Tất niên nhộn nhịp và nỗi lo mang tên “kéo khóa áo dài”

11/02/2026 - 14:30

PNO - Giữa tiếng cụng ly rôm rả, ánh đèn lấp lánh là nỗi lo riêng của hội chị em khi câu chuyện tiệc tùng và cân nặng trở thành đề tài “sống còn”.

Những ngày xuân sắp sang, từ con hẻm nhỏ đến các nhà hàng sang trọng, đâu đâu cũng thấy người ta chúc tụng nhau cho một năm qua. Thế nhưng giữa tiếng cụng ly rôm rả và ánh đèn lấp lánh, là nỗi lo riêng của hội chị em.

Tôi có một nhóm bạn, cứ độ hoa mai hoa đào lấm tấm trổ nụ, thì câu chuyện về tiệc tùng và cân nặng lại trở thành đề tài “sống còn”. Ngân, cô bạn vốn yêu đời và tràn đầy năng lượng, nay bắt đầu nhắn tin với tiếng thở dài khe khẽ. Tính từ đầu tháng Chạp đến giờ, cuối tuần của cô luôn phải “chia ca”, để cho kịp dự hai buổi tất niên của công ty và khách hàng, một vài đám cưới cùng vô số cuộc hẹn lẻ tẻ.

Ngân kể, cô rất mâu thuẫn, vì vui thì vui thật, nhưng… ngấy thì cũng ngấy thật. Tôm, mực, thịt thà và các món chiên xào nối tiếp khiến cô như muốn bội thực. Nhiều khi cô đùa thầm, bây giờ mà nhân viên nhà hàng mang ra dĩa rau tập tàng hay chút cà pháo chua giòn, chắc cô sẽ “mừng như được mùa”.

Guồng quay của các mối quan hệ xã hội chẳng cho Ngân chối từ. Để rồi, đối diện với chiếc gương trong phòng ngủ, cô rầu rĩ nhận ra những đường cong vốn có nay đã “nở nang” hơn hẳn.

Nỗi thảng thốt ấy càng nhân lên khi cô nhìn bộ áo dài cất trong tủ. Tháng trước, thay vì mua hàng may sẵn, cô đã tâm huyết ra chợ chọn vải, chọn màu và được chị thợ đầu ngõ đo sát từng vòng, để may một bộ áo dài xúng xính đón xuân.

“Có khi phải đi nới size, hoặc cầu trời cho cái khóa kéo không đình công vào sáng mùng Một” - Ngân nói với vẻ mặt dở khóc dở cười.

lắng nghe mình và trân trọng diện mạo đã chăm chút suốt cả năm dài
Chị tham gia lớp yoga để tìm cách lắng nghe mình và trân trọng diện mạo đã chăm chút suốt cả năm dài. Ảnh: Freepik

Cùng mang mối bận tâm về vóc dáng, chị Hạnh - một người đồng nghiệp cũ nay đã ngoài 40 của tôi - lại còn đối diện với những rắc rối khác. Ở độ tuổi mà người phụ nữ ấy nói vui là "hít không khí thôi cũng tăng cân”, chị đuối sức với những buổi tiệc cuối năm dày đặc từ công ty đến hội đồng hương, rồi cả liên hoan xóm giềng, khu phố.

Ăn uống thất thường, không điều độ làm cho cơ thể bị trì trệ, uể oải. Nặng lòng hơn cả là những cuộc vui ấy còn âm thầm xén bớt quỹ thời gian dành cho gia đình. Các bữa “cơm nhà mẹ nấu” mà chị vốn tự hào nay bị thay bởi “cơm hàng cháo chợ” khiến tâm tư thêm phần ngổn ngang.

Để tìm lại sự cân bằng, chị Hạnh đã tích cực tham gia lớp yoga “dẻo dai từ 5 giờ sáng” ở gần nhà. “Chị thấy mình như thợ dệt mới vào nghề, em ạ. Cứ dệt được bao nhiêu lại tháo ra bấy nhiêu. Đúng là ở tuổi này, giữ được dáng như trước là mừng rồi” - chị dí dỏm nhắn cho tôi.

Bên cạnh đó, chị còn gia nhập một nhóm chung chí hướng trên mạng xã hội. Ở đó, các thực đơn thanh lọc để “lướt nhẹ” qua mùa tiệc cùng các mẹo làm đẹp tự nhiên giúp làn da rạng rỡ được nhiệt tình truyền tay. Những lời động viên và kinh nghiệm thực tế của “đồng đội” trực tuyến đã giúp chị giảm bớt áp lực, tìm được cách dung hòa giữa hội hè, sức khỏe và nhịp sống gia đình.

Tôi nghĩ, nỗi lăn tăn của những người bạn tôi hay của bao phụ nữ khác không chỉ là chuyện béo gầy, mà ẩn phía sau là mong muốn giản dị: xuất hiện một cách xinh đẹp nhất trong ngày đầu xuân. Bởi lẽ, sâu trong tâm khảm, ngày tết chính là dịp để làm mới bản thân, từ tâm hồn đến sức khỏe, vẻ ngoài. Chẳng còn đơn thuần là y phục, áo dài trở thành nơi gửi gắm của sự nữ tính, dịu dàng và cả niềm tự hào rất riêng.

Nhìn mọi người nô nức rủ nhau đi tập, tôi chợt thấy quý cái nỗ lực ấy vô cùng. Đó là một kiểu cố gắng rất đỗi đàn bà, vừa có chút phù phiếm nhưng lại rất chân thành. Chúng ta sẽ không vì vài centimet trên vòng eo mà “hờn dỗi” với những buổi tụ họp, vì đó là nơi ta nhìn lại một năm phấn đấu, với những tiếng cười sảng khoái và cái bắt tay thắt chặt tình cảm. Nhưng chúng ta cũng học cách lắng nghe mình, trân trọng diện mạo đã chăm chút suốt cả năm dài.

Tết này, có thể Ngân sẽ phải hơi nín thở một chút khi kéo khóa áo, chị Hạnh sẽ cần chăm chỉ hơn trên chiếc thảm tập, nhưng chắc chắn rằng khi bước trên phố, giữa nắng xuân vương trên vạt áo, họ vẫn sẽ xinh đẹp theo cách riêng của mình.

Bởi cái đẹp đích thực không chỉ nằm ở số đo, mà ở sự tự tin và niềm hân hoan khi biết mình đã tận hưởng trọn vẹn dư vị của năm cũ và sẵn sàng bước vào khởi đầu mới. Tết là để vui, và sự rạng rỡ của phái nữ là màu son rực rỡ tô điểm sắc xuân.

Trúc Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI