Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?

Một người ngoại tình, cả nhà vạ lây

07/01/2026 - 19:30

PNO - Chỉ vì một nàng dâu ngoại tình mà tất cả những nàng dâu khác trong nhà đều bị mặc định là có nguy cơ lạc lối hay sao…

Đọc bài viết Bản án của lương tâm mới đáng sợ, tôi rất đồng tình. Nhà có người ngoại tình, nạn nhân không chỉ là bạn đời hay cha mẹ kẻ ngoại tình, những người còn lại cũng liên lụy nặng nề.

Cuộc hôn nhân của tôi khởi đầu từ 1 năm trước bằng những gam màu hồng tươi sáng. Tôi và chồng có một tình yêu bền bỉ hơn 7 năm, cha mẹ chồng là người hiền lành, hiểu chuyện. Biết tôi không giỏi việc nhà, mẹ chồng chẳng những không trách mà còn “bảo kê”, không để tôi chịu thiệt.

Nhưng trớ trêu thay, hiện tại tôi lại rơi vào một cơn bão lòng, trở thành kẻ bị tình nghi trong chính ngôi nhà của mình, mà đầu dây mối nhợ bắt nguồn từ chính người chị bạn dâu mà tôi từng hết mực kính trọng.

Ảnh được tạo bằng AI.
Ảnh được tạo bằng AI.

Chị bạn dâu của tôi là vợ của anh trai chồng tôi, một người phụ nữ dịu dàng, khéo léo - ít nhất là trong mắt gia đình tôi suốt 10 năm qua. Anh trai của chồng tôi hiền lành, thương vợ đến mức khiến người ta phải ganh tị. Hơn một thập kỷ chung sống, anh chị không có con. Chị dâu muốn cùng chồng đi chữa trị nhưng anh chồng tôi lại chủ trương “con là của trời cho, chứ không cưỡng cầu”. Và rồi, chị dâu tôi ngoại tình.

Cái ngày người ta kéo đến nhà đánh ghen, gia đình tôi như vỡ vụn. Những lời lăng mạ, sỉ nhục chát chúa trút xuống đầu chị và tệ hại hơn, họ mắng nhiếc mẹ chồng tôi - một người đàn bà hiền hậu, cả đời sống vì con cái. Nhìn mẹ đứng lặng người, đôi mắt đờ đẫn vì bàng hoàng và nhục nhã, tim tôi thắt lại. Chị dâu đi quá giới hạn, nhưng người gánh chịu nỗi đau xé lòng lại là những người còn lại.

Sau biến cố đó, ngôi nhà vốn ấm êm bỗng trở nên u uất. Và cũng chính từ đây, bi kịch của tôi bắt đầu. Vì tính chất công việc, tôi chưa thể chuyển công tác về gần nhà, vẫn phải đi làm xa 2 tuần mới về một lần. Trong mắt những người hàng xóm thích thêu dệt, việc tôi thường xuyên vắng nhà trở thành một dấu hỏi lớn. Họ bắt đầu xì xào vào tai mẹ chồng tôi: "Cẩn thận nghe bà, dâu lớn nó ở ngay trước mắt còn thế, đứa dâu út đi làm xa, xa mặt cách lòng ai biết đường nào mà lần".

Những lời rỉ rả ấy như liều thuốc độc ngấm dần vào bầu không khí gia đình. Tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong ánh mắt của mẹ chồng. Từ một người mẹ luôn niềm nở đón con dâu mỗi cuối tuần, chưa bao giờ thúc ép tôi phải về nhà sớm, giờ đây bà nhìn tôi bằng sự dè chừng, xét nét. Hễ cuối tuần chưa thấy tôi, bà lại gọi điện thoại hỏi han theo kiểu thăm dò.

Ngay cả chồng tôi, người lẽ ra phải là chỗ dựa vững chắc nhất, đôi khi cũng buông những câu hỏi bâng quơ nhưng đầy ẩn ý về những buổi tối tôi tăng ca hay những cuộc gọi tôi không kịp bắt máy.

Cảm giác bị vạ lây vì lỗi lầm của người khác khiến tôi nghẹt thở. Tôi muốn hét lên rằng mình không phải là chị ấy, rằng tình yêu tôi dành cho chồng và sự tôn trọng dành cho gia đình này là thật lòng. Nhưng tôi lại chọn im lặng, vì tôi hiểu gia đình đang trải qua một cú sốc quá lớn.

Mỗi lần chuẩn bị hành lý lên TPHCM làm việc, lòng tôi trĩu nặng. Tôi thấy mình như một kẻ tình nghi đang bị giám sát từ xa. Tôi tự hỏi, niềm tin giữa người với người sao lại mong manh đến thế? Chỉ vì một nàng dâu lạc lối mà tất cả những nàng dâu khác đều bị mặc định là có nguy cơ phản bội hay sao?

Thực lòng, cái cảm giác sống trong sự nghi ngờ quá mệt mỏi. Tôi ước gì mẹ và chồng hiểu cho nỗi lòng của tôi. Sự khó chịu cứ thế tích tụ trong tôi như những cơn sóng ngầm. Đi làm tiếp thì lòng không yên, bỏ việc để về "chứng minh sự trong sạch" thì lại thấy thật phi lý và bất công cho mình.

Ngoại tình là chuyện muôn đời và thời nào người ta cũng cố bảo vệ các phép tắc, bảo vệ gia đình. Như thời trung cổ, phụ nữ ngoại tình còn bị ném đá đến chết hay thời phong kến ở nước ta, kẻ ngoại tình bị gọt đầu bôi vôi.

Xã hội hiện đại tất nhiên không chấp nhận các hình phạt nam rợ đó, nhưng quanh các vấn đề ngoại tình, tôi nghĩ các quy định pháp luật, các biện pháp xử lý và ngăn chặn hành vi này chỉ là "cho có", chứ khó có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhất là việc thi hành án ở ta còn nhiều vấn đề. Thực tế quanh tôi chưa có ai dám tố cáo người ngoại tình, cũng chẳng có ai đi tù dù luật đã có các hình phạt. Giả sử chị dâu của chồng tôi bị phạt tù thì tôi có "giải hạn" được không?

Suy cho cùng, chuyện tình yêu hôn nhân đối với tôi vẫn là phạm trù đạo đức và án phạt lớn nhất đối với kẻ vi phạm và những người xung quanh vẫn là những hệ lụy nặng nề. Vì vậy, tôi mong mỗi người tự nâng cao đạo đức và đặt các lằn ranh cho mình chứ đừng giẫm vào vũng lầy ngoại tình rồi chịu phạt là xong.

Ân (TP Cần Thơ)

"Có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?" - Mời bạn đóng góp ý kiến, quan điểm, câu chuyện, thông tin cho Báo Phụ Nữ TPHCM xoay quanh vấn đề ngoại tình, các quy định pháp luật, các biện pháp xử lý và ngăn chặn hành vi này để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Bài viết hình ảnh xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI