Vạ miệng trong những bữa tiệc tất niên

13/02/2026 - 19:30

PNO - Bình thường anh là người vui vẻ hoà đồng. Trong cơn say, anh bày ra bộ mặt khác: ganh tỵ và chống đối cấp trên, khiến nhiều người kinh ngạc.

'Rượu vào lời ra', dễ thành tai hạo (ảnh minh hoạ)
'Rượu vào lời ra', dễ thành tai họa trong lúc say xỉn. Ảnh minh hoạ

Cuối năm là thời điểm các cơ quan liên hoan tổng kết. Mọi nhà cũng tụ họp mở tiệc tiễn năm cũ. Những bữa tiệc vui vẻ khiến nhiều người quá đà, uống bia rượu thả ga tới mức quên trời quên đất.

Ông bà có câu “Rượu vào lời ra”. Trong không khí vui vẻ thái quá và trạng thái không mấy tỉnh táo, nhiều người không kiềm chế được bản thân, thốt ra những lời mà khi tỉnh cơn say, họ chỉ muốn… độn thổ. Nhưng một khi lời nói đã thốt ra, làm sao có thể rút lại. Hậu quả là mất danh dự, uy tín, có khi còn mất tình đoàn kết, mất nghĩa vợ chồng.

Ở chỗ tôi mới đây, trong bữa tiệc tất niên ở một cơ quan hàng đầu của xã, một chị vừa bị rớt chức phó giám đốc công ty đã uống khá nhiều rượu. Chị vừa khóc vừa nói: “Mong ước lớn nhất của tôi trong năm mới là được lên chức. Tôi đã phấn đấu rất nhiều năm. Giờ thì tiêu rồi, công dã tràng”.

Đồng nghiệp xung quanh chị rất ngạc nhiên và tò mò, bởi bình thường chị khá kín tiếng. Nhiều người luôn nghĩ lời nói lúc say là lời thật lòng nên họ vừa buồn cười vừa thương. Có người không muốn chị mất mặt nên ra sức khuyên can, an ủi; người thì đòi đưa chị về. Nhưng dường như chị đang chìm đắm trong nỗi thất vọng và đau lòng nên cứ tuôn hết ruột gan. Chị trách người, trách đời, trách số phận hẩm hiu, trách lãnh đạo thiếu sáng suốt…

Câu chuyện mấy ngày sau đó vẫn còn được bàn tán khắp công ty. Chị thì xấu hổ tới mức phải xin nghỉ mấy ngày. Có hình thức kỷ luật nào dành cho chị hay không còn chưa biết, chỉ biết trước mắt bản án lương tâm và sự phán xét của người đời khiến chị vừa xấu hổ vừa sợ hãi và ray rứt. Giá mà chị đừng uống say.

Còn ở một đơn vị kinh doanh khác, một anh vừa lên chức phó phòng không lâu, trong cơn say đã chê bai trưởng phòng là dở hơi, bất tài. Phải ở dưới quyền một người không giỏi hơn mình khiến anh rất ấm ức. Anh còn kể bản kế hoạch trong năm là do anh viết nhưng bị cấp trên cướp công.

Bình thường anh là người vui vẻ hoà đồng, nhưng trong cơn say, anh bày ra bộ mặt khác: ganh tỵ và chống đối cấp trên khiến nhiều người kinh ngạc. Vụ việc sau đó gây tranh cãi tới mức vị trưởng phòng kia đã mời lãnh đạo tới chứng kiến và lập biên bản. Chức phó phòng anh ngồi chưa kịp ấm chỗ có nguy cơ lung lay chỉ vì vạ miệng trong lúc uống say.

Anh họ tôi cũng rơi vào bi kịch không kém trong ngày cả họ tụ họp tiệc tùng sau khi viếng mộ ông bà. Sau khi có chút bia rượu trong người, anh kể lúc trước người anh thầm thương trộm nhớ là cô em họ của vợ anh. Chỉ vì má anh không thích cô em, họ hàng cũng bàn ra nên anh đành buông tay mối tình đơn phương và cưới người vợ hiện giờ.

Chị vợ giận tím mặt. Những ngày sau đó vợ chồng anh gây cãi liên miên. Tết nhất mà nhà anh không dọn dẹp sắm sửa gì vì vợ anh còn đang giận chồng. Anh năn nỉ vợ năm lần bảy lượt, đổ thừa tại "rượu nói" chứ anh không nói. Nhưng phụ nữ nào mà không giận tím ruột bầm gan khi chồng mình thú nhận chưa từng thích mình. "Lời nói gió bay" nhưng nỗi đau thì còn ở lại.

Chị vợ còn nói chắc như đinh đóng cột rằng "cả đời sẽ không quên anh đã làm chị mất mặt thế nào". Chỉ một phút say xỉn, anh họ tôi đã đánh rơi hình tượng, làm tổn thương vợ, làm sứt mẻ tình nghĩa vợ chồng. Nhưng trong lòng có ý nghĩ đó, lúc say mới biến thành lời. Lỗi của anh bị vợ giận cũng không oan chút nào.

Rượu bia dễ làm người ta mất kiểm soát, không thể tự chủ lời nói và hành động, dẫn đến thốt ra những lời không hay, xúc phạm người khác. Có người còn lôi hết những lời gan ruột, bí mật từng giấu kín trong lòng phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Để rồi khi tỉnh táo, hối hận thì đã muộn.

Tiệc tất niên là để tổng kết được mất trong năm qua, rút kinh nghiệm cho năm sau. Là dịp để mọi người sum họp, tận hưởng không khí tiễn năm cũ, đón năm mới. Uống vui thôi, đừng vui quá. Một người đủ bản lĩnh, biết rõ tửu lượng của mình sẽ không để rượu bia gây hoạ.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI