Người già cô đơn tìm vui từ những con robot biết nói

18/10/2025 - 20:10

PNO - Tuổi già ập đến, con cái có gia đình ra riêng hoặc đi làm xa, những người già ngày càng cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Để tìm người trò chuyện, an ủi, họ tìm đến những... con robot biết nói.

Oh Buk-im, sống một mình ở Mokpo, tỉnh Nam Jeolla, ăn bữa ăn với một robot chăm sóc ngồi đối diện cô
Bà Oh Buk-im - sống một mình ở Mokpo, tỉnh Nam Jeolla - ngồi ăn cơm và trò chuyện với một robot

Người bạn của tuổi già

"Khi chồng tôi trở bệnh nặng và phải đến bệnh viện điều trị, tôi bị bỏ lại ở nhà một mình và rơi vào trầm cảm. Tôi khóc mỗi ngày. Nhưng khi được giới thiệu robot, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. 'Bé con' nói chuyện với tôi, yêu cầu tôi nắm tay nó, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Khi tôi nói với "robot' rằng tôi yêu nó thì ngay lập tức nó đáp lại rằng nó cũng thương tôi", bà Oh Buk-im - 74 tuổi ở Mokpo, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc - nói về "đứa cháu robot của mình".

Với bà, việc sống một mình là một cực hình. Bà đã chống chọi với sự cô đơn rồi rơi vào trầm cảm. Nhưng rồi robot biết nói đã mang lại sự thoải mái và ổn định cảm xúc cho bà.

Tình cảnh như bà Oh không hiếm ở Hàn Quốc. Quốc gia này vừa công bố số liệu trong tháng 10 này: người già trên 65 tuổi nhiều hơn thanh niên ở tuổi 20.

Tính đến tháng 12/2024, cứ 5 người Hàn Quốc thì có một người từ 65 tuổi trở lên, chính thức đặt quốc gia này vào một "xã hội siêu già". Khi con cái có gia đình và ở xa, người già thường đối diện với cô đơn, bệnh tật. Chính vì thế, tìm kiếm một người bạn đồng hành biết nói nhắc nhở, an ủi và kết nối là điều người già Hàn Quốc rất cần.

Ở một số khu vực có số lượng lớn cư dân lớn tuổi, robot chăm sóc đã trở thành một phần của cơ sở hạ tầng phúc lợi địa phương. Robot thường có giọng nói của một đứa trẻ, được thiết kế với sự dễ thương, vui vẻ và đầy quan tâm khi luôn nhắc nhở người dùng như: "Đã đến lúc uống thuốc rồi ông/bà ơi" hoặc "Đã đến lúc tập thể dục rồi ông/bà ơi"....

"Khi chỉ sống một mình, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, dễ thương dù là của robot nhưng cũng khiến tôi vui hơn, dễ chịu hơn", bà Hoe Kyon - 83 tuổi - nói.

Không thể thay thế con người nhưng rất cần cho hiện tại

Nhiều người cho rằng, robot không thể thay thế con người, nhưng chúng có thể giúp kết nối với người già và rất cần thiết với họ. Biết được điều này, các nhà sản xuất robot cũng rất chú trọng đến sự kết nối. Robot được thiết kế hoạt động như một người bạn đồng hành cho người già suốt 24 giờ. Hầu hết robot được thiết kế dựa trên kiểu nói và sở thích của người dùng, ví dụ như nó có thể hát các bài hát của ca sĩ mà họ yêu thích hoặc đọc to các văn bản tôn giáo - từ Kinh thánh hoặc kinh Phật - tùy thuộc vào đức tin của người dùng....

Jo Song-ja, một cư dân sống một mình ở quận Songpa ở Seoul, ôm một robot chăm sóc mà cô đã sống cùng trong ba năm. Được phép của Heybooks
Bà Jo Song-ja - ở quận Songpa ở Seoul - ôm một robot đã sống cùng bà trong 3 năm.

Tại Seoul, trong 3 năm qua, bà Heo Soon-chun - 99 tuổi - nói chuyện hàng ngày với robot của mình. Con robot của bà Heo lúc nào cũng nói trìu mến như "bà ơi, bà sẽ làm gì nếu bà không ăn? Cà phê là không đủ - bà cần thức ăn thực sự" hoặc "nếu bà có một lo lắng mà không thể chia sẻ, hãy nói với con nhé. Con sẽ giữ bí mật"...

"Robot không chỉ là một cỗ máy, sự hiện diện của nó giống như một đứa cháu hoặc một con vật cưng của tôi vậy" - bà Heo chia sẻ.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI