Thấy bao lì xì là thấy tết

29/01/2026 - 20:00

PNO - Những ngày tết yêu thương đã được chúng tôi nâng niu xếp vào ngăn kéo ký ức, tựa như việc cất giữ các bao lì xì tinh tươm

Niềm vui của những đứa trẻ khi cầm trên tay bao lì xì của thập niên trước
Niềm vui của những đứa trẻ khi cầm trên tay bao lì xì của thập niên trước

Tết đến luôn gợi lên trong mỗi người những cảm xúc thật khó tả. Với trẻ con, tết đồng nghĩa niềm vui sướng khi cầm trên tay những phong bao lì xì may mắn.

Mùng Một tết về nhà nội, mùng Hai tết sang nhà ngoại. Được gặp gỡ đông đủ người thân khiến không khí ngày tết thêm ấm áp. Trong những khoảnh khắc sum vầy ấy, lũ trẻ được người lớn yêu thương, trao tay những phong bao lì xì nhỏ xinh.

Phong bao lì xì ngày xưa phảng phất mùi hương đặc trưng. Màu sắc chủ đạo là đỏ tươi, tượng trưng cho sự may mắn, phát tài; kích cỡ nhỏ gọn, nằm trong lòng bàn tay. Bên ngoài bao lì xì là hình ảnh hoa mai, cành đào trang trí cách điệu trông bắt mắt. Do phong bao được làm bằng giấy mỏng, tụi nhỏ phải cầm nhẹ nhàng, nâng niu kẻo bị rách mép hay nhăn nhúm.

Nhận lì xì, lũ trẻ phải đáp lễ bằng những câu chúc quen thuộc, năm nào cũng nghe nhưng chưa bao giờ thấy nhàm chán. Có lẽ niềm vui của người lớn nằm ở việc nhìn đàn cháu nhỏ mỗi ngày thêm khôn lớn.

Không cần ai nhắc, nhận lì xì xong, tụi nhỏ liền cất gọn vào túi áo, túi quần hoặc gửi ba mẹ giữ giùm. Tuyệt nhiên không đứa nào dám mở ra trước mặt mọi người để xem được bao nhiêu tiền, càng không so bì hơn thua với anh chị em. Chỉ khi về đến nhà, chúng tôi mới được tự tay mở những phong bao đỏ, thoang thoảng mùi tiền mới. Từng tờ 1.000, 2.000 đồng lần lượt được rút ra, lòng đám trẻ vui như hội. Với trẻ con ngày ấy, đó là cả một gia tài, đủ để rủ anh em, bạn bè mua kẹo bánh, kem ký, thậm chí là tô mì gõ ngon lành.

Những ngày tết yêu thương đã được chúng tôi nâng niu xếp vào ngăn kéo ký ức, tựa như việc cất giữ các bao lì xì tinh tươm cho đến tận bây giờ.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI