Tết trọn vẹn bắt đầu từ sự sẻ chia lặng thầm

03/02/2026 - 13:43

PNO - Phụ nữ đôi khi vì quá yêu mà chấp nhận choàng gánh. Nhưng đường hôn nhân vừa xa vừa dài, có ai gánh nặng một mình mà không mỏi.

Ngày còn nhỏ, chị luôn thấy tết là mùa cực của má. Việc dọn dẹp nhà cửa, gói nem, làm giò chả, chuẩn bị mâm cúng giao thừa… đều là của má.

Ba chị say xỉn từ 25 tháng Chạp tới ngày hạ nêu. Vừa tiễn tốp bạn này về, ba liền hối má dọn dẹp để bày mâm khác, đón bạn mới tới. Có bữa nửa đêm ba còn hối má luộc thêm gà, nướng khô… Chị ước những người đàn ông một lần ngoái lại nhìn người phụ nữ của mình trong những ngày lẽ ra là ngày vui mừng năm mới, lại là ngày cực nhọc không ngơi tay.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.GEM_AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.GEM_AI

Rồi chị lấy chồng. Đôi lần bù đầu trong bếp với hàng đống việc không tên, chị ngoái nhìn chồng nhàn tản xem ti vi chờ cơm, bỗng nghe tủi buồn dâng lên. Có lúc quá mệt mỏi, chị muốn buông xuôi, nhưng rồi bản năng thu vén chỉn chu đã kéo chị ngồi dậy.

Tết năm đó, nhà nội nghe tin chị mang thai đứa con đầu lòng, liền tay xách nách mang lên thăm. Chị bỏ dở việc dọn dẹp nhà cửa, chạy ra chợ mua đồ về nấu nướng đãi ba má chồng. Thấy chị đang tả xung hữu đột với một bàn thức ăn còn chồng chị thì đi tới đi lui nhìn ngó, ba chồng liền trách: “Vợ con đang bầu bì, sao con còn để vợ cực nhọc?”. Đêm đó, má chồng vào phòng chị nói: “Tết nhất con đừng bày biện nhiều rồi cực thân. Hôm nay chồng con dọn nhà không sạch, dọn quen rồi sẽ sạch. Hôm nay nó nấu không ngon, nấu vài bận sẽ ngon. Cái gì cũng có khởi đầu”. Lần đầu tiên có người nhìn thấu tâm can, chị ôm má khóc ròng.

Mấy lần về nhà chồng, chị để ý thấy ba chồng làm gà thì má nấu nướng. Má bỏ đồ vô máy thì ba lấy ra phơi. Nhìn ba má lúc nào cũng gánh đỡ cho nhau, chị ngưỡng mộ vô cùng. Má kể lúc trước ba cũng vô tâm nhưng sau lần má sẩy thai đứa con đầu lòng, ba luôn ăn năn tự trách vì đã để má cực. Sau lần đó, chưa bao giờ ba để má choàng gánh một mình.

Giờ chị học theo má, không ôm việc vào người. Chồng chị cũng dần thay đổi. Tết đến, chồng lau cửa lớn cửa sổ, đánh vẹc ni bộ ghế…. Chị thì gói nem, làm giò chả, kho thịt… Nồi niêu chị bỏ ra, chồng lật đật đem rửa. Chị bớt cầu toàn để không chê bai chồng. Anh cũng dần hào hứng khi vào bếp. Má chồng nói đúng, chỉ cần động viên và khuyến khích, đàn ông sẽ làm tốt công việc của họ.

Phụ nữ đôi khi vì quá yêu mà chấp nhận choàng gánh. Nhưng đường hôn nhân vừa xa vừa dài, có ai gánh nặng một mình mà không mỏi. Khi vợ chồng san sẻ cùng nhau, tình chồng vợ sẽ thêm gắn kết. Là đàn ông, không nên để người phụ nữ của mình phải cạn kiệt sức lực vì việc nhà ngày tết. Cùng nhau làm và cùng nhau vui, hạnh phúc mới thăng hoa.

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI