Nhật Bản xuất hiện mô hình quán cà phê xuyên đêm cho mẹ có con quấy khóc

11/05/2026 - 16:24

PNO - Tại Nhật Bản, một mô hình quán cà phê đang thu hút sự chú ý khi mở cửa xuyên đêm để đón các bà mẹ có con nhỏ quấy khóc.

Những quán cà phê này được xem như ''trạm trú ẩn'' dành cho các bà mẹ trẻ phải đối mặt với tiếng khóc của con trong đêm khuya - Ảnh: SCMP
Những quán cà phê này được xem như ''trạm trú ẩn'' dành cho các bà mẹ trẻ phải đối mặt với tiếng khóc của con trong đêm khuya - Ảnh: SCMP

Tại thị trấn Memuro thuộc đảo Hokkaido, một cửa hàng bánh mì nướng kiểu Pháp gần ga tàu vẫn sáng đèn dù đã quá 21 giờ và hôm đó vốn là ngày nghỉ của quán. Từ tháng 10 năm ngoái, nơi này bắt đầu mở cửa miễn phí từ 21 giờ Chủ nhật đến 6h sáng hôm sau cho các bà mẹ đang vật lộn với tình trạng con khóc đêm.

Không gian được đặt tên ''Oyako no Koya'' - nghĩa là ''Ngôi nhà của cha mẹ và con cái'', do cô chủ quán 28 tuổi Madoka Nozawa vận hành cùng các tình nguyện viên nữ.

Bên trong quán, thảm được trải sẵn cho trẻ bò chơi hoặc ngủ. Khu vực cho con bú, thay tã và nghỉ ngơi cũng được bố trí riêng để các bà mẹ cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Ý tưởng mở quán xuất phát từ chính trải nghiệm làm mẹ của Madoka Nozawa. Cô kể, khi con gái đầu lòng còn nhỏ, bản thân từng nhiều lần thức trắng đêm vì con quấy khóc liên tục. Do chồng phải đi làm vào hôm sau, cô cảm thấy mình không thể dựa dẫm vào ai và có lúc phải ôm con đến tận sáng.

''Tôi muốn nơi này trở thành chỗ trú ẩn để các bà mẹ cảm thấy họ không hề cô đơn'' - Madoka chia sẻ.

Một phụ nữ 34 tuổi đang nghỉ thai sản, đến quán cùng 2 con gái, cho biết nơi đây giúp cô giải tỏa áp lực tinh thần rất nhiều. ''Chỉ cần có người trò chuyện cùng cũng khiến tôi nhẹ nhõm hơn'' - cô nói.

Mô hình ''quán cà phê tiếng khóc đêm'' thực chất bắt nguồn từ một bộ manga đăng trực tuyến tại Nhật Bản. Trong truyện, một nơi tên ''Yonakigoya'' - tạm dịch ''Ngôi nhà của tiếng khóc đêm'' - chỉ xuất hiện vào ban đêm để đón những bà mẹ kiệt sức vì chăm con.

Ý tưởng này lần đầu được chia sẻ trên mạng xã hội từ năm 2017 và nhanh chóng nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng phụ nữ Nhật. Nhiều người cho biết, họ từng trải qua cảm giác cô độc, áp lực hoặc suy sụp tinh thần trong giai đoạn nuôi con sơ sinh và ước rằng ngoài đời cũng tồn tại một nơi như vậy.

Không chỉ ở Hokkaido, các mô hình tương tự đang dần xuất hiện ở nhiều nơi khác tại Nhật Bản. Tại tỉnh Tokushima, một nhóm hỗ trợ chăm sóc trẻ em đã mở 2 quán cà phê đêm, các nhân viên sẽ hỗ trợ trông trẻ để các bà mẹ có thời gian nghỉ ngơi.

Ở Niigata, một nhóm phụ nữ hoạt động vì cộng đồng địa phương cũng duy trì quán cà phê đêm mỗi tuần một lần từ năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của những quán cà phê này phản ánh một vấn đề lớn trong xã hội Nhật Bản, đó là sự cô lập của phụ nữ sau sinh.

Giáo sư Kaori Ichikawa thuộc Đại học Khoa học thông tin Tokyo nhận định các dịch vụ hỗ trợ công hiện vẫn còn thiếu vào ban đêm, cuối tuần và ngày lễ, đây là thời điểm nhiều bà mẹ cần giúp đỡ nhất.

Dù được cộng đồng ủng hộ, việc duy trì các quán cà phê xuyên đêm vẫn gặp khó khăn do chi phí vận hành cao và phụ thuộc phần lớn vào tình nguyện viên cũng như nguồn quyên góp.

Tuy vậy, trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm mạnh và áp lực nuôi con ngày càng lớn ở Nhật Bản, những quán cà phê mở cửa giữa đêm khuya đang trở thành điểm tựa cho các bà mẹ trẻ.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI