước sân khấu, nên mẹ đã quyết định đồng hành kể chuyện cùng con. Hình ảnh hai mẹ con quấn quýt trên sân khấu cùng những đoạn đối thoại giản dị đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Nhận xét về tiết mục, Lê Trung Thảo chia sẻ: “Tôi cảm ơn gia đình của bé đã mang đến cảm xúc cực kỳ lắng đọng. Bé đã vượt qua sự tự ti và may mắn khi được đồng hành cùng mẹ. Đây là một tiết mục cực kỳ tự nhiên. Tôi quên hẳn đây là cuộc thi, tôi chỉ thấy một hình ảnh rất đẹp là hai mẹ con quấn quýt với nhau”.

Thí sinh Phúc An đồng hành cùng mẹ trong phần thi gây xúc động

Thí sinh Phúc An đồng hành cùng mẹ trong phần thi gây xúc động

NSƯT Võ Minh Lâm cũng bày tỏ sự xúc động khi tiết mục khiến anh nhớ đến cha và những ký ức tuổi thơ của mình. Theo nam nghệ sĩ, với sự đồng hành của mẹ, Phúc An sẽ trở thành một người biết yêu thương và trân trọng tình cảm gia đình.

Trong khi đó, ông Trần Đình Ba cho biết tiết mục khiến ông rơi nước mắt. “Khi nhìn hình ảnh hai mẹ con, tôi có một cảm giác rất khó tả. Bây giờ muốn cũng không thể quay trở lại được nữa” - ông chia sẻ.

Không chỉ là cuộc thi kỹ năng, vòng chung kết Kể chuyện sách thiếu nhi lần I còn cho thấy sức sống của văn hóa đọc trong đời sống thiếu nhi hôm nay. Từ những câu chuyện chiến tranh đến ký ức tuổi thơ hay những phút giây gia đình giản dị, mỗi phần thi đều là một “hạt mầm yêu thương” được gieo bằng cảm xúc chân thành của các em nhỏ.

Kết quả Chung kết cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I

Giải Nhất: Nguyễn Ngọc Minh Châu
Giải Nhì: Văn Huỳnh Ngọc Diệp
Giải Ba: Phạm Minh Bảo Ngọc
Giải khuyến khích: Nguyễn Cao Thanh Trúc, Huỳnh Phúc An, Mai Nguyễn Quốc Bảo

Khánh Đan - Hồng Nga - Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI