Một trang sách, một hạt mầm yêu thương

09/05/2026 - 21:09

PNO - Ngày 9/5, Báo Phụ Nữ tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I - năm 2025 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”.

Được phát động từ tháng 6/2025, cuộc thi thu hút sự quan tâm và tham gia của các em nhỏ và gia đình từ mọi miền Tổ quốc, lan tỏa đến các tỉnh thành xa.

Lưu giữ kỷ niệm đẹp của tuổi thơ

Sau các vòng thi sôi nổi với hình thức quay clip kể chuyện gửi về chương trình, 6 gương mặt xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết, chia sẻ câu chuyện và cách cảm nhận của riêng mình về cuốn sách yêu thích.

6 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I.
6 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I.

Trong đó, bé Nguyễn Ngọc Minh Châu (lớp 2A7, trường tiểu học Lômônôxốp - Hà Nội) nhập vai thành chú dế mèn cận thị đáng yêu kể lại Dế mèn phiêu lưu ký – tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của nhà văn Tô Hoài đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt Nam – một cách đầy tự tin mà cũng thật hồn nhiên.

Đồng hành cùng con từ Hà Nội vào TPHCM dự chung kết, chị Nguyễn Thị Lan Hương chia sẻ: “Con là đại diện thí sinh miền Bắc duy nhất và cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của vòng chung kết nên gia đình coi đây là món quà ý nghĩa. Dự chương trình hôm nay, thấy các tiết mục được dàn dựng công phu, cẩn thận, chứng tỏ mọi người rất quan tâm đến phong trào đọc sách, tôi càng tự hào khi con được góp mặt. Tôi tin không chỉ các thí sinh đến đây mà bản thân các phụ huynh, người nhà tham dự cũng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ”.

Nguyễn Ngọc Minh Châu
Bé Nguyễn Ngọc Minh Châu kể chuyện Dế mèn phiêu lưu ký.

Minh Châu cũng cho biết, mình chỉ muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện mình yêu thích. Đó cũng chính là tinh thần chung của các thí sinh đến với cuộc thi.

Chọn câu chuyện đậm tính kỳ ảo Hàng xóm của tôi Totoro, em Văn Huỳnh Ngọc Diệp (lớp 5/3, trường tiểu học Trần Hưng Đạo - phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) khơi gợi những cảm xúc trong trẻo, lãng mạn trong tâm hồn mỗi người. “Có những câu chuyện không cần biết nhân vật có thật hay không mà vì nó dễ thương, nó tử tế cũng gieo những hạt mầm tốt đẹp trong lòng người. Có những hạt mầm không lớn lên bằng nước mà bằng trí tưởng tượng và cảm xúc của chính mình” – Ngọc Diệp chia sẻ.

Em Văn Huỳnh Ngọc Diệp thể hiện khả năng của một người kể chuyện với Hàng xóm tôi Totoro.
Em Văn Huỳnh Ngọc Diệp thể hiện khả năng của một người kể chuyện với Hàng xóm tôi Totoro.

Ở tuổi lên 10, có thể Phạm Minh Bảo Ngọc (lớp 5/6, trường tiểu học Lê Văn Sỹ - phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) chưa hiểu hết sự khốc liệt trong những trang tiểu thuyết Mưa đỏ nhưng em thực sự xúc động trước hình ảnh những người lính đem tuổi 20 đổi lấy hòa bình. Bảo Ngọc chọn câu chuyện có phần trưởng thành so với tuổi của mình để kể lại và lan tỏa với tất cả sự trân trọng.

Phạm Minh Bảo Ngọc
Tiết mục Mưa đỏ của Phạm Minh Bảo Ngọc được dàn dựng công phu.

Những sự cố tạo nên cảm xúc bất ngờ

Thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc (lớp 5/1, trường tiểu học Đống Đa – phường Tân Hòa, TPHCM) đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi kể chuyện Chị Út Tịch hay Người mẹ cầm súng. Sự cố kỹ thuật bất ngờ khiến phần thi không như mong đợi nhưng cô bạn nhỏ vẫn giữ bình tĩnh, bộc lộ thế mạnh về giọng nói truyền cảm dẫn dắt mọi người theo câu chuyện của mình.

Nguyễn Cao Thanh Trúc
Dù gặp sự cố kỹ thuật, em Nguyễn Cao Thanh Trúc vẫn tự tin kể câu chuyện về Chị Út Tịch.

Đặc biệt, khi cậu bé Huỳnh Phúc An (lớp 2/5, trường tiểu học Bùi Văn Ba - xã Nhà Bè, TPHCM) bất chợt đứng im, mắt rớm nước và ôm chầm lấy mẹ giữa cuộc thi tưởng như mọi việc đã rất khó xử thì tấm lòng của những người lớn đã để lại những khoảnh khắc khó quên cho cuộc thi.

Đó là những tràng pháo tay, những lời động viên không ngừng mọi người dành cho Phúc An. Đó là khi thầy trò em Mai Nguyễn Quốc Bảo (lớp 8A9, trường THCS Nguyễn Đăng Sơn, tỉnh An Giang) xung phong thi trước để bé Phúc An lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng, khi Phúc An trở lại sân khấu, mọi cảm xúc đều lắng đọng khi em có mẹ kề bên thủ thỉ, dẫn dắt từng bước đi sâu vào Chuyện ở làng mênh mông.

Mai Nguyễn Quốc Bảo
Em Mai Nguyễn Quốc Bảo kể về quyển sách yêu thích - Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.

Khoảnh khắc ấy làm cả khán phòng lặng đi, rưng rưng. Có một lúc nào đó, mọi người dường như quên mất đang ở trong một cuộc thi mà chỉ nhìn thấy hai mẹ con quấn quýt bên nhau. Lúc đó, chính Phúc An và mẹ cũng không còn thi nữa, chỉ còn người mẹ dịu dàng, kiên nhẫn dẫn dắt đứa con yêu quý của mình.

Khoảnh khắc
Khoảnh khắc bé Huỳnh Phúc An và mẹ cùng kể chuyện làm mọi người xúc động.

Chia sẻ về cuộc thi, phó giám đốc, phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TPHCM Trần Đình Ba, thành viên ban giám khảo vòng chung kết, nhận định, với việc thu hút sự tham gia đông đảo của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng (tương ứng với cấp tiểu học, trung học cơ sở) là chỉ dấu đáng mừng không chỉ của ban tổ chức mà cả xã hội khi đây là lứa tuổi khởi đầu và neo giữ tình yêu sách vở bền lâu.

"Nhiều tiết mục dự thi được thực hiện sáng tạo, thông minh chạm đến cảm xúc người xem, nghe. Các tác phẩm dự thi, phần nào đó thấy được sự định hướng đúng đắn của gia đình, nhà trường đối với các em trong việc lựa chọn tác phẩm để kể chuyện. Đặc biệt, mỗi một tiết mục dự thi, đa phần thí sinh rút ra được ý nghĩa, thông điệp nhân văn tích cực từ tác phẩm. Đó chính là bài học tự nhiên từ sách được các em đọc, hiểu, cảm nhận và đọng lại giá trị thiết thực không chỉ về tri thức, mà còn về cảm xúc, lối sống, kỹ năng... qua lăng kính trẻ thơ - điều rất cần cho con trẻ chúng ta" - ông Trần Đình Ba nói.

ồm có: ông Trần Đình Ba - phó giám đốc, phó tổng biên tập NXB Tổng Hợp TPHCM; nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên - giám đốc nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ; NSƯT - đạo diễn Lê Trung Thảo; NSƯT Võ Minh Lâm; bà Đoàn Thị Mai Hương - Thư ký toà soạn Báo Phụ Nữ TPHCM
Ban giám khảo gồm: NSND Mỹ Uyên - Giám đốc nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT - đạo diễn Lê Trung Thảo, ông Trần Đình Ba - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB Tổng Hợp TPHCM và bà Đoàn Thị Mai Hương - thư ký toà soạn Báo Phụ Nữ TPHCM thảo luận kết quả cuộc thi.

Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM Lý Việt Trung phát biểu.
Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM Lý Việt Trung phát biểu.

“Trong thời đại công nghệ phát triển rất nhanh, trẻ em hôm nay có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hơn bao giờ hết. Nhưng chính vì vậy, việc giữ gìn thói quen đọc sách, nuôi dưỡng khả năng cảm thụ và xây dựng đời sống tinh thần cho trẻ lại càng trở nên quan trọng.

Một cuốn sách hay không chỉ giúp các em học thêm kiến thức. Quan trọng hơn, sách giúp các em biết yêu thương, biết sẻ chia, biết rung động trước những điều tử tế trong cuộc sống. Từ những trang sách đầu đời, các em học cách làm người, học lòng nhân ái, học sự dũng cảm và học cả niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Chúng tôi tin rằng, mỗi câu chuyện được kể hôm nay không chỉ là phần thi của một em nhỏ, mà còn là một “hạt mầm yêu thương” được gieo vào cộng đồng”

Bà Lý Việt Trung - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Ông Trần Vu, 87 tuổi, TPHCM là một trong những khán giả đặc biệt tại cuộc thi. Ông Vu cho biết nhờ thói quen đọc Báo Phụ nữ TPHCM suốt nhiều năm qua nên biết được cuộc thi và muốn đến để động viên tinh thần cho các cháu. Là một người đam mê đọc sách, nghiên cứu học thuật, ông Vu rất mừng khi thấy thế hệ thiếu nhi hiện nay dành nhiều sự quan tâm đến sách và có được sân chơi bổ ích như cuộc thi kể chuyện do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức.
Ông Trần Vu, 87 tuổi, TPHCM là một trong những khán giả đặc biệt tại cuộc thi. Ông Vu cho biết nhờ thói quen đọc Báo Phụ nữ TPHCM suốt nhiều năm qua nên biết được cuộc thi và muốn đến để động viên tinh thần cho các cháu. Là một người đam mê đọc sách, nghiên cứu học thuật, ông Vu rất mừng khi thấy thế hệ thiếu nhi hiện nay dành nhiều sự quan tâm đến sách và có được sân chơi bổ ích như cuộc thi kể chuyện do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức.

Cô bé 7 tuổi từ Hà Nội đạt giải Nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I

Sau phần tranh tài sôi nổi của 6 bạn nhỏ, giải Nhất được trao cho bé Nguyễn Ngọc Minh Châu với câu chuyện Dế mèn phiêu lưu ký (nhà văn Tô Hoài). Cô bé 7 tuổi đến từ Hà Nội thuyết phục ban giám khảo bởi câu chuyện kinh điển được kể một cách mạch lạc, tự tin, giàu cảm xúc và sáng tạo.

Bé Nguyễn Ngọc Minh Châu nhận giải Nhất.
Bé Nguyễn Ngọc Minh Châu nhận giải Nhất.

Giải Nhì thuộc về Văn Huỳnh Ngọc Diệp - Hàng xóm của tôi Totoro (NXB Kim Đồng chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên của Studio Ghibli - Nhật Bản); giải Ba thuộc về Phạm Minh Bảo Ngọc - Mưa đỏ (nhà văn Chu Lai); 3 giải Khuyến Khích được trao cho Nguyễn Cao Thanh Trúc - Người mẹ cầm súng (nhà văn Nguyễn Thi), Mai Nguyễn Quốc Bảo - Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (nhà văn Nguyễn Nhật Ánh), và Huỳnh Phúc An - Chuyện ở làng mênh mông (nhà văn Nguyễn Thị Như Hiền).

Các thí sinh
Các thí sinh đạt giải cao tại cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần I.
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi (bìa phải) và Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM (bìa trái) trao giải Khuyến đọc -
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi (bìa phải) và Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TPHCM (bìa trái) trao giải Khuyến đọc - giải cho 6 thí sinh dừng chân ở bán kết.
ban tổ chức cũng trao giải Trường có nhiều thí sinh dự thi nhất cho Trường Tiểu học Lômônôxốp, khẳng định tầm quan trọng của môi trường học đường trong việc khuyến đọc cho học sinh.
Trao giải Trường có nhiều thí sinh dự thi nhất cho Trường Tiểu học Lômônôxốp, khẳng định tầm quan trọng của môi trường học đường trong việc khuyến đọc cho học sinh.
trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn. Tủ sách gồm các đầu sách do NXB Tổng Hợp TPHCM trao tặng, cùng sách của hai thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc và Phạm Minh Bảo Ngọc gửi tặng.
Trao tặng tủ sách cho Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn với các đầu sách do NXB Tổng Hợp TPHCM cùng sách của 2 thí sinh Nguyễn Cao Thanh Trúc và Phạm Minh Bảo Ngọc gửi tặng.

Trong khuôn khổ chung kết cuộc thi lần 1, Báo Phụ nữ TPHCM phát động Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần II - năm 2026 với mong muốn tiếp tục lan toả tình yêu sách và phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng.

Cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 19/5/2026.

Ban VHVN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI