Có gia đình là có tết!

03/02/2026 - 17:30

PNO - Chẳng phải ngẫu nhiên mà xuân về luôn gợi lên trong tâm thức mỗi người giá trị của sự đoàn viên, sum vầy.

Tết bên gia đình luôn ấm áp. Dẫu ai ở đâu và làm gì cũng đều nôn nao về nhà ăn tết.

Tôi thích nhất không khí những ngày giáp tết. Dẫu công việc bộn bề, tất bật nhưng ai nấy đều cố gắng hoàn thành trước đêm giao thừa. Ông nội và ba chăm chút bàn thờ gia tiên trong sự thành kính. Ông đứng phía trước ngắm nghía, ba nghe theo lời ông mà chỉnh lại.

Gia đình tác giả cùng nhau chụp ảnh tết
Gia đình tác giả cùng nhau chụp ảnh tết

Trong gian bếp yêu thương, bà nội kiên nhẫn truyền dạy những món ăn quen thuộc dịp tết cho mẹ và các cô. Thịt kho tàu phải nấu kỹ trong nước dừa tươi mới ngon. Trái khổ qua ngâm chút muối cho nhả vị đắng. Chảo mứt thơm bỏ thêm ít nước chanh cho cân bằng vị...

Mấy đứa con nít xúm xít ngồi dưới hiên chơi đùa. Mấy anh chị em họ lâu lâu mới về nhà ăn tết. Ban đầu gặp nhau còn ngập ngừng, e ngại, sau vài câu chuyện trò, cả đám lại bày trò tinh nghịch. Tiếng cười nói vang khắp sân. Lắm lúc, lũ trẻ lén vào bếp ăn vụng những chiếc bánh hơi cháy, vét sạch chút mứt còn sót dưới đáy chảo. Dư vị món ăn thật ngon khi có thêm mùi của sự nôn nao, vị của sự hạnh phúc. Có khi đứa con nít vô tình va món này, làm bể món kia nhưng người lớn chỉ nhắc chừng chứ chẳng rầy la, bởi “Tết mà!”.

Không cần xa hoa, chẳng cần phô trương, tết chỉ thực sự hạnh phúc và trọn vẹn khi mọi người được tề tựu bên nhau, trao nhau những lời ấm áp, cùng đứng cạnh nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm. Chỉ giản dị vậy thôi cũng đủ lấp đầy những khoảng trống mong manh trong tâm hồn. Đơn giản mà thiêng liêng, chỉ cần có gia đình là có tết.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI