Người lính trẻ và hành trình đi tìm tiếng gọi “ba ơi”

07/06/2025 - 12:01

PNO - Đây có lẽ là “chuyến hành quân” đặc biệt nhất của cuộc đời chàng quân nhân Phạm Đức Cảnh (30 tuổi, Nam Định), một trong số ít người chồng chia sẻ về hành trình điều trị vô sinh hiếm muộn trong hơn 500 bài viết gửi về chương trình “Điều kỳ diệu của Ba Mẹ” do Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống BVĐK Tâm Anh tổ chức.

“Chuyến hành quân” đặc biệt giữa mùa dịch

Năm 2019, đại úy Phạm Đức Cảnh kết hôn cùng chị Lê Thu Hà. Là quân nhân thuộc đơn vị chủ lực, anh thường xuyên xa nhà, những chuyến đi dài nhiều tháng khiến họ phải học cách yêu thương qua từng cuộc gọi và tin nhắn. Hai năm sau khi cưới, gia đình vẫn chưa có tin vui. Song, tình trạng kinh nguyệt không đều, có khi nửa năm mới có một lần khiến họ bắt đầu lo lắng. Sau một lần kích trứng quan hệ tự nhiên thất bại, cả hai bắt đầu gói ghém hành trang bước vào “cuộc chiến” đặc biệt giữa mùa dịch mang tên “tìm con”.

Vợ chồng anh Cảnh - chị Hà hạnh phúc trong ngày chung đôi. Ảnh: nhân vật cung cấp
Vợ chồng anh Cảnh - chị Hà hạnh phúc trong ngày chung đôi. Ảnh: nhân vật cung cấp

Tháng 4/2021, anh chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Kết quả thăm khám cho thấy buồng tử cung của chị Hà bình thường, hai vòi tử cung thông, song chu kỳ kinh nguyệt không đều, thưa thớt nên khó có thai tự nhiên. Bác sĩ cho biết, nếu muốn có con, chị phải điều trị phục hồi chức năng phóng noãn của buồng trứng, kết hợp với kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hiện đại.

Khi anh chị bắt đầu hành trình IVF cũng là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, anh Cảnh được cử đi học tại Trường Sĩ quan Chính trị và cùng đơn vị tăng cường chống dịch. Chị Hà phải một mình lên viện chọc trứng, chuẩn bị niêm mạc, chuyển phôi.

“Dù không thể nắm tay vợ trong những lần tiêm truyền, kích trứng nhưng toàn bộ tâm trí của tôi luôn đặt ở đó cùng tình yêu”, anh Cảnh xúc động chia sẻ.

Với phác đồ kích thích buồng trứng tiêu chuẩn và nuôi cấy phôi bằng hệ thống time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, anh chị có được 3 phôi ngày 3, một phôi ngày 5 và 3 phôi ngày 6.

Ngày 21/2/2022, sau khi chuẩn bị niêm mạc theo phác đồ hormone thay thế, Thầy thuốc nhân dân - PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội chuyển một phôi ngày 5 chất lượng tốt nhất vào tử cung của chị Hà. Anh Cảnh chỉ kịp về phép hơn một ngày đồng hành cùng vợ. Ngay sau đó, anh trở lại trường và phải cách ly do có ca nhiễm COVID-19. Vợ anh ở quê nhà cũng có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 sau chuyển phôi, sức khỏe yếu lại không người thân bên cạnh.

“Tôi lo cho vợ, cho kết quả của lần chuyển phôi. Có những ngày, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, cầu mong vợ kiên cường và phôi thai bình an”, anh Cảnh thổ lộ.

Nghĩ về quãng thời gian khó khăn của hai vợ chồng trong hành trình “tìm con” giữa mùa dịch, anh Cảnh thừa nhận, đó không chỉ là cuộc chiến của thể xác mà còn là cuộc chiến của tinh thần, của niềm tin không bao giờ tắt.

“Đừng bỏ cuộc, rồi con sẽ tới!”

Sau một hành trình đầy thử thách, gia đình anh Cảnh giờ đây hạnh phúc trọn vẹn bên cô con gái nhỏ, là “quả ngọt” trong lần chuyển phôi đầu tiên tại IVF Tâm Anh - Ảnh: nhân vật cung cấp
Sau một hành trình đầy thử thách, gia đình anh Cảnh giờ đây hạnh phúc trọn vẹn bên cô con gái nhỏ, là “quả ngọt” trong lần chuyển phôi đầu tiên tại IVF Tâm Anh - Ảnh: nhân vật cung cấp

Đó là lời động viên mà anh Cảnh chưa khi nào ngừng nói với vợ. Kỳ diệu thay, chị Hà “có beta” ngay lần chuyển phôi đầu tiên tại IVF Tâm Anh. Sau hơn 9 tháng ngập tràn hy vọng đan xen cùng nỗi lo, bé Sữa khỏe mạnh chào đời trong tình yêu thương vào ngày 9/11/2022.

Ôm con trong tay, anh Cảnh xúc động: “Mọi nỗ lực, gian nan đã được đền đáp. Tôi biết ơn vợ, người đã kiên cường trong suốt hành trình IVF, chưa một lần than vãn để tạo nên phép màu này”.

PGS Lê Hoàng chia sẻ: “Điều trị cho gia đình quân nhân có những điều đặc biệt, đòi hỏi sự kiên định và ý chí bền bỉ vượt qua khó khăn về thời gian cũng như khoảng cách địa lý. Các bác sĩ, nhân viên y tế, đội ngũ chăm sóc khách hàng tại IVF Tâm Anh luôn đồng hành, giải tỏa tâm lý và hỗ trợ tối đa để vợ người lính không cảm thấy cô đơn trên hành trình tìm kiếm con yêu”.

PGS Lê Hoàng và các y bác sĩ tại Hệ thống IVF Tâm Anh luôn đồng hành cùng người bệnh bằng sự tận tâm, thấu hiểu. Ảnh:  IVF Tâm Anh
PGS Lê Hoàng và các y bác sĩ tại Hệ thống IVF Tâm Anh luôn đồng hành cùng người bệnh bằng sự tận tâm, thấu hiểu. Ảnh: IVF Tâm Anh

Sau 18 năm phát triển, Hệ thống IVF Tâm Anh đã đồng hành giúp hơn 10.000 cặp vợ chồng hiếm muộn sinh con khỏe mạnh. Mỗi câu chuyện thành công đều là niềm tự hào, là sự khẳng định uy tín, chất lượng chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ IVF Tâm Anh cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Ngày 8/6/2025, hàng trăm em bé đại diện cho hơn 10.000 em bé sinh ra từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Hệ thống IVF Tâm Anh sẽ cùng ba mẹ hội ngộ trong Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh tại Hà Nội. Các bé sẽ được khám sức khỏe tổng quát miễn phí bởi đội ngũ bác sĩ Nhi khoa, Dinh dưỡng giàu kinh nghiệm và tham gia nhiều hoạt động giải trí thú vị…

Hằng Trần

Nguồn: IVF Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI