Cuộc thi được phát động từ tháng 11/2024 và đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với hàng trăm bài viết cảm động, sâu sắc về những tấm gương doanh nhân không chỉ thành công trên thương trường mà còn giữ trọn đạo hiếu, vẹn tình thân.
Những câu chuyện đẹp về chữ hiếu
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, Trưởng ban tổ chức - cho biết: trong cuộc sống hối hả của thời đại, khi nhắc đến doanh nhân, mỗi người thường hình dung đến doanh thu, hợp đồng hay chiến lược mở rộng thị trường... Họ được ví như những dũng tướng quả cảm trên thương trường. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, họ là người con hiếu thảo, là người cha, người mẹ, người chồng, người vợ với tất cả yêu thương, trăn trở và trách nhiệm dành cho gia đình - mái ấm thiêng liêng nuôi dưỡng nhân cách và tiếp thêm sức mạnh để vươn tới thành công. Chính từ những giá trị cao đẹp ấy, Cuộc thi viết “Doanh nhân với chữ hiếu và Gia đình” đã được khởi xướng.
 |
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: Thành Lâm |
Bà xúc động chia sẻ: "Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với hàng trăm tác phẩm. Mỗi tác phẩm là một thước phim sống động, ghi lại những hy sinh thầm lặng của bậc sinh thành, những giọt nước mắt nhớ thương của người con xa nhà, hay những khoảnh khắc sum vầy đong đầy hạnh phúc. Đằng sau những trang viết ấy là hình ảnh doanh nhân - không phải như một tầng lớp xa cách, mà là những con người bằng xương bằng thịt, giàu tình cảm, nhân hậu và đầy trách nhiệm".
Bà cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức buổi lễ vào mùa Vu Lan - mùa báo hiếu. Buổi lễ không chỉ là sự tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc: mỗi chúng ta, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng hãy biết lắng lòng, trân trọng chữ hiếu - với gia đình, với cộng đồng, Tổ quốc.
Tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - chia sẻ: cuộc thi không chỉ là sân chơi mà còn là hành trình chạm vào những điều thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi chúng ta. "Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi lời biểu dương đến Báo Phụ nữ TPHCM và Hội Doanh nhân Sài Gòn đã thổi bùng ngọn lửa hiếu nghĩa của doanh nhân, giúp nó bừng sáng trong cộng đồng. Trong hành trình phát triển đất nước chúng ta thường nói nhiều về kinh tế, hội nhập, nhưng có một giá trị vô giá cần được vun đắp không ngừng, đó là văn hóa gia đình. Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng nhân cách, là nơi giữ lửa tình yêu thương, là nền tảng vững bền cho xã hội" - ông nói.
 |
Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Thành Lâm |
Với vai trò đồng Trưởng ban tổ chức, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn - đã khẳng định tầm quan trọng của gia đình đối với sự nghiệp của người doanh nhân: “Lâu nay trên truyền thông chúng ta chỉ bắt gặp những câu chuyện làm ăn của doanh nhân. Thực chất, doanh nhân dù là nam hay nữ đều cần có hậu phương vững chắc, đó chính là gia đình. Khi gia đình thuận hòa, họ mới yên tâm làm việc, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.
 |
Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, đồng Trưởng ban tổ chức cuộc thi - Ảnh: Thành Lâm |
Ông tin rằng khi người doanh nhân đối đãi tốt với người thân, điều tốt đẹp đó sẽ tự khắc lan tỏa đến đồng nghiệp và cộng đồng. Ông bày tỏ: “Tôi rất mừng vì thông qua cuộc thi năm đầu tiên, Ban tổ chức đã nhận được những bài viết về những gương doanh nhân lớn, ngoài việc tạo dựng được sản phẩm và thương hiệu có vị thế trên thị trường, những doanh nhân này còn truyền cảm hứng về lối sống hiếu đạo”.
Bà Lâm Thúy Ái - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn - đã tri ân những doanh nhân, nhà tài trợ đã dành sự quan tâm và đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần cho cuộc thi. Bà bày tỏ: “Trong văn hóa Việt Nam, lòng hiếu thảo không chỉ dừng lại ở việc báo hiếu với cha mẹ, ông bà mà còn mở rộng thành sự tri ân với các thế hệ đi trước. Đối với những doanh nhân, tinh thần này còn được nâng tầm thành lòng hiếu trung với xã hội và đất nước. Doanh nhân không chỉ tạo ra của cải vật chất mà còn kiến tạo, lan tỏa những giá trị đạo đức cao đẹp, góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng và nhân văn hơn”.
 |
Ban tổ chức cuộc thi tặng hoa và thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ, đơn vị đồng hành - Ảnh: Thành Lâm |
Ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi - đánh giá: cuộc thi đã trở thành nơi hội tụ của những câu chuyện chân thật, giàu ý nghĩa về lòng hiếu thảo của các doanh nhân. “Qua từng câu chữ, chúng tôi nhận ra một điều: doanh nhân thời hiện đại không chỉ mang tiền về nhà. Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với hình mẫu gia đình doanh nhân nhiều thế hệ cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Họ không chỉ tạo ra của cải vật chất, mà còn nhân lên những giá trị nhân văn qua các hoạt động thiện nguyện. Chính những gia đình hạnh phúc, mẫu mực đó đã góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, xây dựng uy tín và giá trị thương hiệu vững chắc trong lòng công chúng" - ông tâm đắc.
Nhiều khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng về tình thân
Trải qua 2 vòng tuyển chọn gắt gao với sự công tâm của Hội đồng Giám khảo, 12 bài viết xuất sắc nhất đã được vinh danh. Mỗi giải thưởng được xướng tên là một lần những câu chuyện đẹp về đạo hiếu được tỏa sáng. Nhận giải thưởng danh giá nhất cuộc thi với tác phẩm Gia tộc họ Lý và tình yêu gốm sứ, viết về doanh nhân Lý Ngọc Minh - Chủ tịch Công ty Minh Long - chủ sở hữu thương hiệu gốm sứ Minh Long nổi tiếng, tác giả Trần Vũ Nguyên (Bung Trần) không khỏi xúc động.
 |
Tác giả Trần Vũ Nguyên (Bung Trần) chia sẻ về tác phẩm dự thi của mình - Ảnh: Thành Lâm |
Anh chia sẻ: “Tôi tham dự cuộc thi này vì chủ đề về tình hiếu thảo quá đặc biệt. Trong 3 tháng sống tại nhà doanh nhân Lý Ngọc Minh để viết hồi ký, tôi nhận ra một điều vô cùng đáng trân trọng ở ông: dù công việc có bận rộn đến đâu, ông vẫn luôn dành thời gian thăm mẹ. Mỗi khi đi công tác nước ngoài về, việc đầu tiên ông làm khi đặt va li xuống là đến thăm bà. Nếp nhà ấy còn được giữ gìn bởi cô Dung, người vợ của ông, luôn duy trì truyền thống cả gia đình quây quần bên mâm cơm, bất kể lịch trình bận rộn. Chính những hành động giản dị đó đã tạo nên một gia đình bền chặt”.
Lễ trao giải còn có nhiều khoảnh khắc ấn tượng khác. Cả khán phòng bất ngờ khi doanh nhân Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn XD Hòa Bình - xuất hiện trên sân khấu với cây đàn guitar, trình bày ca khúc Ru mẹ do chính anh phổ nhạc từ bài thơ của chị gái mình. Những giai điệu đẹp ấy không chỉ chạm đến trái tim mà còn khơi dậy tình yêu thương, biết ơn đấng sinh thành.
 |
Doanh nhân Lê Viết Hải hát ca khúc Ru mẹ - Ảnh: Thành Lâm |
Tiết mục Lòng mẹ của mẹ con doanh nhân Nguyễn Thanh Tùng đã khiến cả khán phòng như lắng lại. Doanh nhân Nguyễn Thanh Tùng ôm đàn guitar bước lên sân khấu cùng người mẹ mái tóc bạc phơ. Anh đệm đàn và người mẹ cất cao giọng hát bài Lòng mẹ. Tiếng đàn - tiếng hát mẹ - con hòa quyện như một lời thì thầm về tình mẫu tử, thiêng liêng và bất diệt. Không cần những lời hoa mỹ, không cần sự phô trương, chính khoảnh khắc giản dị ấy đã chạm đến trái tim của mỗi người. Nước mắt đã lăn dài trên nhiều gương mặt trong khán phòng.
 |
Tiết mục xúc động của mẹ con doanh nhân Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh: Thành Lâm |
Một khoảnh khắc đầy cảm động khác là khi câu chuyện của doanh nhân Bùi Anh Tuấn được vinh danh với giải “Bài viết được yêu thích nhất”, nhưng anh đã đi xa vĩnh viễn. Hình ảnh người con tận tụy gội đầu, cõng mẹ đi làm đẹp đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và độc giả. Dù anh đã ra đi, câu chuyện đạo hiếu của anh vẫn mãi còn đó.
Buổi lễ trở nên lắng đọng khi những bó hoa được dâng tặng. Đó là hoa của những doanh nhân - người con thành đạt dành tặng cho cha mẹ của mình. Doanh nhân Lâm Thúy Ái trao hoa cho mẹ, doanh nhân Kao Huy Phương dành tặng cha Kao Siêu Lực, doanh nhân Thanh Tùng tặng hoa cho mẹ...
 |
Tác giả Trần Vũ Nguyên (Bung Trần) (thứ hai, từ phải qua) - nhận giải Đặc biệt cùng bà Lý Ngọc Dung (áo hồng), vợ của doanh nhân Lý Ngọc Minh - Ảnh: Thành Lâm |
 |
Tác giả Lữ Ý Nhi nhận giải nhất cuộc thi - Ảnh: Thành Lâm |
 |
Tác giả Tâm An (thứ 2 từ phải qua) và Tô Diệu Hiền nhận giải nhì - Ảnh: Thành Lâm |
 |
Các tác giả đoạt giải khuyến khích và giải Bài viết được yêu thích nhất - Ảnh: Thành Lâm |
Cuộc thi lần thứ nhất đã khép lại. Đây không chỉ là cuộc thi viết đơn thuần, mà còn là hành trình tìm về giá trị cốt lõi của mỗi con người, mỗi gia đình. Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, Ban tổ chức chính thức phát động Cuộc thi viết “Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình” lần thứ hai. Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 20/10/2025 đến 30/4/2026. Bài dự thi có độ dài từ 1.200 - 2.000 chữ, gửi về email: doanhnhanvachuhieu@baophunu.org.vn. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2026.
 |
Các tác giả, doanh nhân, khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức cuộc thi - Ảnh: Thành Lâm |
Với cuộc thi viết lần thứ hai, những câu chuyện về đạo hiếu và tình thân sẽ tiếp tục được truyền tải, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi doanh nhân không chỉ là người thành công trên thương trường, trách nhiệm với xã hội, mà còn là một sứ giả của tình yêu thương và đạo hiếu thiêng liêng.
CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI TẠI CUỘC THI Giải đặc biệt (20.000.000 đồng): - Tác phẩm “Gia tộc họ Lý và tình yêu gốm sứ”, tác giả Bung Trần Giải nhất (15.000.000 đồng): - Tác phẩm “Chủ tịch Thorakao: Chữ hiếu với tôi là làm theo gương của mẹ và bảo tồn thương hiệu Thorakao", tác giả Lữ Ý Nhi Giải nhì (10.000.000 đồng/giải) dành cho 2 tác phẩm: - “Doanh nhân Lê Viết Hải: Hành trình sống và lan tỏa chữ hiếu”, tác giả Tâm An - “Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con…”, tác giả Tô Diệu Hiền Giải ba (5.000.000 đồng/giải) dành cho 3 tác phẩm: - “Hạnh phúc của người doanh nhân là còn người thân để hiếu thuận”, tác giả Thanh Bình - “Thương nhau, chữ hiếu viết tròn”, tác giả Tô Diệu Hiền - “Cha, con và những cuộc trở về”, tác giả Nhã Ca Giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải) dành cho 5 tác phẩm: - “Chữ hiếu - “di sản” của gia đình và hành trình giữ lửa yêu thương”, tác giả Tâm An - “Ba - người thầy đặc biệt của tôi”, tác giả Lê Thị Thanh Lâm - “Nếp nhà hình thành nên một doanh nhân”, tác giả Mỹ Huyền - “Mang Huế xưa về gần mẹ cha”, tác giả Tạ Khánh Tâm - “Hãy để con chăm ba như ba chăm con ngày bé”, tác giả Cao Bảo Vy Giải Bài viết được yêu thích nhất (1.000.000 đồng): - “Bùi Anh Tuấn - CEO Tugo: “Niềm vui của tôi là gội đầu cho mẹ, cõng mẹ đi làm đẹp”, tác giả Quốc Thái |
Thùy Dương - Nhã Chân